+ Trả lời chủ đề
Trang 3/8 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 72

Chủ đề: Về thơ Đường luật Ngũ độ thanh

  1. #21
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    MOD NGUYÊN XUÂN
    (Họa vui)

    Phải giữ vườn thơ trách nhiệm đầy
    Xưa lầm khoái tựa cưỡi rồng bay
    Trà thơm rượu quý vui lòng thưởng
    Quả ngọt hương nồng mãn sức say
    Hết cỡ phiên ngày hăm hở vọc
    Tàn canh việc tối mải mê vầy
    Chồng con nổi quạu rồi nhăn nhó
    Lạt lẽo cơm nhà phở bún vây.

    Nắng Xuân
    16/6/2013
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 17-06-2013 lúc 10:24 AM Lý do: Sửa Chính tả: Cạu => Quạu

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    VƯỜN HẠ

    Lộng lẫy vườn thơ tỏa ánh đầy
    Như làn nắng đỏ dịu dàng bay
    Tơ hồng cột chỉ xe hồn đắm
    Hạt mẩy ươm tình kết nghĩa say
    Sóng vỗ thuyền quyên hồi hộp trẩy
    Buồm dong lãng tử mộng mơ vầy
    Hòa câu rải tứ tim đồng điệu
    Nốt hẹn cung chờ mãi bủa vây!

    Nguyên Xuân
    13/6/2013
    DUYÊN THƠ

    Rạng rỡ vườn thơ rải nắng đầy
    Câu lồng ý quyện khẽ khàng bay
    Tin người trọn nghĩa xây đời thắm
    Cảm chữ chung tình nối nhịp say
    Cõi mộng đường mây thong thả bước
    Lầu xuân ánh nguyệt lửng lơ vầy
    Ai còn dệt mãi dòng nhung nhớ
    Bủa lưới tơ hồng lặng lẽ vây?

    Nguyên Xuân
    15/6/2013

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
    MOD NGUYÊN XUÂN
    (Họa vui)

    Phải giữ vườn thơ trách nhiệm đầy
    Xưa lầm khoái tựa cưỡi rồng bay
    Trà thơm rượu quý vui lòng thưởng
    Quả ngọt hương nồng mãn sức say
    Hết cỡ phiên ngày hăm hở vọc
    Tàn canh việc tối mải mê vầy
    Chồng con nổi cạu rồi nhăn nhó
    Lạt lẽo cơm nhà phở bún vây.

    Nắng Xuân
    16/6/2013

    BỚT LỬA
    (Họa vui)

    Khoảnh khắc hòa thơ mãi đọng đầy
    Khung trời lạc bước ngỡ ngàng bay
    Mơ màng chọn chữ cài phiên nhớ
    Khấp khởi giăng vần giữ mộng say
    Mạng ảo la cà tung tẩy lướt
    Vườn xuân thoáng đãng thảnh thơi vầy
    Chồng con gắt gỏng ... Em hòa dịu
    Bớt lửa thêm nồng nhã nhặn vây!

    Nguyên Xuân
    16/6/2013

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    THƠ NGŨ ĐỘ THANH





    Thể mới thơ Đường ngũ độ thanh
    Lòng ta ngán ngẫm bởi chưa thành
    Bao ngày chọn tứ -mong chồi nõn
    Những buổi trao từ -ngóng lộc xanh
    Dẫu hiểu dăm lần mơ bến mộng
    Và đang lắm lượt nghĩ bờ danh
    Chiều hôm bóng ngả mây vờn bạc
    Điểm tiến trên đường ngũ độ thanh .

    Mạnh Kỷ

    16/06/2013

    THƠ NGŨ ĐỘ THANH
    (Họa y đề)

    Để có thơ Đường Ngũ độ thanh
    Kiên trì giải mã với tâm thành
    Vơi từ bóp não tìm câu tỏ
    Hiếm vận suy lời để nghĩa xanh
    Cũng lắm chông cài gây cản lợi
    Đang nhiều mạng cản đến thành danh
    Trăng tà gió lộng đêm cài cửa
    Mới đủ xong bài Ngũ độ thanh.

    TXS
    17/06/2013
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 17-06-2013 lúc 09:44 AM

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    VƯỜN HẠ

    Lộng lẫy vườn thơ tỏa ánh đầy
    Như làn nắng đỏ dịu dàng bay
    Tơ hồng cột chỉ xe hồn đắm
    Hạt mẩy ươm tình kết nghĩa say
    Sóng vỗ thuyền quyên hồi hộp trẩy
    Buồm dong lãng tử mộng mơ vầy
    Hòa câu rải tứ tim đồng điệu
    Nốt hẹn cung chờ mãi bủa vây!

    Nguyên Xuân
    13/6/2013



    DUYÊN THƠ

    Rạng rỡ vườn thơ rải nắng đầy
    Câu lồng ý quyện khẽ khàng bay
    Tin người trọn nghĩa xây đời thắm
    Cảm chữ chung tình nối nhịp say
    Cõi mộng đường mây thong thả bước
    Lầu xuân ánh nguyệt lửng lơ vầy
    Ai còn dệt mãi dòng nhung nhớ
    Bủa lưới tơ hồng lặng lẽ vây?

    Nguyên Xuân
    15/6/2013



    LẶNG LẼ

    Lặng lẽ vào thu lá trải đầy
    Sương chiều phủ sớm mộng hồn bay
    Vài ly uống mãi trông còn tỉnh
    Bốn xị nâng hoài ngỡ ngủ say
    Chẳng những lời chơi thành giống thật
    Không ngờ cớ sự trở như vầy
    Làm sao biết được bao người cản
    Nghĩa nặng tình sâu phủ kín vây

    Huy Thanh
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 18-06-2013 lúc 09:00 AM

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Avatar của quanlenh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    quanlenh đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012
    Đến từ : Thanh Giang, Thanh Chương

    Bài gửi : 1.006
    Thanks
    2.445
    Thanked 5.749 Times in 1.007 Posts
    Blog Entries
    6
    Về NGŨ ĐỘ THANH :

    Ai thích thì theo, chẳng thì thôi
    Luật đường thiên biến những vẽ vời
    Rảnh rang "mắm muối" cho nhiều nhẽ
    Ngũ độ trắc bằng lắm chơi vơi!
    Lần sửa cuối bởi quanlenh; 17-06-2013 lúc 02:03 PM
    QUẢN LỆNH

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn quanlenh vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    HOÀI CỔ

    Sương Chiều quạnh quẽ gió ngàn lay
    Não nuột Xàng Xê vẳng tháng ngày
    Ngất ngưởng Hành Vân vò võ đọng
    Êm đềm Phú Lục ngỡ ngàng say
    Kim Tiền lạnh lẽo cầu thông tỏ
    Dạ Cổ vòng vo muốn giãi bày
    Lãm Thúy quê người hoang hoải dạ
    Nam Bình thổn thức cõi nào đây?

    Nắng Xuân
    17/6/2013
    (Tên các làn điệu cổ)

  14. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  15. #28
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết

    LỜI HỊCH TRƯỜNG SA
    (Họa y luật thơ Huy Thanh)

    Trường Sa biển vọng sấm ran lời
    Lãnh hải kiên cường hịch đến nơi
    Sóng vỗ trào dâng hồn rực lửa
    Lời ca đẫm quyện nắng quang trời
    Nâng giàn lớn nhỏ xoay vòng tựa
    Giữ đảo xa gần nối mạch khơi
    Sữa Mẹ hùng thiêng đều rải khắp
    Ngàn năm thẫm đọng nấu nung đời.

    Nắng Xuân
    14/6/2013
    dàn hay là giàn nhỉ?
    Chẳng phải là giàn khoan dầu đó sao?
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 18-06-2013 lúc 11:30 AM Lý do: sửa chữ giàn

  16. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


  17. #29
    Avatar của HuyenLam
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    HuyenLam đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2013

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 652
    Thanks
    29
    Thanked 3.966 Times in 659 Posts
    Blog Entries
    23
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
    HOÀI CỔ

    Sương Chiều quạnh quẽ gió ngàn lay
    Não nuột Xàng Xê vẳng tháng ngày
    Ngất ngưởng Hành Vân vò võ đọng
    Êm đềm Phú Lục ngỡ ngàng say
    Kim Tiền lạnh lẽo cầu thông tỏ
    Dạ Cổ vòng vo muốn giãi bày
    Lãm Thúy quê người hoang hoải dạ
    Nam Bình thổn thức cõi nào đây?

    Nắng Xuân
    17/6/2013
    (Tên các làn điệu cổ)
    Hoài Nhớ

    Giữa buổi mưa chiều
    ngọn gió lay
    Người xa cách trở đã bao ngày
    Hồn sao khoắc khoải như mê muội
    Dạ cứ lâng lâng ngỡ tỉnh say
    Mượn chén men nồng mong cạn tỏ
    Nhờ chung rượu ấm để phân bày
    Rằng ta mãi một lòng thương tưởng
    Nghĩa nặng tình em chỉ mới đây !

    HL
    Lần sửa cuối bởi HuyenLam; 18-06-2013 lúc 11:16 PM
    Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
    Huống chi người chưa hiểu biết gì ta
    !

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HuyenLam vì bài viết hữu ích này


  19. #30
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết
    dàn hay là giàn nhỉ?
    Chẳng phải là giàn khoan dầu đó sao?
    Cám ơn Về Miên Trung nhé. Đôi khi sửa cho người khác thì thấy, mình sai lại khó nhận ra.
    NX viết là do thấy chữ NHÀ DÀN ở ngoài đảo viết đầy trên các phương tiện thông tin đại chúng (cả báo viết, báo mạng và TV)
    http://vov.vn/Xa-hoi/Ky-tich-tren-nh...DK1/144602.vov.

    Tra từ điển mới thấy là SAI. Vậy đấy, đa số chưa chắc đã ĐÚNG, viết nhiều chưa hẳn là HAY...

    Cái tội chủ quan này NX vẫn hay mắc phải. Tự phê bình và phê bình luôn giúp ta tiến bộ. Tư phê (viết xong tự sướng, nghĩ mình viết sao mà hay ghê!; Càng nghĩ càng thấy mình tài!... ) dễ làm ta tụt hậu.

    (Nhờ MOD Nguyên Xuân sửa giúp như Việt Thủy nhắc trong các bài trích của Thi hữu, NX sửa không được. Cám ơn trước nhe).
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 18-06-2013 lúc 07:39 AM

  20. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/8 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình