+ Trả lời chủ đề
Trang 2/8 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 72

Chủ đề: Về thơ Đường luật Ngũ độ thanh

  1. #11
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Nắng Xuân

    LỜI HỊCH TRƯỜNG SA

    (Họa y luật thơ Huy Thanh)


    Trường Sa biển vọng sấm ran lời
    Lãnh hải kiên cường hịch đến nơi
    Sóng vỗ trào dâng hồn rực lửa
    Lời ca đẫm quyện nắng quang trời
    Nâng giàn lớn nhỏ xoay vòng tựa
    Giữ đảo xa gần nối mạch khơi
    Sữa Mẹ hùng thiêng đều rải khắp
    Ngàn năm thẫm đọng nấu nung đời.

    Nắng Xuân
    14/6/2013
    HOÀNG SA


    Hoàng Sa vẫy gọi tới muôn lời
    Mắt đảo thần tiên rõ mọi nơi
    Bão lặng gieo tình quay gió biển
    Niềm yêu kết nghĩa gửi mây trời
    Trùng dương đứng giữa luôn hình tựa
    Tổ quốc trông về mãi dặm khơi
    Sóng vỗ lời ru từng trải rộng
    Anh hùng chiến sĩ nặng trang đời.

    TXS
    15/06/2013

    QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA


    Ngàn năm tiếng vọng rõ bao lời
    Quần đảo Trường Sa rộng khắp nơi
    Gío gọi tàu đi cùng giữ biển
    Mây vờn người lại đứng canh trời
    Vững tin bám trụ đường bay hiểm
    Kiên quyết nhìn theo ngõ vượt khơi
    Hòn ngọc Tổ Tiên ngời sáng mãi
    Cháu con gìn trọn cả muôn đời .

    Mạnh Kỷ
    15/06/2013
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 18-06-2013 lúc 11:35 AM Lý do: sửa chữ giàn


  2. #12
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi nguyenxuan
    VƯỜN HẠ


    Lộng lẫy vườn thơ tỏa ánh đầy
    Như làn nắng đỏ dịu dàng bay
    Tơ hồng cột chỉ xe hồn đắm
    Hạt mẩy ươm tình kết nghĩa say
    Sóng vỗ thuyền quyên hồi hộp trẩy
    Buồm dong lãng tử mộng mơ vầy
    Hòa câu rải tứ tim đồng điệu
    Nốt hẹn cung chờ mãi bủa vây!

    Nguyên Xuân
    13/6/2013
    Nguyên Xuân xin giới thiệu những bài thơ ĐL NĐT họa nóng hổi, đêm qua mới pots bài, giờ có bài họa rồi, và đây cũng là một số trong những bạn thơ viết theo lối DL NĐT mà chúng tôi đã bắt gặp trên NET, học tập và đem về nhà giới thiệu:


    LỐI THU


    Rình rang phú vịnh trải hương đầy
    Thoảng cánh thu vàng lặng lẽ bay
    Bút ghẹo vầng trăng tình nở đẫm
    Thơ đùa vạt gió nghĩa tràn say
    Cho thuyền lữ thứ êm đềm gửi
    Để bến hồng nhan rộn rã vầy
    Thỏa ý câu từ ươm đẹp đẽ
    Dây thề phách mộng ngỡ ngàng vây

    Linh Tâm



    Đường Xuân


    Rực rỡ Đào Xuân trải thắm đầy
    Hương đời phảng phất nhẹ nhàng bay
    Mây lùa mộng tỏa đan vần thắm
    Gió đẩy mơ hòa trỗi điệu say
    Chốn võ anh hùng mong mỏi gặp
    Lầu thơ kẻ sĩ nhớ nhung vầy
    Nhan hồng khẽ thẹn thùng tơ tưởng
    Ngưỡng mộ nên lòng ái cảm vây

    Nhật Linh



    NGÕ ĐÔNG


    Dềnh dang xướng họa những âm đầy
    Trải sắc mây hồng vội vã bay
    Tiếng hẹn bên vườn thơ trổ thẫm
    Câu thề giữa bến vịnh trào say
    Như lòng thiếu nữ mơ màng đợi
    Ngỡ dạ hùng anh thổn thức vầy
    Sưởi ấm niêm vần xua lạnh lẽo
    Thương dòng nhớ điệu trỗi từ vây

    Nhật Huy

    CÁNH CỬA ĐƯỜNG THI


    Vui cùng nghiên bút cũng từ đây
    Thả cánh thơ lòng rộn rã bay
    Chung rượu hòa trăng tình bóng ảo
    Ly trà ướp nhạc nghĩa hồn say
    Trầm tư tìm tứ hồ không cạn
    Suy ngẫm chọn từ suối chẳng vầy
    Cánh cửa Đường Thi luôn rạng rỡ
    Cho lòng ấm lại khỏi buồn vây .

    Mạnh Kỷ
    15/06/2013


  3. #13
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    ĐỒNG HƯƠNG

    Bỗng chợt quen người ở chốn đây
    Niềm vui thoảng nhẹ ý đong đầy
    Êm đềm thả vận vần yêu múa
    Rộn rã gieo từ nét cảm bay
    Lữ Quán Đường Thi tràn mộng nhỉ
    Lầu Hoa Lục Bát tỏa mơ này
    Ngồi nghe kẻ sĩ than mình bé
    Điểm nhẹ môi hồng nghĩ thấy hay

    Ngô Gia Tôn Tử

    KỲ NGỘ

    Lạc lõng bên đường thử ghé đây
    Vườn quen cỏ lạ nắng chan đầy
    Yêu kiều Thủy Cúc khăn hồng vẫy
    Lộng lẫy Sơn Trà áo mỏng bay
    Lục bát trời Nam bày nghĩa bể
    Đường thi đất Việt thỏa duyên này
    Xa gần xướng họa quây quần trải
    Bỗng dạ quên buồn nảy tứ hay.

    Nắng Xuân
    15/6/2013

  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  5. #14
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    VƯỜN HẠ



    Lộng lẫy vườn thơ tỏa ánh đầy
    Như làn nắng đỏ dịu dàng bay
    Tơ hồng cột chỉ xe hồn đắm
    Hạt mẩy ươm tình kết nghĩa say
    Sóng vỗ thuyền quyên hồi hộp trẩy
    Buồm dong lãng tử mộng mơ vầy
    Hòa câu rải tứ tim đồng điệu
    Nốt hẹn cung chờ mãi bủa vây!

    Nguyên Xuân
    13/6/2013

    VƯỜN THƠ NGŨ ĐỘ THANH

    Vườn thơ cảnh lạ gió hòa đây
    Khó dễ tùy nhân mặc thỏa bay
    Ngũ độ ham làm nên sáng tỏa
    Tam trường đỗ đạt ắt cần say
    Đường thi luật đối chừng thanh trẩy
    Lục bát vần gieo bảo lỗi vầy
    Họa thử cùng chơi là lẽ sống
    Xin người chỉ vẽ chớ cười vây.

    TXS
    15/06/2013
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 15-06-2013 lúc 05:54 PM


  6. #15
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    Nguyên văn bởi nguyenxuan
    VƯỜN HẠ


    Lộng lẫy vườn thơ tỏa ánh đầy
    Như làn nắng đỏ dịu dàng bay
    Tơ hồng cột chỉ xe hồn đắm
    Hạt mẩy ươm tình kết nghĩa say
    Sóng vỗ thuyền quyên hồi hộp trẩy
    Buồm dong lãng tử mộng mơ vầy
    Hòa câu rải tứ tim đồng điệu
    Nốt hẹn cung chờ mãi bủa vây!

    Nguyên Xuân
    13/6/2013
    Nguyên Xuân xin giới thiệu những bài thơ ĐL NĐT họa nóng hổi, đêm qua mới pots bài, giờ có bài họa rồi, và đây cũng là một số trong những bạn thơ viết theo lối DL NĐT mà chúng tôi đã bắt gặp trên NET, học tập và đem về nhà giới thiệu:


    LỐI THU


    Rình rang phú vịnh trải hương đầy
    Thoảng cánh thu vàng lặng lẽ bay
    Bút ghẹo vầng trăng tình nở đẫm
    Thơ đùa vạt gió nghĩa tràn say
    Cho thuyền lữ thứ êm đềm gửi
    Để bến hồng nhan rộn rã vầy
    Thỏa ý câu từ ươm đẹp đẽ
    Dây thề phách mộng ngỡ ngàng vây

    Linh Tâm



    Đường Xuân


    Rực rỡ Đào Xuân trải thắm đầy
    Hương đời phảng phất nhẹ nhàng bay
    Mây lùa mộng tỏa đan vần thắm
    Gió đẩy mơ hòa trỗi điệu say
    Chốn võ anh hùng mong mỏi gặp
    Lầu thơ kẻ sĩ nhớ nhung vầy
    Nhan hồng khẽ thẹn thùng tơ tưởng
    Ngưỡng mộ nên lòng ái cảm vây

    Nhật Linh



    NGÕ ĐÔNG


    Dềnh dang xướng họa những âm đầy
    Trải sắc mây hồng vội vã bay
    Tiếng hẹn bên vườn thơ trổ thẫm
    Câu thề giữa bến vịnh trào say
    Như lòng thiếu nữ mơ màng đợi
    Ngỡ dạ hùng anh thổn thức vầy
    Sưởi ấm niêm vần xua lạnh lẽo
    Thương dòng nhớ điệu trỗi từ vây

    Nhật Huy

    CÁNH CỬA ĐƯỜNG THI


    Vui cùng nghiên bút cũng từ đây
    Thả cánh thơ lòng rộn rã bay
    Chung rượu hòa trăng tình bóng ảo
    Ly trà ướp nhạc nghĩa hồn say
    Trầm tư tìm tứ hồ không cạn
    Suy ngẫm chọn từ suối chẳng vầy
    Cánh cửa Đường Thi luôn rạng rỡ
    Cho lòng ấm lại khỏi buồn vây .

    Mạnh Kỷ
    15/06/2013

    VƯỜN THƠ NGŨ ĐỘ THANH

    Vườn thơ cảnh lạ gió hòa đây
    Khó dễ tùy nhân mặc thỏa bay
    Ngũ độ ham làm nên sáng tỏa
    Tam trường đỗ đạt ắt cần say
    Đường thi luật đối chừng thanh trẩy
    Lục bát vần gieo bảo lỗi vầy
    Họa thử cùng chơi là lẽ sống
    Xin người chỉ vẽ chớ cười vây.

    TXS
    15/06/2013



    DUYÊN THƠ

    Rạng rỡ vườn thơ rải nắng đầy
    Câu lồng ý quyện khẽ khàng bay
    Tin người trọn nghĩa xây đời thắm
    Cảm chữ chung tình nối nhịp say
    Cõi mộng đường mây thong thả bước
    Lầu xuân ánh nguyệt lửng lơ vầy
    Ai còn dệt mãi dòng nhung nhớ
    Bủa lưới tơ hồng lặng lẽ vây?

    Nguyên Xuân
    15/6/2013



  7. #16
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.388
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    VƯỜN HẠ

    Lộng lẫy vườn thơ tỏa ánh đầy
    Như làn nắng đỏ dịu dàng bay
    Tơ hồng cột chỉ xe hồn đắm
    Hạt mẩy ươm tình kết nghĩa say
    Sóng vỗ thuyền quyên hồi hộp trẩy
    Buồm dong lãng tử mộng mơ vầy
    Hòa câu rải tứ tim đồng điệu
    Nốt hẹn cung chờ mãi bủa vây!

    Nguyên Xuân
    13/6/2013



    BẠCH KỲ

    Lưng đồi trấn ải bộ binh đầy
    Lặng lê trông chờ để pháo bay
    Ngỡ chẳng khen ai lòng lắng đọng
    Rằng không thưởng đế dạ ngừng say
    Rừng hoang bố trận mong gìn ngõ
    Núi thẳm bày quân nguyện giữ vầy
    Giặc vẫy cờ lay phe phẩy trắng
    Hàng không phủ kín chặt vòng vây?

    Huy Thanh
    15-6-2013
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 16-06-2013 lúc 09:43 PM


  8. #17
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Có người bảo "Khoán thủ' rất khó dùng với "Ngũ độ thanh". Niêm luật của 2 loại này Xuân Sinh chưa tường hết, xin thử lấy vận của Phạm An Hòa trong bài NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG trãi nghiệm xem. Xin thi hữu bày tỏ giúp.

    MÙA XUÂN KẾT NGHĨA
    (Khoán thủ, Ngũ độ thanh)

    Diễn tả mùa xuân nhẹ nắng hồng
    Đàn ca vọng tỏ nỗi lòng trông
    Thi hào dạ đắm tìm thơ mở
    Hữu xạ tình say để sách chồng
    Việt dã băng về nơi nổi xót
    Nam trầm hát mãi giọng chờ mong
    Đoàn viên vẫn đợi từ trăm ngả
    Kết nghĩa thề non thỏa mặn nồng.

    TXS
    16/06/2013

    Cảm ơn Nắng Xuân đã phát hiện giúp lỗi chính tả. Cũng may, thay thỏa thích bởi vẫn đợi còn tránh được điệp từ "thỏa" ở câu 8. Xuân Sinh đã chữa lại như trên, mong các bạn xá tội.
    TXS
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 16-06-2013 lúc 02:58 PM


  9. #18
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    Có người bảo "Khoán thủ' rất khó dùng với "Ngũ độ thanh". Niêm luật của 2 loại này Xuân Sinh chưa tường hết, xin thử lấy vận của Phạm An Hòa trong bài NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG trãi nghiệm xem. Xin thi hữu bày tỏ giúp.

    MÙA XUÂN KẾT NGHĨA
    (Khoán thủ, Ngũ độ thanh)

    Diễn tả mùa xuân nhẹ nắng hồng
    Đàn ca vọng tỏ nỗi lòng trông
    Thi hào dạ đắm tìm thơ mở
    Hữu xạ tình say để sách chồng
    Việt dã băng về nơi nổi xót
    Nam trầm hát mãi giọng chờ mong
    Đoàn viên thỏa thích từ trăm ngã
    Kết nghĩa thề non thỏa mặn nồng.

    TXS
    16/06/2013
    Kính huynh Trần Xuân Sinh,
    NX cảm phục tinh thần học hỏi, cầu tiến và nhiệt thành của Huynh.
    Bài Ngũ độ thanh + Khoán thủ khá thành công. Tuy vậy, Huynh bị một chữ sai chính tả:
    Đoàn viên thỏa thích từ trăm ngã => ngả
    Bởi vậy, cần phải đổi "thỏa thích" bằng một từ hay cặp từ khác.
    Chúc Huynh thành công với sự trải nghiệm mới mẻ này.


  10. #19
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.388
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    DUYÊN THƠ

    Rạng rỡ vườn thơ rải nắng đầy
    Câu lồng ý quyện khẽ khàng bay
    Tin người trọn nghĩa xây đời thắm
    Cảm chữ chung tình nối nhịp say
    Cõi mộng đường mây thong thả bước
    Lầu xuân ánh nguyệt lửng lơ vầy
    Ai còn dệt mãi dòng nhung nhớ
    Bủa lưới tơ hồng lặng lẽ vây?

    Nguyên Xuân
    15/6/2013



    MÚA VÒNG

    Hương đồng trĩu hạt lúa phơi đầy
    Ngỡ cảnh thần tiên vạn cánh bay
    Lãng tử nhìn ai đừng dạ đắm
    Anh hùng ngắm nguyệt để lòng say
    Năm chờ lặng lẽ không lời trách
    Tháng đợi mơ màng chẳng lẽ vầy
    Bến đỗ vườn xuân ngày mở hội
    Thuyền trăng lộng lẫy múa vòng vây

    Huy Thanh

  11. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  12. #20
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
    Kính huynh Trần Xuân Sinh,
    NX cảm phục tinh thần học hỏi, cầu tiến và nhiệt thành của Huynh.
    Bài Ngũ độ thanh + Khoán thủ khá thành công. Tuy vậy, Huynh bị một chữ sai chính tả:
    Đoàn viên thỏa thích từ trăm ngã => ngả
    Bởi vậy, cần phải đổi "thỏa thích" bằng một từ hay cặp từ khác.
    Chúc Huynh thành công với sự trải nghiệm mới mẻ này.
    Cảm ơn Nắng Xuân, tôi đã chữa lại bài viết bằng việc thay "thỏa thích" bởi "vẫn đợi", thay "ngã" bởi "ngả". Cũng may, nếu không thay thì còn gặp phải bệnh điệp từ "thỏa" ở câu 8. Như vậy bài sẽ là

    MÙA XUÂN KẾT NGHĨA
    (Khoán thủ, Ngũ độ thanh)


    Diễn tả mùa xuân nhẹ nắng hồng
    Đàn ca vọng tỏ nỗi lòng trông
    Thi hào dạ đắm tìm thơ mở
    Hữu xạ tình say để sách chồng
    Việt dã băng về nơi nổi xót
    Nam trầm hát mãi giọng chờ mong
    Đoàn viên vẫn đợi từ trăm ngả
    Kết nghĩa thề non thỏa mặn nồng.

    TXS
    16/06/2013

    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 16-06-2013 lúc 03:06 PM

  13. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/8 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình