+ Trả lời chủ đề
Trang 20/23 ĐầuĐầu ... 10 18 19 20 21 22 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 191 tới 200 của 224

Chủ đề: Trang THƠ - NHẠC giao duyên

  1. #191
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.669 Times in 4.450 Posts
    Lâu mới trở lại TRANG THƠ NHẠC GIAO DUYÊN, cảm ơn Gió Bụi và Thu Giang đã ghé thăm!
    Thy Lan mời quý thi hữu yêu thơ nhạc thưởng thức hai bài thơ nhạc cùng tên sau đây


    TRẢ LẠI THỜI GIAN

    Trả lại thời gian kỷ niệm buồn
    Công viên ước hẹn những yêu thương
    Người xưa tình cũ thôi lưu luyến
    Từ khi ly biệt cách đôi đường

    Trả lại cho em những con đường
    Đêm trăng hò hẹn dưới hàng dương
    Chị Hằng soi sáng tình đôi trẻ
    Một lòng chung thủy chẳng gạt lường

    Trả lại cho em chiếc khăn hồng
    Bao đêm thức trắng em cố công
    Thêu đôi chim Sáo đang âu yếm
    Khấn nguyên cùng nhau mãi chung lòng

    Nào ngờ chim Sáo đã qua sông
    Em gái tôi yêu đã lấy chồng
    Đành thôi mộng ước nay tan vỡ
    Một mình chiếc bóng giữa trời đông

    LEHONG.


    TRẢ LẠI THỜI GIAN - ST: Thanh Sơn - Tiếng hát: Như Quỳnh

    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  3. #192
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.669 Times in 4.450 Posts
    Bài thơ mang đầy tính hoài niệm và nỗi niềm khắc khoải của kẻ tha phương như con chim lạc loài xa tổ ấm!!!! LẠC LOÀI - TG: HUYỀN LÂM
    Xin dược giao duyên với nhạc phẩm NHƯ CHIM ƯU PHIỀN - ST: TCS - TB: KHÁNH LY


    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Lạc Loài .
    TG: Huyền Lâm

    Ta con chim lạc bên đời
    Mênh mông giũa cái khoảng trời cô đơn
    Mùa đông tuyết lạnh ghê hồn
    Áo không che kín nỗi hờn quê hương

    Có khi trắng cả đêm trường
    Nằm thao thức nhớ quãng đường đã qua
    Cánh bay mỏi bóng dương tà
    Chơ vơ thân phận biết là về đâu

    Nắng mưa cứ mãi dãi dầu
    Hết thu sang hạ, thu sầu bao năm
    Lẻ loi một cánh âm thầm
    Cứ phương vô định buồn thăm thẳm buồn

    Đâu rồi tổ ấm quê hương
    Để đêm xếp cánh gởi buồn về xa
    Gió chiều lành lạnh lướt qua
    Buồn len lén nhớ quê nhà giờ đâu?

    Tiếng kêu tắt nghẹn u sầu
    Một con chim lạc giữa bầu trời đông
    Vết thương cắm chặt vào lòng
    Bao năm vẫn một vết hồng không phai

    Cứ tuôn rỉ rả đêm ngày
    Vết đau không thể tàn phai theo mùa
    Cánh buồn chấp chới trong mưa
    Mặc cho ngọn gió đẩy lùa về đâu .

    Tuyết rơi lạnh một hồn sầu .


    HL-phuongtim937. /vu vơ cảm tác khi nhìn cánh chim lẻ loi giữa một chiều đông ....2017
    Lần sửa cuối bởi thylan; 19-01-2019 lúc 05:15 PM

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  5. #193
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.669 Times in 4.450 Posts

    Mời quý thi hữu thưởng thức hai bài Thơ Nhạc giao duyên dưới đây

    Thi Phẩm LỜI YÊU THƯƠNG -TG Vi Thông
    và Nhạc phẩm YÊU DẤU TAN THEO ST Trịnh Công Sơn

    Thôi em
    đừng tiếc nuối
    Môi khô
    giọt lệ tràn
    Tôi nghe
    ngàn bối rối
    Giấc mộng
    đời đã tan

    Ru nhau
    tình hoang phế
    Chợt
    nỗi đau hiện về
    Lao xao
    nhịp sóng vỗ
    Khúc sông
    đời quanh co

    Con sâu
    quyện nhánh lá
    Vàng võ
    thêm chiều tà
    Ngây ngô
    chờ cơn gió
    Cuốn xoay
    hồn phong ba

    Ta
    hoà thân sỏi đá
    Giữa
    gian trần bao la
    Hạnh phúc
    như rất lạ

    khi gần khi xa

    Xin
    ngủ yên dĩ vãng
    Vùi sâu
    nỗi chán chường
    Ta
    khơi niềm khát vọng
    Hát vang
    lời yêu thương

    Vi Thông


    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  7. #194
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.669 Times in 4.450 Posts
    Cuối tuần mời Quý thi hữu thưởng thức cặp Thi Nhạc giao duyên sau đây:

    CẮT NGHĨA TÌNH YÊU - Tác giả: Công Văn Dị

    Làm sao cắt nghĩa nổi tình yêu
    từ ấy trong tôi một buổi chiều
    đôi mắt nhung đen nhìn xa thẳm
    nó cuốn hồn tôi đến phiêu diêu

    làm sao biết hết nổi tình tôi
    từ dạo quen em ở đỉnh đồi
    cứ rảnh phút nào lại thấy nhớ
    đôi mắt đen tròn, ngọn lửa môi

    làm sao cắt nghĩa nổi tình em
    có phải trăng soi gội tóc mềm
    nàng tiên áo đỏ pha màu gió
    khúc hát đêm huyền nhịp lá êm


    làm sao hiểu hết nổi tình ta
    chỉ cảm thấy thôi chút gọi là
    xa nhau khắc khoải, gần tim động
    cân cả hờn ghen giận dỗi ha

    Nhạc phẩm YÊU - Tác giả: Trần Thiện Thanh - TB: Ngọc Minh

    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Tiếng hát Nhật Trường
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    Lần sửa cuối bởi thylan; 19-01-2019 lúc 05:13 PM

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  9. #195
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.669 Times in 4.450 Posts
    Mời quý thi hữu thưởng thức
    nhạc phẩm BỨC HỌA ĐỒNG QUÊ - ST: Văn Phụng - TB: Tam ca 3A,
    cùng với những bài thơ sau đây trong phần xướng họa tác phẩm TÌNH QUÊ của tác giả Trường Vũ


    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    TÌNH QUÊ

    Lảnh lót chim ca rộn cánh đồng
    Dân làng hối hả đã vào đông
    Bao chàng tất tả làm mương dẫn
    Những chị xôn xao cải đất trồng
    Gạn nắng tươi hồng đua sức quả
    Gom màu tím biếc điểm tình bông
    Ơn người vất vả đời hôm sớm
    Trỗi vạn niềm thương mẹ gánh gồng.

    TruongVu


    1.Nghề Nông

    Rộn rã trời quê sắc trải đồng
    Dân làng thỏa cất giọng hò đông
    Người mong vụ đẫy tay đều cuốc
    Kẻ ước mùa xanh mạ nõn trồng
    Giữa nắng trâu chàng sang thửa ruộng
    Bên lề kéo muội tỉa hàng bông
    Chồng ca vợ hát mừng nương rẫy
    Chẳng ngại bờ sâu nỗi khó gồng.

    Hồng Vy
    30-04-2019


    2. QUÊ MÌNH

    Rung rinh thảm lúa trải trên đồng
    Chợ mở vui vầy rõ thấy đông
    Vẫn nhớ đầu Xuân màu mẹ trỉa
    Còn nghe giữa Hạ bưởi cha trồng
    Mong mùa thóc giống đều to hạt
    Ngắm cảnh cây vườn nặng trĩu bông
    Hãy tới quê mình xem trẩy hội
    Về sân máy chở đỡ vai gồng./.

    TXS 01/05/2019


    4.Vui Mùa

    Mùa lên sắc tỏa đượm tươi đồng
    Khắp ngã dân làng trẩy hội đông
    Vợ trỗi lời ca mừng lúa trổ
    Chồng đưa cặp mắt dõi cây trồng
    Chim về thỏa cánh vờn bên ruộng
    Bướm lại khoe màu đảo giữa bông
    Ngất ngưởng vườn nương màu thắm đẫy
    Người quên những lúc khổ lưng gồng.

    Hồng Vy
    03-05-2019

    6. NIỀM VUI

    Nắng chỉ vừa tô lộng lẫy đồng
    Bao người thả bước rộn ràng đông
    Hòa chung lứa tuổi khơi ngày động
    Góp đỡ bàn tay khởi vụ trồng
    Chọn kỹ nguồn phân hầu mẩy giống
    Chăm đầy mạch nước để tròn bông
    Êm đềm giọng hát vang trầm bổng
    Tỏa vạn niềm vui bõ lúc gồng.
    HỒNG THOẠI 04.5.19


    7. Nhớ Đồng

    Ngàn đêm vẫn nhớ thuở bên đồng
    Giữa nắng hôm nào buổi vụ đông
    Dẫn nước vào kênh gàu mẹ đẩy
    Bừa nương rải mạ lúa cha trồng
    Mây thầm nũng nịu đùa bên gió
    Lá khẽ mơ màng nghịch rẻo bông
    Mọi ngã mùa lên người phấn khởi
    Dầu bao khó cực đã bươn gồng.

    Hồng Vy
    04-05-2019


    8. MÙA VÀNG

    Mùa đang rót mật lúa thơm đồng
    Những cuộn rơm vàng trải ánh đông
    Máy gặt lùa nhanh nhàn sức đẩy
    Người gom nhặt dễ bõ công trồng
    Thương tình nắng đượm vun dày lá
    Nhớ nghĩa mưa dầm tưới đẹp bông
    Hạt mẩy theo về tơ cuốn lại
    Thuyền xe tấp nập đỡ tay gồng!

    Nguyên Xuân
    4/5/2019


    CHIỀU SANG
    (Ngũ độ thanh)

    Chiều sang vội vã cả khu đồng
    Tía đỏ xanh chàm dẫn nhẹ đông
    Ủ vạt cà chua vàng đẫm tống
    Nhồi thân cải bẹ tím phai trồng
    Tưng bừng đãi gió vài trăm mộng
    Lặng lẽ trao mù mấy tỷ bông
    Nhắc mõ dồn trâu về lại tổng
    Điều thêm chút lạnh giỡn quai gồng.

    15/05/2019
    Đoàn Nam

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  11. #196
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.669 Times in 4.450 Posts
    Mời Quý thi hữu vừa đọc thơ vừa nghe nhạc nhé!

    Chiều Thu Sầu
    TG: Hồng Vy


    một mình thơ thẩn vườn thu
    Nghe lòng thổn thức về ru trong chiều
    Bên hoàng hôn xế đìu hiu
    Nắng vàng ngả bóng tiêu điều hoang sơ

    Muôn cây chìm giữa sương mờ
    Gió về buông lạnh xác xơ lá vàng
    Trong chiều thu ảo hoang mang
    Gieo buồn man mác theo làn thu rơi

    Lòng tan trăm mảnh rã rời
    Như từng chiếc lá vàng rơi giữa đường
    Phủ mờ thấm lạnh hơi sương
    Bơ vơ lạc lõng bên vườn giá băng

    Nhớ người đã độ mấy trăng
    Từ khi vắng bóng thu giăng bấy sầu
    Đời héo tựa lá vàng nâu
    Tim tràn lệ chảy buồn rầu cảnh côi

    Thu qua đã mấy lần rồi?
    Vẫn chiều cùng áng mây trôi bẽ bàng
    Ủ lòng tình mãi vương mang
    Bên chiều thu lạnh ngỡ ngàng xót xa.

    Hồng Vy
    10-07-2019


    Thu Sầu ( Lam Phương )
    Tb: Bảo Yến


    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  13. #197
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.669 Times in 4.450 Posts
    Xin thân tặng hai Thi hữu LÊ TUẤN THÀNH và HUYỀN LÂM một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên BIẾT BAO GIỜ TRỞ LẠI - viết vào thập niên 90 của thế kỷ truớc như một sự đồng cảm với nỗi lòng của những người con xa xứ!

    BIẾT BAO GIỜ TRỞ LẠI - Ngô Thụy Miên - Tiếng hát Nguyên Khang

    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Biết Bao Giờ Trở Lại - Ngô Thụy Miên - Tiếng hát Trần Thái Hòa

    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    TA VỀ
    Ta về ngắm buổi hoàng hôn đó..
    có cánh diều bay dưới liếp dừa,
    hạt nắng bên thềm nằm thiếp ngủ,
    mơ màng trong giấc vọng hoài xưa.

    Ta về ngỡ đó còn như thuở..
    đâu biết giờ đây thay đổi nhiều,
    xóm vắng con đường lầy lội cũ,
    đi vào lạc lõng bước buồn hiu.

    Trước sân xơ xác hàng cây liễu.
    chẳng nữa đong đưa dáng thẹn thùng,
    đồng ruộng không mưa lại ngập úng,
    dòng sông cạn nước cất nhiều nhà.*

    Ta về nắng cúi đầu quay bước.
    hờ hững không quen ngỡ ngàng nhìn,
    có thể qua rồi thời hóm hỉnh?
    không còn đùa giỡn giữa mưa sa.

    Khôn lớn mỗi người đi mỗi ngả.
    nhiều năm vắng bóng gặp nhau già,
    ngõ vào thôn xóm nhìn sao lạ?
    mai mốt đây rồi đi rất xa..!
    lêtuấnthành
    *bè nuôi cá.


    Về Thăm Lại Chốn Xưa

    Khi con đường bụi phủ dấu chân quen
    Dấu rêu phong bám đầy xưa góc phố
    Khi ta về nghe hồn mình loang lổ
    Vết khắc đời ngang dọc ở trong tim

    Nhìn nước chảy dưới nắng chiều tim tím
    Bến sông xưa bao bên lở, bên bồi
    Bao nhiêu tình theo giòng nước trôi xuôi
    Bao sum họp, bao khóc cười tan vỡ ?!

    Khi ta về chợt thấy mình bỡ ngỡ
    Lạ lẫm đời và lạ cả trong ta
    Bước cô liêu giẫm trên ngàn xác lá
    Tiếng vỡ giòn như nghiến nát hồn ta

    Đã bao năm lạc nẻo đời muôn ngả
    Cuộn theo giòng trôi mãi tít mù xa
    Nay trở lại chừng như sao lạ quá
    Hồn xanh rêu buồn đâu chợt vỡ òa

    Về mà chi ? khi không còn gì cả !
    Chút hương tàn kỷ niệm cũng xa bay
    Bao ân tình tan loãng tựa vầng mây
    Buồn tím ngắt bước chân ngày trở lại

    Mai ta đi , sẽ không bao giờ quay lại
    Dấu chân đời kỷ niệm một lần xa
    Mai ta đi , bỏ quên đời tất cả
    Rằng nơi nầy chưa có một lần qua.

    Huyền Lâm.... ,vu..vơ..Những bài thơ rất xưa.

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  15. #198
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.669 Times in 4.450 Posts
    BIẾT BAO GIỜ TRỞ LẠI - Ngô Thụy Miên
    TB: Hà Thanh Vân


    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết bao giờ trở lại
    Sàigòn ơi, sao em còn mãi trong tim tôi
    Ôi những con đường ngày nào còn nghe lá rơi
    Nụ cười còn tươi nét môi
    Hay áo mầu phai úa rồi

    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết bao giờ trở lại
    Hỏi lòng nhau cơn mưa nào xóa đi thương đau
    Bao tháng năm dài miệt mài đời như khói sương
    Nghìn trùng giòng sông vấn vương
    Để nhớ thương lệ mắt buồn

    Tôi vẫn mơ thành phố cũ lối xưa đi về
    Dù hồn nghe tái tê, tìm đâu thấy những cơn mộng mê
    Một ngày nào đó như cánh chim bạt gió
    Có nghe mùa thu qua xót xa tình phôi pha

    Tôi vẫn tin, tôi vẫn tin mãi sẽ có ngày trở lại
    Để cùng em rong chơi tìm những cánh sao rơi
    Cho tiếng hát buồn ngày nào nhịp vang phố vui
    Nụ cười về trên nét môi
    Hạnh phúc tôi, một góc trời

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  17. #199
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.669 Times in 4.450 Posts
    Xin được đồng cảm với bài thơ XA BIỂN của muội Nguyen Xuan qua một sáng tác của NS Kim Tuấn - BIỂN CẠN - tiếng hát Tuấn Ngọc

    XA BIỂN

    Xa biển đã lâu em không còn nhớ
    Không khổ đau không thổn thức mỗi ngày
    Không đón mặt trời không ngắm mây bay
    Sóng lặng yên cánh diều không chấp chới

    Vũ trụ bao la trăng sao vời vợi
    Không thể chạm tay tâm sự vỗ về
    Ve tìm duyên hạ chim hót say mê
    Không ru hát đưa em vào giấc ngủ

    Dẫu ngoài kia biết bao điều quyến rũ
    Em bình an trong vỏ ốc cuộc đời
    Có đôi khi cũng khao khát rong chơi
    Mà cảm hứng không xao về phía biển!

    Nguyên Xuân
    24/4/2020


    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  19. #200
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.669 Times in 4.450 Posts
    Mời quý Thi Hữu thưởng thức cặp thơ nhạc giao duyên CHỢT NGHE EM HÁT sau đây:

    CHỢT NGHE EM HÁT
    Thơ Vi Thông




    Chợt nghe em hát : Sáng tác : Trần Quang Lộc,
    Ca sỹ : Hồng Nhung, Hòa âm : NS Đức Trí


    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Chợt Nghe Em Hát
    Tác giả: Trần Quang Lộc

    Ta chẳng biết trong đêm
    có vì sao nào mọc?
    Ta chẳng biết trong đêm
    trái đất có ngừng quay?
    Ta chẳng biết sương rơi
    có chia đôi dòng lệ?
    Ta chẳng biết mai sau
    có còn nhớ hôm nay?

    Chợt nghe em hát từ cõi điêu tàn
    Lòng ta khánh kiệt cũng dạt dào cung thương
    Ta đã bao năm đi tìm đất hứa
    Đất hứa quá xa vời tựa tiếng hát em
    Chợt nghe em hát từ chốn vô thường
    Nghìn năm dấu chặt cũng dậy cuồng mộng xưa

    Thương em bỏ biển lên rừng
    Ngẩn ngơ soi bóng nỗi buồn nhân gian


    Đ K:

    Tạ ơn sông núi nghìn năm
    Dậy em tiếng hát trầm luân
    Ầu ơ như tiếng Mẹ ru
    Nhập hoang tan giữa đất trời

    Mùa thu em hát tình ca
    Chiều phai nuôi lá vàng rơi
    Mùa đông em hát bình yên
    Làm ngọn lửa ấm giấc người

    Tạ ơn ... (Đ K)
    Lần sửa cuối bởi thylan; 16-06-2020 lúc 07:42 PM

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 20/23 ĐầuĐầu ... 10 18 19 20 21 22 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình