+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Chuyện gió chuyện mưa

  1. #1
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nhuệ Giang đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 61
    Thanks
    151
    Thanked 427 Times in 62 Posts
    Blog Entries
    56

    Chuyện gió chuyện mưa

    Mải chạy thi với gió
    Quên việc trời :che cây !
    Gió túm tóc hỏi mây
    -"Nhờ ai mi bay được ?"

    Tung bờm trắng như cước
    Chìa đôi chân đen sì
    Mây hất hàm ngạo mạn
    - Chân này ! hãy coi đi !

    Gió bực mình ngừng thổi
    Ông Sấm tức ầm ì
    Vung lưỡi dao toàn lửa
    Ông Sét chém... roạt! ... mưa !

    Cỏ cây mừng vẫy tay
    Ếch nhái ca mê say
    Hết cơn trời sáng lại
    Gió về ... xem mây bay ...

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nhuệ Giang vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    NHỚ VỀ MỘT MÙA HẠ
    (Gửi bạn Nhuệ Giang nhé)

    Nhớ về một mùa hạ

    Mẹ vượt cạn sinh con
    Nắng khô như đổ lửa
    Mẹ gầy xơ héo mòn

    Nhớ về một mùa hạ
    Đại học đang mùa thi
    Hoa phượng đầy trước ngõ
    Cha đưa tiễn con đi

    Nhớ về một mùa hạ
    Tiễn con ra chiến trường
    Nước mắt rơi lả chả
    Lòng mẹ đầy yêu thương

    Nhớ về một mùa hạ
    Anh đón em về quê
    Thắm tình trầu hai họ
    Ta hạnh phúc tràn trề

    Và bao nhiêu mùa hạ
    Kỷ niệm nơi miền quê
    Chẳng thể quên năm ấy
    Ta còn sống trở về

    Có bao người nằm lại
    Có bao mùa hạ qua
    Nơi các anh ngã xuống
    Liệu còn cây, còn hoa?

    23/04/2013

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nhuệ Giang đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 61
    Thanks
    151
    Thanked 427 Times in 62 Posts
    Blog Entries
    56
    Cảm ơn nhiều ! ... bác Xuân Sinh
    Những câu thơ thấm đẫm tình ... ngày xưa .
    Bao nhiêu đổi được cho vừa
    Tháng năm binh nghiệp nắng mưa đã từng
    Tôi và bác , tưởng người dưng
    Hóa ra mặn muối cay gừng lắm ru ?
    Sân thơ mấy chữ tạc thù
    Để mai chốn ấy Thiên Thu hẹn ngày
    Kính
    Lê Nhuệ Giang
    Lần sửa cuối bởi Nhuệ Giang; 01-05-2013 lúc 07:19 AM

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Nhuệ Giang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình