+ Trả lời chủ đề
Trang 20/49 ĐầuĐầu ... 10 18 19 20 21 22 30 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 191 tới 200 của 481

Chủ đề: Một Thời Để Nhớ

  1. #191
    Avatar của HuyenLam
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    HuyenLam đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2013

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 652
    Thanks
    29
    Thanked 3.966 Times in 659 Posts
    Blog Entries
    23
    Mùa Xuân Mới

    Em về khoác áo mùa xuân mới
    Tô lại đôi môi nét thắm đời
    Lau đi vết nhạt màu son cũ
    Để đón một người xa rất xa .

    Em đem thơ trải lên mùa nhớ
    Hong lại trời đông lạnh đợi chờ
    Cho thơ ngan ngát hương tình tự
    Cho ấm xuân về trên lôi thơ .

    Em đem thơ dệt nghìn hoa gấm
    Chiếc áo nàng thơ đẹp diễm kiều
    Mai đem chiếc áo mùa xuân mới
    Khoe với một người em mến yêu .

    Mai xuân áo mới tà trong gió
    Như bướm vàng bay ngập lối chiều
    Cho em phơi phới lòng hoa nở
    Đậm sắc hồng tươi lên ý thơ

    Huyền Lâm
    Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
    Huống chi người chưa hiểu biết gì ta
    !

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn HuyenLam vì bài viết hữu ích này


  3. #192
    UYỂN NHI
    Guest
    Hiện Đang :   



  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn UYỂN NHI vì bài viết hữu ích này


  • #193
    Avatar của HuyenLam
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    HuyenLam đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2013

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 652
    Thanks
    29
    Thanked 3.966 Times in 659 Posts
    Blog Entries
    23
    Xuân Tàn

    Xuân chỉ hai hôm đã vội tàn
    Hết còn nô nức đón xuân sang
    Trên bàn vài cánh hoa rơi rụng
    Trước ngõ đìu hiu chậu cúc vàng

    Nhà nông vác cuốc ra đồng nội
    Buôn bán lăng xăng lại cửa hàng
    Đã bảo xuân giờ buồn chí tử
    Khác những xuân xưa đợi lộc tàn

    Suốt một năm dài bao khổ cực
    Mà nào hưởng trọn được mùa xuân
    Nhiều người lại muốn qua mau chóng
    Để thấy nàng xuân chạnh cả lòng

    Xuân đến xuân đi chuyện đất trời
    Buồn vui cũng tại thế nhân thôi
    Phú quý thì mong xuân chóng đến
    Người nghèo lại sợ dáng nàng xuân ..

    Huyền Lâm ...vu vơ chiều mùng 2 Tết 2014
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 02-02-2014 lúc 05:17 PM
    Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
    Huống chi người chưa hiểu biết gì ta
    !

  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn HuyenLam vì bài viết hữu ích này


  • #194
    Avatar của HuyenLam
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    HuyenLam đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2013

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 652
    Thanks
    29
    Thanked 3.966 Times in 659 Posts
    Blog Entries
    23
    Đừng Khơi Lại

    Sông Thương từ độ sầu chia cách
    Lửng lờ con nước lặng buồn trôi
    Hoang vu bến cũ đầy lau sậy
    Một cuộc chia ly mấy lở bồi .

    Từ độ thuyền em về bến khác
    Ngậm ngùi tiễn biệt phút
    ra đi
    Viễn xứ ta thân từ dạo ấy
    Quê người mỏi cánh kiếp thiên di

    Một cuộc tình đưa vào quá khứ
    Chuyện lòng năm tháng cũng phôi pha
    Lê thân khắp chốn sầu đất lạ
    Bóng cũ tình xưa cũng đã nhòa

    Thôi em hãy để tình yên ngủ
    Mái tóc xanh xưa đã bạc đầu
    Hãy cho tất cả vào quên lãng
    Áo tình ta liệm với thời gian .

    HL ..
    Lần sửa cuối bởi HuyenLam; 06-02-2014 lúc 08:26 AM
    Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
    Huống chi người chưa hiểu biết gì ta
    !

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn HuyenLam vì bài viết hữu ích này


  • #195
    Avatar của HuyenLam
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    HuyenLam đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2013

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 652
    Thanks
    29
    Thanked 3.966 Times in 659 Posts
    Blog Entries
    23
    Mai Về

    Mai về Đại Ngãi tìm em
    Chiều nghe gió hát ru êm cụm bần
    Mai về nghe lại một lần
    Tiếng chim bìm bịp bâng khuâng gọi chiều

    Tìm về kỷ niệm dấu yêu
    Tung tăng tuổi nhỏ cánh diều ngày xưa
    Về nghe lại khúc giao mùa
    Gió lay lả ngọn hàng dừa ven sông

    Về nghe em kể chuyện lòng
    Nắng mưa mấy độ trên dòng thời gian
    Ta từ gió nội mây ngàn
    Bước chân vô định lang thang giữa đời

    Nhiều đêm giấc ngủ chơi vơi
    Nhớ con sông cũ nhớ trời quê hương
    Mai về đi lại con đường
    Tìm em kể nỗi đoạn trường đã qua

    Mai về em nhé ...chờ ta .!

    Huyền Lâm
    Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
    Huống chi người chưa hiểu biết gì ta
    !

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HuyenLam vì bài viết hữu ích này


  • #196
    Avatar của HuyenLam
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    HuyenLam đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2013

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 652
    Thanks
    29
    Thanked 3.966 Times in 659 Posts
    Blog Entries
    23

    Mịch La

    Mịch La

    Xưa người xuống bến qua sông Dich
    Còn tiếng sáo buồn của Tiệm Ly
    Tiễn người chiến sĩ sang sông ấy
    Còn lại riêng ta có những gì !

    Cung kiếm một thời bên chiến mã
    Mái đầu sờ lại tóc sương pha
    Đêm nghe tiếng gọi hờn vong quốc
    Bên chén ly sầu cõi Mịch La

    Chiến sĩ / hề / thân chiến sĩ
    Nam nhi / hề / chí nam nhi
    Ra đi quyết giữ hồn sông núi
    Một thoáng buông gươm lệ ngậm ngùi .

    Huyền Lâm
    Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
    Huống chi người chưa hiểu biết gì ta
    !

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HuyenLam vì bài viết hữu ích này


  • #197
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi HuyenLam Xem bài viết
    Mịch La

    Xưa người xuống bến qua sông Dich
    Còn tiếng sáo buồn của Tiệm Ly
    Tiễn người chiến sĩ sang sông ấy
    Còn lại riêng ta có những gì !

    Cung kiếm một thời bên chiến mã
    Mái đầu sờ lại tóc sương pha
    Đêm nghe tiếng gọi hờn vong quốc
    Bên chén ly sầu cõi Mịch La

    Chiến sĩ / hề / thân chiến sĩ
    Nam nhi / hề / chí nam nhi
    Ra đi quyết giữ hồn sông núi
    Một thoáng buông gươm lệ ngậm ngùi .

    Huyền Lâm
    Đã lâu không thấy bóng anh? các bạn vẫn nhắc và mong đọc thơ của anh.
    Thân mến chúc anh luôn an mạnh, nhiều may mắn/

    Thugiang vũ

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  • #198
    Avatar của HuyenLam
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    HuyenLam đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2013

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 652
    Thanks
    29
    Thanked 3.966 Times in 659 Posts
    Blog Entries
    23
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    Đã lâu không thấy bóng anh? các bạn vẫn nhắc và mong đọc thơ của anh.
    Thân mến chúc anh luôn an mạnh, nhiều may mắn/

    Thugiang vũ
    Thanks em , mấy tháng nay không được khoẻ lắm nên ít vào vu vơ ..chúc em luôn vui nhiều thi hứng nhé .
    Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
    Huống chi người chưa hiểu biết gì ta
    !

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HuyenLam vì bài viết hữu ích này


  • #199
    Avatar của HuyenLam
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    HuyenLam đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2013

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 652
    Thanks
    29
    Thanked 3.966 Times in 659 Posts
    Blog Entries
    23

    Quán Vắng Người Xưa

    Quán Vắng Người Xưa

    Xưa một đêm bên chung trà hạnh ngộ
    Khách giang hồ và một dáng giai nhân
    Đã cùng nhau thơ xướng hoạ đôi vần
    Nghe thắm đượm một mối tình tri kỷ

    Nhưng đã lỡ trên bước đường thiên lý
    Đành giã từ ngày ấy để ra đi
    Nhìn mắt buồn lưu luyến phút chia ly
    Nghe một thoáng chao hồn người lãng tử

    Tháng năm qua trên bước đời lữ thứ
    Lòng không quên một quán nhỏ bên đường
    Nhớ bàn tay nâng nhẹ cốc trà thơm
    Nhớ ánh mắt u hoài buồn xa vắng

    Tháng ngày trôi trong cuộc đờii thầm lặng
    Khách một lần trở lại quán năm xưa
    Giậu bìm leo rào đổ cánh song thưa
    Hình bóng cũ đã ra đi biền biệt

    Nghe gió thổi một thoáng lòng da diết
    Một niềm đau ai biết cảm thông cho
    Đứng chơ vơ như khách lỡ chuyến đò
    Chung trà ấm , tiếng nguyệt cầm vần thơ ....Nhớ ...

    Huyền Lâm
    Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
    Huống chi người chưa hiểu biết gì ta
    !

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HuyenLam vì bài viết hữu ích này


  • #200
    Avatar của HuyenLam
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    HuyenLam đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2013

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 652
    Thanks
    29
    Thanked 3.966 Times in 659 Posts
    Blog Entries
    23
    Em mãi là cô bé của tôi yêu

    Em mãi là cô bé của tôi yêu
    Buổi gặp gỡ một chiều bên quán vắng
    Ánh mắt trao nhìn nhau trong thầm lặng
    Nhưng tiếng lòng đã nghe nặng con tim

    Nhìn café từng giọt nhỏ êm đềm
    Ôi nhớ lắm bàn tay mềm ngón nhỏ
    Run run khuấy thẹn thùng đôi má đỏ
    Bé yêu ơi ! nhớ lắm buổi hạ chiều

    Em mãi là cô bé của tôi yêu
    Ánh mắt đó một lần tôi bắt gặp
    Chút e thẹn chút gì như ngượng ngập
    Với tiếng cười trong vắt chuỗi pha lê

    Bé yêu ơi ! cứ mỗi lúc đêm về
    Là thoáng hiện dáng hình em trong mộng
    Thương nhớ lắm ấp ôm hoài hình bóng
    Của một người em gái nhỏ tôi yêu .

    Bên quán xưa trong một buổi hạ chiều ...

    Huyền Lâm
    Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
    Huống chi người chưa hiểu biết gì ta
    !

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HuyenLam vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 20/49 ĐầuĐầu ... 10 18 19 20 21 22 30 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình