+ Trả lời chủ đề
Trang 51/71 ĐầuĐầu ... 41 49 50 51 52 53 61 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 501 tới 510 của 702

Chủ đề: NX_ ĐL Online

  1. #501
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    MỪNG CHÁU THỦ KHOA

    Hay rằng cháu đậu những đầu khoa
    Giữa buổi bình minh nước cộng hòa
    Tổ quốc đang chờ xây xã hội
    Gia đình vẫn đợi nở đài hoa
    Tình yêu nỗi nhớ đều mong tỏ
    Hạnh phúc niềm vui thảy vỡ òa
    Bác gửi bài thơ mừng đỗ đạt
    Như quà kỷ niệm bước đường qua./.

    TXS 26/9/2015
    Bài thơ tuyệt lắm thầy Trần Xuân Sinh ơi! Không biết Thầy trước ai dám nghĩ rằng PGS.TS. Toán học lại giỏi Văn chương như vậy, nhất là khi đã ngoài thất thập. Thay mặt gia đình và cháu, gửi tới Thầy lời cám ơn sâu sắc nhất.

    Chúc Thầy và gia đình lớn nhà ta luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  3. #502
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Hoàng Giao
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...1%BB%8Dn/page2

    NỐT NHẠC ÂN TÌNH

    Lặng gẩy đàn ngân uống cạn lời
    Êm đềm dạ khúc nhẹ nhàng rơi
    Trời kia gió hát cung trầm thoảng
    Phút ấy lòng ru rượu ngọt mời
    Nghĩa trộn tình đong hòa vạn tứ
    Mây vờn sóng gợn quyện nghìn khơi
    Bao điều nhắn nhủ dòng thơ mặn
    Đằm thắm câu ca gửi đến người.

    Hoàng Giao


    DẠ KHÚC

    Rộn rã đàn em vẳng nhắn lời
    Hiên ngoài lá đỏ khẽ khàng rơi
    Trầm cung tiễn Hạ êm đềm trải
    Bổng khúc vào Thu rẽ rọt mời
    Vẫn nỉ non bừng khêu nhựa sống
    Đang dào dạt chảy rẽ nguồn khơi
    Tình chan chứa hẹn ân cần trỗi
    Bỡn cợt niềm tin lắm kiểu người.

    Nắng Xuân
    30.9.2015
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 30-09-2015 lúc 02:23 PM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  5. #503
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    26. BẾN NGHĨA

    Ngoảnh trước nhìn sau bỗng nhẹ lời
    Đêm trường vẳng tiếng thẫn thờ rơi
    Ngàn Hoa vạn nhớ bền hương thoảng
    Mạnh Kỷ nghìn thương vững bước mời
    Dạ khúc anh Toàn tung võ chưởng
    Cung đàn chú Dũng quyện đường khơi
    Trần Sinh "bến nghĩa neo thuyền đậu"
    Tuổi hạc ngài Thanh mãi ý người

    Hoàng Giao



    (Suối ngàn tuôn chảy về sông
    Ơn người thi họa nối dòng quí nhân)
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  7. #504
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    MỞ LÒNG

    Hãy trải lòng ra tính lộ trình
    Xem thường khổ não dệt mùa xinh
    Đầu Đông giá lạnh tim bày nghĩa
    Giữa Hạ nồng oi máu chuyển tình
    Trí tuệ trau dồi ai nỡ bỏ
    Tinh thần luyện giũa thuở nào khinh
    Tiềm năng thẩm thấu trong hoài niệm
    Ấm lạnh hòa chan giữ khỏe mình…!

    Nguyễn Thanh Toàn
    01.10.2015





    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  9. #505
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
    MỞ LÒNG

    Hãy trải lòng ra tính lộ trình
    Xem thường khổ não dệt mùa xinh
    Đầu Đông giá lạnh tim bày nghĩa
    Giữa Hạ nồng oi máu chuyển tình
    Trí tuệ trau dồi ai nỡ bỏ
    Tinh thần luyện giũa thuở nào khinh
    Tiềm năng thẩm thấu trong hoài niệm
    Ấm lạnh hòa chan giữ khỏe mình…!

    Nguyễn Thanh Toàn
    01.10.2015
    NHẮN NHỦ

    Nhìn cô gái nọ dẫn chương trình
    Vẫn trẻ trông ngoài dáng đẹp xinh
    Giọng nói trầm êm ngời bản ngã
    Lời nghe mát dịu đủ ân tình
    Ngày nay có hạng, nghề luôn nể
    Thuở trước vô loài, nghiệp đã khinh
    Nhắn nhủ người đi mùa lễ hội
    Vào xem hát dặm ở quê mình./.

    TXS 02/10/2015

    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 02-10-2015 lúc 07:27 PM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #506
    Banned
    Hiện Đang :    KSOR đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2015

    Bài gửi : 635
    Thanks
    2.579
    Thanked 3.911 Times in 652 Posts
    Blog Entries
    3



    CHÚC ĐIỀU HÀNH VIÊN

    NẮNG XUÂN

    SINH NHẬT VUI VẺ , ẤM ÁP , KHỎE MẠNH , HẠNH PHÚC VÀ PHÁT TÀI






    NẮNG VẪN CÒN XUÂN


    Tuổi mới vừa sang vỗ giấc tròn
    Hoa đời thắm nụ khối tình con
    Đèo cao hiểm hóc chân không mỏi
    Núi thẳm cheo leo gót chẳng mòn
    Hạnh phúc yên vui vầy má đỏ
    Gia đình thuận thảo kết môi son
    Đường thi trải khúc êm như lụa
    Vạn thuở ngàn năm tiếng vẫn còn.



    Ksor 061015








  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn KSOR vì bài viết hữu ích này


  13. #507
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    songha đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 197
    Thanks
    1.632
    Thanked 1.582 Times in 207 Posts
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH

    Chúc anh sức khỏe thật dồi dào
    Ý tưởng luôn đầy khát vọng cao
    Góp lực xây đời trao lẽ sống
    Làm thơ mở đất dựng phong trào
    Chuyên cần lớn mạnh công trình thảo
    Kiên nhẫn hiền tài sách lược thao
    Rắn rỏi bô trai hồn gió lộng
    Dẻo dai xướng họa Nắng Xuân ngào

    Song Hà

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn songha vì bài viết hữu ích này


  15. #508
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi songha Xem bài viết
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH

    Chúc anh sức khỏe thật dồi dào
    Ý tưởng luôn đầy khát vọng cao
    Góp lực xây đời trao lẽ sống
    Làm thơ mở đất dựng phong trào
    Chuyên cần lớn mạnh công trình thảo
    Kiên nhẫn hiền tài sách lược thao
    Rắn rỏi bô trai hồn gió lộng
    Dẻo dai xướng họa Nắng Xuân ngào

    Song Hà
    SỨC SỐNG TÌNH THƠ
    (Chúc mừng sinh nhật thầy Nắng Xuân)

    Sức sống tình thơ vốn dạt dào
    Chúc thầy sự nghiệp xứng tầm cao
    Ngôi sao giữa đất luôn chờ đợi
    Ngọn đuốc trong tim mãi cuộn trào
    Khai bút thi đàn neo bến họa
    Mở đường bạn hữu tiến quân thao
    Đời vui hạnh phúc lòng thanh thản
    Gia quyến an khang những ngọt ngào

    Hoàng Giao
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  17. #509
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết

    MỪNG SINH NHẬT NẮNG XUÂN

    Mừng vui chúc tụng Nguyễn Thanh Toàn
    Cũng định trao quà chẳng tính toan
    Khổ chốn đường xa nào mãn thiện
    Buồn nơi mạng ảo chớ viên hoàn
    Rằng hay đạo nghĩa nhờ con cháu
    Để mãi ông bà sánh phượng loan
    Bởi thế giờ đây cùng bạn hữu
    Mừng vui chúc tụng Nguyễn Thanh Toàn./.

    TXS 06/10/2015

    Họa đáp thơ PGS. TS. Trần Xuân Sinh:

    NGƯỠNG MỘ THẦY SINH

    Ngưỡng mộ thầy Sinh khéo bảo toàn
    Tinh thần trách nhiệm vẫn hằng toan
    Niềm tin mở rộng tim cần sáng
    Lẽ phải đào sâu chất nguyện hoàn
    Chẳng muốn đem vần chia rẽ phụng
    Không cầu mượn ý dỗi hờn loan
    Dày thêm tuổi tác càng minh mẫn
    Ngưỡng mộ thầy Sinh khéo bảo toàn./.

    Nguyễn Thanh Toàn
    06.10.1960
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  19. #510
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts


    NẮNG VẪN CÒN XUÂN

    Tuổi mới vừa sang vỗ giấc tròn
    Hoa đời thắm nụ khối tình con
    Đèo cao hiểm hóc chân không mỏi
    Núi thẳm cheo leo gót chẳng mòn
    Hạnh phúc yên vui vầy má đỏ
    Gia đình thuận thảo kết môi son
    Đường thi trải khúc êm như lụa
    Vạn thuở ngàn năm tiếng vẫn còn.

    Ksor 061015




    HỒN XUÂN

    Dày thêm tuổi tác vẫn vuông tròn
    Nghiệp cả chăm bồi những đứa con
    Biển lớn an lòng chưa mệt nhão
    Rừng sâu vững bước chẳng hao mòn
    Gia đình thuận thảo tươi nhành gấm
    Xã hội yên bình thắm bảng son
    Điệu vũ cung đàn câu hát thưởng
    Tình say vạn thuở nghĩa nhân còn.

    Nguyễn Thanh Toàn
    06.10.2015
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 07-10-2015 lúc 07:23 AM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 51/71 ĐầuĐầu ... 41 49 50 51 52 53 61 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình