TÓC THỀ NGÀY XƯA
Áo dài eo thắt lưng ong
Khoe bày vẻ sắc đường cong dịu dàng
Gió lay tà áo mơn man
Dáng đi yểu điệu rộn ràng hương xuân
Tóc thề buông xõa ngang lưng
Vành khuyên cất giọng như mừng nàng thơ
Núi cao lũng thấp mộng mơ
Môi cười e ấp như bờ mắt nai
Mỹ miều tha thướt lắm thay
Chân giày cao gót, nhớ ai đêm về
Say nồng nửa tỉnh nửa mê
Hoài thương gợi nhớ tóc thề ngày xưa…
Huy Thanh
(Tp Tân An)
LỬA ĐỐT CÂU THỀ
Khu vườn nhộn nhịp bướm ong
“Hoa thơm phong nhụy” thật không dễ dàng
Theo dòng hoài niệm miên man
Hồn du quá khứ mơ màng thời Xuân...
Tóc mây dài phủ quanh lưng
Ngắm em ngây ngất sáng bừng ý thơ
Bên nhau thả mộng ươm mơ
Nụ hoa hàm tiếu ảo mờ bóng nai
Rồi ngày ấy … não nùng thay!
Ngắm em phút cuối … chia tay trở về
Ngập ngừng … chân bước hồn mê
Lửa thời gian … đốt câu thề năm xưa!
BXP 16.03.2021
GIÃ TỪ …
Ngày làm năm, sáu bài thơ
Để rồi có lúc thẫn thờ … buông xuôi!
Làm gì đây? Trụ với đời???
Vươn lên bao bận, tơi bời mấy phen!
Sáu mươi năm Phượng chẳng hèn!
Chân bùn tay lấm vẫn chen với đời
Biết rằng mình lắm dở hơi
Cố vươn tìm cách cùng đời hòa duyên
Hăm nhăm năm chịu luyện rèn
Tấm thân èo uột còn bền đến nay
Mười năm trải mấy dạn dày
Làm thơ, sưu tập mê say bớt già
Còn nhiều khát vọng thiết tha
Trái tim còn đập khó mà buông xuôi
Nhưng làm sao trụ vững đời?
Hòa thơ lắm chuyện buồn vui vô thường!
Thôi đành dựa Nét muôn phương
Tìm cây thầm lặng đỡ vương vấn lòng
An nhiên một góc cô phòng
Vui cùng cây cỏ tím trong bóng chiều
Ngày ngày cuốc bộ phiêu diêu
Thả hồn hoa vẫn còn nhiều đắm say
Không quên tình bạn nghĩa thầy
Thi đàn vững trụ tới ngày về nơi …
BXP 24.03.2021
@ Chuyện buồn chỉ là cá nhân nhỏ bé, nhưng cái đầu khốn khổ của tôi nó sinh nhiều chuyện. Tôi đành hạn chế làm thơ, trở về sống thầm lặng với niềm vui cây cỏ, chẳng va chạm với ai, thỉnh thoảng viết vài câu đăng lên để giữ sinh hoạt d/đ. Mong mọi người cảm thông.
BỆNH THƠ
Trong đầu tôi chứa toàn thơ
Suốt buổi thẫn thờ, cơm chẳng thèm ăn
Vợ bèn nấu cháo cá lăng
Tiêu thơm hành ngọt, hỏi rằng đỡ chưa?
Huy Thanh
THẬT LÒNG
Em ơi! Lời nói thật lòng
Bà hổng chịu cười, tôi chẳng nuốt vô
Yêu nàng nhiều tựa Biển Hồ
Dạy con tập nói bi bô suốt ngày…
Huy Thanh
BON SAI
Dáng ngắm tựa Quy chầu Hổ phục
Hình trông như Phụng múa Rồng bay
Bon sai cây cảnh ai bày
Thế nhân chiêm ngưỡng mà ngây ngất lòng…
Huy Thanh
NHẬN SÁCH ÔNG TẶNG
Mừng khôn xiết được Ông tặng sách
Nhưng lại buồn giữa lúc lao đao
Triền miên mất ngủ đau đầu
Mắt nhìn mờ ảo … đọc sao bây giờ!!!
Đêm hiu quạnh thẫn thờ GIƯỜNG - PHÍM
Ngẫm duyên đời giọt tím chắt chiu
Nhìn Ông rạng rỡ sắc chiều
“Một đời góp nhặt”* bao nhiêu ân tình
Đại thụ vẫn tươi cành xanh lá
Xứng “cây cao bóng cả” che đời
Non TÙNG THẠCH** động hằng khơi
Êm đềm Linh Cảm, rạng ngời Tam Xoa
Gương Nhà Giáo chói lòa thế hệ
Sống trọn đời tình trẻ nâng niu
Nồng nàn một trái tim yêu
Nhặt từng hạt nắng cho nhiều ban mai
Bước tiếp bước dẻo dai bền bỉ
Kết nối nhiều thé hệ cháu con
Cây Bùi Tùng Ảnh Đại tôn
Tươi cành vững gốc hạt son nẩy chồi
Ong cần mẫn “Một đời góp nhặt”
Mật ngọt thơm tỏa ngát xa gần
Xứng tầm “Nhà Giáo Nhân Dân”
Vì mầm non hiến trọn thân cho đời
Công đức lớn muôn lời khó tả
Nghĩa ân dày sáng cả Tam Xoa
Bao điều kính ngưỡng thiết tha
Gói vào câu chữ làm hoa dâng Người
Cội “Phi y” cành tươi gốc vững
Nếp Đình Trung minh chứng lòng son
Cây Bùi Tùng Ảnh trường tồn
Tháng Giêng mười bốn mãi còn đông vui.
BXP 05.04.2021
* Tên tập sách
** Non Tùng là núi Tùng Lĩnh; Thạch động là chùa Đá, cũng tên là Thạch động. Tùng Thạch là bút danh của cụ Bùi Thân.
NIỀM VUI KHÔN TẢ
Chín đêm thức trắng bơ phờ
Một đêm ngủ được hồn thơ lại bừng
Cung đàn hòa nhịp tim rung
Đô, Son, Mi, Phá … theo từng bước chân
Sớm chiều hai buổi chuyên cần
Làm thơ, cuốc bộ rèn thân, ngắm trời …
Nắng hồng rắc hạt Xuân tươi
Lúa non trải sóng … đang cười với ta
Mừng cho cái lão Phượng già
Vẫn còn bền bỉ thơ hòa nhịp chân
Thơ vui cùng bạn tiếp vần
Tìm hoa, kiếm bướm chưa lần buông xuôi
Vẫn còn yêu sắc hoa tươi
Vẫn mê vần họa, vẫn cười hồn nhiên
Câu thơ đuổi hết ưu phiền
Ba chân, bốn mắt an nhiên trụ đời
Ngày ngày dắt cháu đi chơi
“Thiên thần bé nhỏ” … nhựa đời nâng niu
Ông gom muôn hạt nắng chiều
Mong cho Bé hưởng thật nhiều ban mai
Vẫn trông biển rộng sông dài
Nhìn chim dưới ánh nắng mai vẫy vùng
Nốt đàn quyện nhịp tim rung
Rèn thân giữ khỏe vui cùng cháu con
Đã mừng chồng, vợ thấy nguồn
Càng vui thấy lớp cháu con trưởng thành
Cây đời lộng tỏa màu xanh
Cầu ân tích thiện làm lành vững neo.
BXP 07.04.2021
@ Đêm qua 0h30 tôi mới đi ngủ, thức dậy nhìn đồng hồ 4h05, tôi ngỡ ngàng : Chưa bao giờ tôi có giấc ngủ liền ba tiếng như vậy. Tinh thần rất sảng khoái, viết bài thơ này và họa được một bài về Vancai.
MÊ, HAM CHO ĐẾN KHI “VỀ”
Đường quê gió mát
Trải vạt nắng tươi
Ta đi lặng ngắm mây trời
Câu thơ quyện bước chân vui tuổi già
Chim ca lảnh lót
Sương giọt long lanh
Sớm quê không khí trong lành
Dạt dào sức sống lúa xanh mởn đồng
Tầng không vời vợi
Chấp chới cò bay
Quê hương biết mấy dạn dày
Ngoảnh đầu nhìn lại đổi thay quá nhiều
Đói nghèo đã dứt
Vững lực tồn sinh
Ta xưa néo gõ thập thình
Liên hoàn gặt đập … con mình nhởn nhơ
Lượn lờ xe máy
Cứ chạy lông nhông
Về nhà rồi lại ra đồng
Đầy bao thóc sạch chở không nhọc nhằn
Bữa ăn ngon sạch
Lắm cách hào hoa
Lầu cao, máy giặt, điều hòa
Sờ-ma-phôn* gọi bao la đất trời
Cứ vui sôi nổi
Cụ gọi thì đi
Chữ rằng “Sinh kí tử qui”
Tám tư** đã hưởng còn gì vấn vương
Vô thường đã hiểu
Chữ HIẾU làm tròn
Mò kim …. thông tỏ cội nguồn
Cầu ân bắc nhịp cháu con tiếp làm
Còn ham cây cỏ
Thơ họa cũng mê
Mê, ham cho đến khi “về”
Xuôi tay mãn nguyện chào quê giã từ.
BXP 08.04.2021
* Sờ-ma-phôn Smartphone.
** Tính tuổi trụ thế năm 2021 tôi đã 84.
@ Hai đêm ngủ được, lòng tràn ngập niềm vui; đi bộ hai lần/ngày khá mệt, nhưng cứ nhẩn nha ...
Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 08-04-2021 lúc 09:09 AM
NGẠC NHIÊNTuổi tám tư rồi thật á ÔngSao không thấy gối mỏi lưng còngNgày thì vẫn nhớ sờ phôn ngắmTối đến không quên máy tính trông.Lục bát giao lưu còn bát ngátThơ đường kết nối vẫn mênh môngCho xin bí quyết còn tham khảoMến Cụ nên tôi viết mấy dòngBùi Bắc Hợp
ƯỚC MUỐNGần hai chục tuổi nữa bằng ôngLúc đó mong sao dáng chẳng còngXướng họa thơ đường lòng vẫn sángReo vần lục bát dạ còn thông.Nghề thầy tiếp nối cùng dòng họNghiệp giáo lưu truyền với tổ tôngCõi tạm trần gian luôn mãn nguyệnBùi Bắc HợpDâu hiền + Rể thảo thuận theo dòng
Lần sửa cuối bởi Bùi Bắc Hợp; 12-04-2021 lúc 06:14 PM