+ Trả lời chủ đề
Trang 2/23 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 224

Chủ đề: Trang THƠ - NHẠC giao duyên

  1. #11
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.669 Times in 4.450 Posts

    MỤC LỤC TRANG 2

    1/Thơ: Thuyền trôi - Bùi Xuân Phượng
    Nhạc: Đường về dĩ vãng - Hoàng Trọng

    2/Thơ: Vườn xưa - Minh Triết
    Nhạc: Em còn nhớ hay em đã quên - Trịnh Công Sơn

    3/ Nhạc: Đò chiều - Hải Yến
    Thơ: Đò chiều - Trúc Phương

    4/ Thơ: Bốn ngôi sao cô đơn - Nguyễn Thế Duyên
    Nhạc: Ngôi sao cô đơn Thanh Tùng

    5/ Thơ: Tiếc thu - ThuGiangVu
    Nhạc: Tiếc thu: Thanh Trang

    6/ Thơ: Tìm quên - Mặc Nhân Sơn
    Khói lam chiều - Lê Dinh

    7/ Mưa rơi - Thugiangvu

    8/ Rừng mơ - Bùi Thanh Thanh Khiết
    Lạc đường tơ - Vancalli
    Nhạc: Sẻrenata Chiều tà - Phạm Duy







    THUYỀN TRÔI

    Ta về tìm lại hồn yêu
    Những ngày vụng dại nhưng nhiều đắm mơ

    Bên nhau nối tiếp vần thơ
    Ngắm đàn nai nhỏ ngác ngơ nhìn đời....

    Cùng thương đàn trẻ mồ côi
    Xót người thiếu nữ một đời nát hoa.....

    Canh khuya vằng vặc bóng nga
    Để chàng thi sỹ khề khà thơ say

    Suối trăng chảy xuống vai gầy
    Ủ niềm hoài niệm ắp đầy mối duyên

    Túi thơ bầu rượu ngả nghiêng
    Hồn thơ dậy sóng giữa đêm giao mùa

    Thơ yêu vạn chữ chưa vừa
    Niềm thương day dứt từng giờ trong tôi

    Nhớ về cái thuở xa xôi
    Vô duyên nên để thuyền trôi xa bờ!

    BXP



    Mời quý thi hữu thưởng thức
    Nhạc phẩm: ĐƯỜNG VỀ DĨ VÃNG
    Sáng tác: Hoàng Trọng
    Tiếng hát: Thanh Thúy ( xưa)


    Lần sửa cuối bởi thylan; 12-11-2011 lúc 10:04 PM

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    MjnhTrjet
    Guest
    Hiện Đang :   

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn MjnhTrjet vì bài viết hữu ích này


  • #13
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Thái Bình Thi Hữu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 101
    Thanks
    3.730
    Thanked 796 Times in 96 Posts
    Quote Nguyên văn bởi MjnhTrjet Xem bài viết
    Chữ nhỏ quá không đọc được

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Thái Bình Thi Hữu vì bài viết hữu ích này


  • #14
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.669 Times in 4.450 Posts

    VƯỜN XƯA
    P.M.T

    Em tôi đi,
    Tóc chưa đầy búi.

    Anh em mình chưa biết nói chia tay
    Cây ngọc lan buồn cho bóng đổ dài
    Em qua đó,
    Anh bên này xa lắm...

    Anh ở lại đây,
    Em nơi ngàn dặm,
    Xứ không thân cút côi em ở tạm
    Trời Cali chắc vẫn còn lạ lắm
    Giử hộ anh người em gái Việt Nam.

    Em tôi hay hát
    Một mình.

    Hát vậy thôi, chớ chẳng nhớ lời ca
    Chạy lanh quanh với hai nhúm đuôi gà
    Em hư quá, để qua giờ đi học.

    Anh vẫn lại đây,
    Trên quê hương này,
    Còn tuổi bạc qua từng ngày kham khổ
    Sài Gòn cũ theo mưa mùa, nắng đổ
    Anh vẫn thương từng góc phố không tên.

    Ghế đá chông chênh,
    Vườn lên man mác.

    Lá mận vàng theo chân kêu xào xạc
    Trước sân nhà rơi lạc búp hoa lan
    Thương giấy trắng, em mang vào trang vở

    Trưa nay, cây lan già vẫn nở
    Vẫn rụng đầy,
    Chờ người em gái ở tha hương.

    Xin cảm ơn người lữ khách bên đường
    Giử lại đây
    Cho tình thương gần lại.
    Cảm ơn em
    Mảng màu tranh vụng dại
    Gởi về anh đang dầu dãi quê nhà.

    Tuổi thơ hồng như vừa mới bước qua
    Tiếng gà bên sao nghe xa biền biệt
    Gánh hàng rong rao gì tôi không biết
    Sài Gòn trưa
    Ai đã viết thành thơ.

    Buổi thiên thai theo ký ức xa mờ
    Đồng dao Việt lúc ấu thơ ta đã đọc
    Tay dấu sau lưng, úp mở tuổi học trò:

    “Tập tầm vông, tay không tay có
    Tập tầm vó, tay có tay không...”

    Gói ly tan, anh ôm lấy trong lòng
    Thương em gái cuối trời thân đơn độc
    Mới ngày nào mẹ đánh đòn em khóc
    Nhỏ đuôi gà,

    Đi học bắt anh đưa…

    Nắng Sài Gòn lưa thưa màu bàng bạc
    Cây mận gù xơ xác đứng ngó quanh
    Ký ức xưa còn đọng lại trên cành
    Ngõ nhà mình, như chẳng nhận ra anh.

    Phố cũ thay trưa,
    Vườn xưa thay lá.



    Mời bạn MjnhTrjet (PMT) cùng các thi hữu thưởng thức
    Nhạc phẩm: EM CÒN NHỚ HAY EM ĐÃ QUÊN
    Sáng tác: Trịnh Công Sơn
    Tiếng hát: Khánh Ly



  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  • #15
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.669 Times in 4.450 Posts

    Đò chiều

    Em về với bến đò đưa
    Dòng sông thuở ấy người xưa lấy chồng
    Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng
    Người em xuất giá sang sông đò chiều
    Lời thương bến đợi người yêu
    Thôi đành gửi lại những điều dở dang
    Em sang một chuyến đò ngang
    Nào anh hờn trách lỡ làng duyên tơ
    Còn đâu những ước cùng mơ
    Bến kia còn đó hững hờ dòng trôi

    Hải Yến .




    Mời bạn Hải Yến và các bạn yêu thơ nhạc cùng thưởng thức
    Nhạc phẩm: Đò chiều
    Sáng tác: Trúc Phương
    Trình bày: Bảo Yến


    Lần sửa cuối bởi thylan; 02-06-2011 lúc 07:23 AM

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  • #16
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.669 Times in 4.450 Posts
    Bốn ngôi sao cô đơn
    Tặng Thanh thanh Khiết


    Em sao hôm
    Còn anh sao mai

    Em cô đơn
    Còn anh lẻ loi

    Chiều phương nam hoàng hôn em nhuộm tím
    Đất phương bắc anh thắp hồng chân mây

    Hai ngôi sao tìm nhau trên vòm trời
    Anh với em tìm nhau trong cuộc đời

    Thời gian vùn vụt trôi
    Không gian vời xa xôi
    Bao giờ hai ngôi sao gặp được?
    Bao giờ em với anh thành đôi?

    Hai ngôi sao ở hai phương trời
    Anh với em ở hai đầu cuộc đời
    Cùng ngóng, cùng trông ,cùng thương nhớ
    Chỉ một mũi tên thần Vệ nữ
    Mà cả đời hai đứa dõi về nhau

    Chiều phương nam lấp lánh một vì sao
    Cô quạnh giữa bầu trời vắng lặng
    Em đứng đó nhìn về phương bắc
    Thăm thẳm ánh mắt nhìn
    Thăm thẳm trời đêm

    Khi bình minh chưa lên
    Khi chân mây chưa sáng
    Trời phương bắc lẻ loi anh đứng
    Thắp hồng lên chân mây phương nam
    Bằng những khát khao, em có biết chăng em?

    Sao Hôm và sao Mai
    Hai vì sao của trời
    Anh và em
    Hai vì sao của đời
    Bốn vì sao dựng nên thần Vệ nữ
    Để tình yêu ngập tràn vũ trụ
    Để mọi người luôn nhớ
    Bốn vì sao cô đơn

    Hà nội 19- 10-2008
    Nguyễn Thế Duyên



    Mời "Hai vì sao" cùng các bạn yêu thơ nhạc thưởng thức
    Nhạc phẩm: NGÔI SAO CÔ ĐƠN
    Sáng tác: Thanh Tùng
    Tiếng hát: Diễm Liên


    Lần sửa cuối bởi thylan; 02-06-2011 lúc 07:21 AM

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  • #17
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.669 Times in 4.450 Posts



    Tiếc thu

    Ngửa đôi tay nhỏ gọi mời
    Thu ơi trở lại kẻo ta mong chờ
    Giòng sông in bóng sao mơ
    Chìm sâu đáy nước sóng lờ lững trôi

    Giọt nước mắt mặn bờ môi
    Đông sang sương lạnh chơi vơi cuộc tình
    Đêm dài nhớ ánh bình minh
    buồn thu trăn trở thương hình bóng ai

    Heo may se lạnh canh dài
    Tay đan áo chiếc thương hoài người xưa
    Sợi tơ em buộc cho vừa
    Ghép duyên chỉ thắm đậm mùa tình yêu

    Viết cho anh trăm chữ yêu
    Chia anh nửa mảnh trăng hiu hắt buồn
    Đôi môi nhỏ khắc nụ hôn
    Còn nồng ân ái để hồn mơ hoa

    Ngọn trúc xinh gió la đà
    Chân tình tô óng mượt mà chờ xuân
    TGV



    Mời ThuGiang và các thi hữu cùng thưởng thức
    Nhạc phẩm: Tiếc Thu
    Sáng tác: Thanh Trang
    Tiếng hát: Họa Mi



    [/CENTER]

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  • #18
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.669 Times in 4.450 Posts

    Bài thơ TÌM QUÊN
    Tác giả: Mặc Nhân Sơn


    TÌM QUÊN...

    Về quê tìm lại bình yên
    Lánh xa cát bụi ưu phiền đầy vơi
    Túi thơ bầu rượu rong chơi
    Chẳng còn tha thiết tình đời trắng đen.

    Mượn trăng thắp sáng thay đèn
    Quạt sao bằng gió nếp quen ruộng đồng
    Thả câu giăng lưới ven sông
    Hái rau bắt ốc mà lòng thảnh thơi.

    Nhìn hoàng hôn tím chân trời
    Lam chiều khói tỏa ngồi khơi bếp hồng
    Xua tan giá lạnh đêm đông
    Quên đi cuộc sống bềnh bồng nổi trôi.

    Xem như một giấc mơ thôi
    Mưu cầu danh lợi… để rồi trắng tay
    Kiếp người gió thoảng mây bay
    Về đây tìm lại những ngày mộng mơ.

    Ngắm trăng thêu dệt vần thơ
    Rượu ngon độc ẩm... phớt lờ thế nhân...

    Mặc Nhân Sơn
    @BTV.vnthihuu



    Giao duyên cùng bài hát KHÓI LAM CHIỀU
    Sáng tác:
    Trình bày: Phương Dung




    Mời các bạn yêu thơ, nhạc cùng thưởng thức
    Thy Lan

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  • #19
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 05-07-2011 lúc 08:25 PM

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  • #20
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.669 Times in 4.450 Posts

    Mời quý thi hữu thưởng thưc hai bài thơ sau đây:

    Rừng mơ !

    Chiều buông cảnh vật đẹp như thơ
    Bóng núi xa xa sương phủ mờ
    Náo nức bướm chao bờ suối mộng
    Xôn xao ong lượn phía rừng mơ
    Vai kề dạ ấm làn môi đợi
    Má tựa lòng êm ánh mắt chờ
    Đứng giữa thiên nhiên trao hẹn ngọc
    Thề vàng mãi giữ thắm duyên tơ

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    24.6.2011



    Lạc đường tơ

    Thu vàng nắng nhạt gợi dòng thơ
    Lá úa chao bay cánh nhạn mờ
    Tiếng sáo du dương tình Cuội ước
    Cung đàn réo rắt phận Hằng mơ
    Thi nhân phóng bút ru hồn mộng
    Nghệ sĩ buông dây dạo phím chờ
    Lữ khách chùn chân nhìn cảnh đẹp
    Cho lòng bối rối lạc đường tơ

    Vancalli 96


    Giao duyên cùng một khúc serenáta
    Lời việt: Phạm Duy
    Tiếng hát:Thu Giang


    Thy Lan

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 2/23 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình