NỐI VẦN MÃI
Câu thơ thần tốc
Vượt mốc hai ngàn
Bác cùng Hoa được thêm thân
Vui cùng Song tứ nối vần mãi thôi.
BXP 31.5.2013
XUÔI DÒNG
Ô môi đen sậm
Vị thấm vào lòng
Ý vần Song tứ mênh mông
Hai câu lục bát xuôi dòng ra khơi.
Ngàn Hoa
|
||
NỐI VẦN MÃI
Câu thơ thần tốc
Vượt mốc hai ngàn
Bác cùng Hoa được thêm thân
Vui cùng Song tứ nối vần mãi thôi.
BXP 31.5.2013
XUÔI DÒNG
Ô môi đen sậm
Vị thấm vào lòng
Ý vần Song tứ mênh mông
Hai câu lục bát xuôi dòng ra khơi.
Ngàn Hoa
|
||
MONG!
Ngàn Hoa đâu vắng
Để lặng vần thơ
Ngày ngày bác vẫn đợi chờ
Tiếp vần Hoa để ước mơ thêm nhiều....
BXP
MẠNG CHẬM
Sở nhiều công việc
Chẳng biết lấy đâu
Thời gian thơ họa nên rầu
Mạng chậm thêm sầu biết tỏ cùng ai.
Ngàn Hoa
|
||
CHỚ GIẬN
Mình ơi chớ giận
Tôi bận làm thơ
Thương nhau từ bấy đến giờ
Bỗng dưng sao lại chẳng chờ đợi cơm./.
TXS 01/6/2015
Cảm ơn Bác Phượng đã chữa lỗi: dận => giận!
DẠY THÊM
Chàng thơm thiếp cái
Em phải ra vườn
Cắm câu được cá dưới mương
Nấu cơm nhanh để đến trường...dạy thêm.
Ngàn Hoa
|
||
Nguyên văn bởi Trần Xuân Sinh
ĐỢI CƠM
Lai rai Song Tứ
Vợ cứ chờ hoài
Tôi mà thức suốt đêm nay
Ngày mai ông sẽ nằm dài đợi cơm.
Ngàn Hoa
CHỚ GIẬN
Mình ơi chớ giận
Tôi bận làm thơ
Thương nhau từ bấy đến giờ
Bỗng dưng sao lại chẳng chờ đợi cơm./.
TXS 01/6/2015
THƯ THẢ ...
Có Bờm nó chứng
Tôi hứng làm thơ
Ngàn Hoa mấy chục bài chờ
Bà ơi thư thả cho thơ kịp vần
BXP 02.06.2015
Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 02-06-2015 lúc 07:51 AM
|
||
Nguyên văn bởi Trần Xuân Sinh
HƯƠNG CAU
Hương cau gửi gió
Nghiêng ngó đợi chờ
Sao ai vẫn cứ làm ngơ
Thư phây đã nhắn, lời thơ chửa về./.
TXS 01/6/2015
CHIỀU HÈ
Đường đê gió mát
Tỏa ngát hương sen
Phượng hồng mỉm miệng cười duyên
Họa đàn ve dạo khúc êm chiều Hè.
BXP 02.06.2015
|
||
Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi
NỖI LÒNG
Lầu mây gặp gỡ
Rực rỡ sắc màu
Nỗi lòng trao gửi đến nhau
Thoảng bay trong gió hương cau đậm đà.
Trần Thị Lợi
NHỊP CẦU THƠ
Bao la trời rộng
Cuộc sống tươi màu
Diễn đàn mừng gặp gỡ nhau
Câu thơ nối vận nhịp cầu thêm thân.
BXP 02.06.2015
|
||
Nguyên văn bởi Ngan Hoa
493- PHƯỢNG VỀ
Bên thềm ngồi đợi
Chàng hỡi ở đâu
Thiếp chờ lặng lẽ đêm thâu
Ô kìa, phượng đã trên bầu trời xanh.
Ngàn Hoa
MƯU SINH
“Đất lành chim đậu”
Thân dẫu ở xa
Lòng luôn tưởng nhớ quê nhà
Ngày mai trở lại xây ba tầng lầu.
BXP 02.06.2015
|
||
Nguyên văn bởi Ngan Hoa
494- NGỔN NGANG
Những lời khó ngỏ
Đã tỏ cùng chàng
Bao điều tâm sự ngổn ngang
Thiếp thề có ánh trăng vàng chứng minh.
Ngàn Hoa
SẮT SON
Đinh ninh lời hẹn
Giữ vẹn trước sau
Đôi dòng gửi cánh chim câu
Thủy chung vẫn giữ một mầu sắt son.
BXP 02.06.2015
|
||
Nguyên văn bởi Ngan Hoa
495- CẦU VỒNG
Nghĩa ân trọn vẹn
Chẳng thẹn với lòng
Chim Chiều lượn cánh tầng không
Lầu Mây rực sắc cầu vồng trong sương.
Ngàn Hoa
NỖI NIỀM
Còn vương nỗi nhớ
Chốt ở Huê Viên
Cỏ cây gửi gắm nỗi niềm
Dù bao nghịch cảnh giữ yên cõi lòng.
BXP 02.06.2015
|
||
Nguyên văn bởi Ngan Hoa
496- GẠN LỌC
Những gì đã học
Gạn lọc điều tinh
Như vầng dương rạng bình minh
Đường thi Song tứ tựa bình đầy hoa.
Ngàn Hoa
CŨNG HAM
Chan hòa ánh nắng
Đường thẳng ta đi
Tự do, Lục bát, Đường thi,
Song thất, Song tứ … cái gì cũng ham.
BXP 02.06.2015