BÚP BÊ
Ơi búp bê xinh
Chị yêu em lắm!
Chị thường thắt bím
Chải đầu cho em
Là búp bê ngoan
Phải chăm học đấy
Em mà lười biếng
Chị nghỉ chơi nào....
Minh Thùy
BÚP BÊ
Ơi búp bê xinh
Chị yêu em lắm!
Chị thường thắt bím
Chải đầu cho em
Là búp bê ngoan
Phải chăm học đấy
Em mà lười biếng
Chị nghỉ chơi nào....
Minh Thùy
THẦY DẠY VẼ
Thầy dạy vẽ
Của chúng em
Rất nhanh nhẹn
Và khéo léo
Sáng hôm nay
Em tập vẽ
Một chú thỏ
Thật dễ thương
Thầy hướng dẫn
Vẽ một lần
Là được ngay
Đến giờ về
Thầy khen em
Có hoa tay
Cô bé tài
Hay! hay! hay!
Minh Thùy
Thơ Bé Bơ hay thế! Sao cô Thy Lan không đăng ký cho bé? mai mốt lỡ dịp lại trách! Diễn đàn ta có già có trẻ mới vui chứ! hì hì,
BQT vẫn tôn trọng bản quyền của tác giả đấy!
Vit
ANH CHỊ EM
Anh,chị, em có ba người
Chúng em chăm học, không lười biếng đâu!
Bố mẹ chẳng phải âu sầu
Mong con học giỏi, học cao hơn người
Mai sau khôn lớn giúp đời
Gia đình hạnh phúc, tiếng cười giòn tan....
Minh Thùy
GIÓ
Gió ơi! gió ơi!
Gió ở nơi nào?
Mãi tận trời cao
Từ nơi xa tít
Gió thổi rì rào
Trời đẹp làm sao!
Em cùng với gió
Tung tăng đi nào
Gió ơi hãy thổi
Nhẹ thôi! nhẹ thôi!
Ru cho em ngủ
Giấc ngủ ngọt ngào
Gió đừng làm bão
Để cho mọi người
Yên giấc ngủ say
Minh Thùy
Lần sửa cuối bởi thylan; 16-09-2011 lúc 11:15 PM
MÙA ĐÔNG
Mùa đông đã đến
Trơ trọi cây cành
Ngoài trời gió lạnh
Thổi vào từng cơn
Em thấy ấm hơn
Trong vòng tay mẹ
Em nghe mẹ kể
Câu chuyện ngày xưa
Vào đêm Giáng Sinh
Có một ông già
Thường hay phát quà
Cho những bé ngoan
Ông già Nô En
Em mong lắm đấy
Minh Thùy
Bài này cô Thy Lan làm tặng bé Minh Thùy
MẸ CỦA EM
Người mẹ yêu quý của em
Là người em nhớ, em thương suốt đời
Mẹ là nước suối chẳng vơi
Mẹ là ánh sáng ngời ngời ban mai
Mẹ mong con lớn thành tài
Trở thành người tốt, tương lai rạng ngời
Xin dâng mẹ đóa hoa tươi
Đáp đền ơn mẹ một đời vì con
Thy Lan
EM TẬP VẼ
Em tập vẽ con thỏ
Và vẽ thêm con mèo
Chú mèo kêu meo meo
Chú thỏ gặm cà rốt
Vẽ con heo ột ột
Chú chó sủa gâu gâu
Em tô bút chì màu
Xanh, hồng, vàng, tím, đỏ
Vẽ thêm những con sò
Đang nằm trên bãi cát
Vẽ biển xanh bát ngát
Con sóng vỗ vào bờ
Vẽ em bé ngây ngô
Đang đùa vui tắm biển
Em vẽ một đàn kiến
Đang chăm chỉ tha mồi
Em chỉ vẽ thế thôi
ngày mai em vẽ tiếp
Bé Minh Thùy
Thơ Vui - Bé Minh Thùy
BỊ NGÃ
Vừa bước ra sân
Vấp phải cục đá
Thế là em ngã
Chỏng vó lên trời
Què một cái chân
Ôi chao đau quá!
Em kêu ầm ỹ
Các bạn chạy đến
Ôi đông vậy ta!
Mọi người khiêng em
Vào phòng y tá
Cô giáo la em
Sao vô ý quá!
Cô y tá chích
Vào ngay mông đít
Em chẳng dám la
Nằm im thút thít
Từ nay xin hết
Cái tật lăng quăng.
Bé Minh Thùy