.
Mong anh Vi Thông luôn gặp may mắn, nhanh bình phục, diễn đàn ngày một phát triển.
.
Mong anh Vi Thông luôn gặp may mắn, nhanh bình phục, diễn đàn ngày một phát triển.
Cầu chúc chú Trần Vi Thông chóng phục hồi sức khỏe để dẫn dắt Diễn đàn www.vnthihuu.net ngày càng vững bước đi lên.
Cố gắng lên Admin nhé!
Bùi Bắc Hợp, Bạch Hồng Ngọc, buixuanphuong09, DNT, HỒNG THOẠI, Hoàng Nguyễn Thái Hà, Huy Thanh, KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG, Lê Đức Mẫn, Lê Tư Đắc, Lam Y, Mai Nam Thắng, maimo, manhky, Nắng Xuân, NGUYỄN VĂN LONG, NGUYỄN VĂN THÁI, thugiangvu, thylan, Tran Xuan Sinh, Trần Thị Lợi, TRẦN THỊ THANH LIÊM, TRẦN THANH HƯƠNG
Chúc BQT Trần Vi Thông chóng phục hồi sức khỏe!
Chúc Diễn đàn www.vnthihuu.net ngày càng phát triển bền vững!
Cố gắng lên Admin TVT nhé!
Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN LONG; 16-06-2013 lúc 06:17 PM
Cầu chúc chú sớm vượt qua được cơn bịnh hiểm nghèo này!
Cố gắng lên chú Vi Thông nhé!
Chúc anh Vi Thông mau chóng lành bệnh!
Chúc chú Trần Vi Thông chóng phục hồi sức khỏe!
Chúc Diễn đàn www.vnthihuu.net ngày càng phát triển bền vững!
Cố gắng lên Admin Vi Thông nhé!
Lần sửa cuối bởi Lê Tư Đắc; 16-06-2013 lúc 06:20 PM
Cầu chúc bác Trần Vi Thông chóng phục hồi sức khỏe!
Cố gắng lên bác nhé!
Cháu Hoàng Nguyễn Thái Hà
Chúc BQT - Admin - chú Trần Vi Thông chóng khỏi bệnh!
Cố gắng lên chú Vi Thông nhé!
Nguyên văn bởi Trần Vi Thông
KIẾP NHÂN SINH
Chẳng ta…
Trái đất vẫn xoay
Không ta…
Trời cũng hết ngày lại đêm
Kiếp này…
Nếu chẳng gặp em
Buồn-vui liệu có nhiều thêm tình cờ?
Trải qua bao chuyện bất ngờ
Buột môi hai tiếng hững hờ: Thế nhân!
Cuộc đời tựa áng phù vân
Cớ sao lại cứ dừng chân đợi chờ?
Xa dần những nỗi niềm mơ
Trăm năm thoáng chốc tan mờ bụi sương
Đến và đi, một con đường
Trước-sau gì cũng trong vòng tử sinh!
Vi Thông
BTV.vnthihuu
HQ
KIẾP NHÂN SINH
(Họa y đề)
Bỗng nhiên lại nhớ quắt quay
Bỗng nhiên quý trọng từng ngày từng đêm
Bỗng nhiên cứ mãi tìm em
Bỗng nhiên lại muốn yêu thêm ... tình cờ
Bỗng nhiên cháy khát không ngờ
Bỗng nhiên không thể hững hờ thế nhân ...
Biết đời ngắn ngủi phù vân
Càng thêm thánh thót nhịp ngân nhịp chờ
Càng thêm nóng bỏng ước mơ
Tránh xa vẩn đục ảo mờ mù sương
Vững tin dấn bước trên đường
Trăm năm một kiếp diệu thường nhân sinh.
Nguyên Xuân
15/6/2013