+ Trả lời chủ đề
Trang 1/50 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 491

Chủ đề: Thơ Viễn Phương

  1. #1
    Avatar của Vienphuong
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Vienphuong đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2013
    Đến từ : Westminster,CA,USA

    Bài gửi : 469
    Thanks
    1.309
    Thanked 2.693 Times in 466 Posts

    Thơ Viễn Phương

    Đôi Bờ Thương Nhớ

    Một dãy ngân hà chia cách nhau
    Bên anh phố biển vẫn mưa rào
    Bên em tuyết đổ buồn da diết
    Nghe những tàn phai ước nguyện đầu

    Em vẫn từng thu đếm lá vàng
    Ngậm ngùi giao khúc bước đông sang
    Dư âm một thuở về xa vắng
    Tình cứ mênh mang giấc mộng tàn

    Thu vừa khuất bóng cuối đường mây
    Lác đác mưa đông phủ lạnh đầy
    Dõi mắt xa trông đường vũ trụ
    Thương chờ ai đó bước về đây?

    Đêm tàn, mưa tạnh nhớ xa xôi
    Hình bóng người xưa, một góc trời
    Mỗi độ tàn thu đông đến vội
    Đôi bờ lạnh lẽo tuyết mưa rơi

    Viễn Phương

  2. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Vienphuong vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Vienphuong
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Vienphuong đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2013
    Đến từ : Westminster,CA,USA

    Bài gửi : 469
    Thanks
    1.309
    Thanked 2.693 Times in 466 Posts
    Người Em Gái Da Vàng

    Thuở đất trời Nam bừng khói lửa
    Quê hương trăn trở giấc hoang tàn
    Mẹ đau thương xót tình non nước
    Những đứa con thơ sống lỡ làng

    Hỡi những người em dòng máu đỏ
    Yêu thương tiếng Việt màu da vàng
    Bước trên vạn nẻo đường non nước
    Lẻ bóng âm thầm giữa thế nhân

    Lâu lắm rồi, em trong bể khổ
    Từ Cà Mau đến ải Nam Quan
    Em đi dong ruổi vào quên lãng
    Bỏ lại sau lưng ước mộng tàn

    Hay đã bấp bênh thuyền viễn xứ?
    Quê người trải bóng tắm phong ba
    Đau thương chôn kín vào tâm khảm
    Trên bến cô liêu mắt lệ nhoà

    Hỡi người em gái của tôi thương
    Em bước xa đâu giữa dặm trường?
    Khốn khó gian lao bao khổ hận
    Dòng đời phiêu bạc có sầu vương?

    Ta ước quê hương ngày hội ngộ
    Tương phùng chắc lệ thắm vui rơi
    Tay đan tay kết tình thương mến
    Non nước thanh bình hoa nở tươi

    Viễn Phương
    Lần sửa cuối bởi Vienphuong; 28-08-2013 lúc 06:46 PM

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Vienphuong vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1




    Thân chào bạn Viễn phương đến với vnthi hữu ,
    mong bạn tìm đuọc
    niềm vui nơi đây.
    Chúc bạn luôn may mắn, mong đọc đuọc nhiều thơ của bạn

    Thugiangvũ

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Vienphuong Xem bài viết
    Đôi Bờ Thương Nhớ





    Một dãy ngân hà chia cách nhau
    Bên anh phố biển vẫn mưa rào
    Bên em tuyết đổ buồn da diết
    Nghe những tàn phai ước nguyện đầu

    Em vẫn từng thu đếm lá vàng
    Ngậm ngùi giao khúc bước đông sang
    Dư âm một thuở về xa vắng
    Tình cứ mênh mang giấc mộng tàn

    Thu vừa khuất bóng cuối đường mây
    Lác đác mưa đông phủ lạnh đầy
    Dõi mắt xa trông đường vũ trụ
    Thương chờ ai đó bước về đây?

    Đêm tàn, mưa tạnh nhớ xa xôi
    Hình bóng người xưa, một góc trời
    Mỗi độ tàn thu đông đến vội
    Đôi bờ lạnh lẽo tuyết mưa rơi


    Viễn Phương

    đôi bờ xa cách

    Sóngvỗ ngân xa gió ru hời

    Đôi bờ cách trở bởi hai nơi

    Hạ về sao nắng còn lạnh giá

    Xứ lạ quê người dạ chẳng vui



    Tuyết trắng bay bay phủ góc trời

    Lặng nhìn cánh vạc mãi chơi vơi

    Ngày ấy chia tay lòng xa xót

    Tiếng nấc nghe như thấu tận trời



    Thu về đông đến nhớ thương ơi

    Bàn tay ta nhỏ làm sao vời

    Đò trên sóng ngược chèo khua mỏi

    Thức trắng canh thâu gió ru hời !



    Thugiangvũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 27-04-2013 lúc 03:13 AM

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của Vienphuong
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Vienphuong đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2013
    Đến từ : Westminster,CA,USA

    Bài gửi : 469
    Thanks
    1.309
    Thanked 2.693 Times in 466 Posts
    Ơn Nàng

    Cảm ơn nàng nối nhịp cầu
    Thơ hòa nhịp thở, chung nhau điệu vần
    Tình ai đượm thắm hương trần?
    Cho lòng ai mãi lâng lâng nỗi niềm

    Dòng thơ ngọt thấm môi mềm
    Ru đời lữ khách giữa miền đất xa
    Một thời trôi nổi bôn ba
    Nàng thơ nối nhịp tình ta với nàng

    Áng thơ tình có muộn màng
    Dòng thơ xin chớ lỡ làng mai sau
    Tình nồng gói trọn cho nhau
    Khoảng trời riêng ấy mình trao thơ lòng.

    Viễn Phương

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Vienphuong vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của quanlenh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    quanlenh đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012
    Đến từ : Thanh Giang, Thanh Chương

    Bài gửi : 1.006
    Thanks
    2.445
    Thanked 5.749 Times in 1.007 Posts
    Blog Entries
    6
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%B...%C6%B0%C6%A1ng

    THỨ LỖI !

    Chẳng hay là "Viễn Phương" nào
    Bút danh xưa đã thấm vào khách thơ
    Trùng tên khó nghĩ khó ngờ
    Xin mong được tỏ niềm mơ với người
    Dẫu Người xưa đã đi rồi
    Tưởng như sống lại một thời đã qua ?
    Lần sửa cuối bởi quanlenh; 27-04-2013 lúc 05:32 AM
    QUẢN LỆNH

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn quanlenh vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi quanlenh Xem bài viết


    THỨ LỖI !

    Chẳng hay là "Viễn Phương" nào
    Bút danh xưa đã thấm vào khách thơ
    Trùng tên khó nghĩ khó ngờ
    Xin mong được tỏ niềm mơ với người
    Dẫu Người xưa đã đi rồi

    Tưởng như sống lại một thời đã qua ?
    Viễn phương này còn chẻ lắm huynh quan lệnh ui...lúc đó có hai nick Viễn Phương Thugiang đều biết cả, nhưng sau thì còn có Viễn Phương này mà thôi.

    TG biết Viễn Phương này trên nhiều diễn đàn từ nhiều năm nay rồi , Thân chúc huynh Quan lệnh an vui luôn.
    Thugiangvũ

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của Vienphuong
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Vienphuong đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2013
    Đến từ : Westminster,CA,USA

    Bài gửi : 469
    Thanks
    1.309
    Thanked 2.693 Times in 466 Posts
    Quote Nguyên văn bởi quanlenh Xem bài viết
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%B...%C6%B0%C6%A1ng

    THỨ LỖI !

    Chẳng hay là "Viễn Phương" nào
    Bút danh xưa đã thấm vào khách thơ
    Trùng tên khó nghĩ khó ngờ
    Xin mong được tỏ niềm mơ với người
    Dẫu Người xưa đã đi rồi
    Tưởng như sống lại một thời đã qua ?
    Kính chào anh Quản Lệnh,
    Tôi Viễn Phương bắt đầu làm thơ vào lúc mùa Hè lửa đỏ/1972, bài thơ đầu tiên tôi viết mùa hè 1972 tại An Lộc, Bình Long, cũng như trước đó miền Nam Việt nam không có nhà thơ nào tên Viễn Phương đến khi tôi chọn bút hiệu nầy, vài hàng bày tỏ.
    Cảm ơn anh có lời hỏi đến Viễn Phương, như Thugiangvũ đã nói và đó cũng là lời nói của VP. Mong được anh chỉ dẫn thêm.
    Kính chào anh.

    Vài Li Tâm S

    Vài li tình thng ý ngay
    Đôi hàng tâm sư, cho ai t tường

    Vin Phương ny sng tha hương
    Thơ không dám sánh Vin Phương quê nhà

    Vin Phương kia đã thăng hà
    Vin Phương ny vẫn tà tà đó đây .

    Vin Phương

    Lần sửa cuối bởi Vienphuong; 05-12-2022 lúc 04:15 AM

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Vienphuong vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của Vienphuong
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Vienphuong đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2013
    Đến từ : Westminster,CA,USA

    Bài gửi : 469
    Thanks
    1.309
    Thanked 2.693 Times in 466 Posts
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    Viễn phương này còn chẻ lắm huynh quan lệnh ui...lúc đó có hai nick Viễn Phương Thugiang đều biết cả, nhưng sau thì còn có Viễn Phương này mà thôi.

    TG biết Viễn Phương này trên nhiều diễn đàn từ nhiều năm nay rồi , Thân chúc huynh Quan lệnh an vui luôn.
    Thugiangvũ
    Cảm ơn Thugiangvũ thật nhiều
    Chúc vui khỏe
    VP

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Vienphuong vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của Vienphuong
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Vienphuong đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2013
    Đến từ : Westminster,CA,USA

    Bài gửi : 469
    Thanks
    1.309
    Thanked 2.693 Times in 466 Posts
    Thơ Em Tình Anh

    Em viết thơ tình gởi gió mây
    Anh đi nhặt góp đã đong đầy
    Thương sao nét bút dòng thơ tím
    Một đóa thơ hồng hương đắm say

    Mây trắng chiều vương ẩn bóng hình
    Tơ trời đan kết dáng hoa trinh
    Sắc hoa rực rỡ men nồng cháy
    Lay động bên hàng nắng thủy tinh

    Tình gởi trao nhau ý vẹn chờ
    Hồn đơn thơ thẩn bước bơ vơ
    Dư hương ngây ngất vàng thu mộng
    Chiều xuống sầu lên mắt thẫn thờ

    Nàng hỡi!- Mai sau chớ đượm buồn
    Cho sầu vương vấn đóa hoa thương
    Chớ khơi dòng lệ bờ mi nhỏ
    Tình vẫn thật gần dẫu viễn phương

    Viễn Phương

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Vienphuong vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/50 1 2 3 11 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình