16-04-2018 08:58 PM
#7521
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 82
Bài gửi : 41.674
Thanks
38.023
Thanked 100.875 Times in 32.792 Posts
Blog Entries 2
NGÀY XƯA
Giá băng lạnh lắm người ơi!
Sao chàng nỡ thốt những lời chia li
Mình tôi ở lại anh đi
Ngày xưa đã thệ, hứa gì nhớ chăng…
Huy Thanh 15/4/2018
SAU NÀY
Tình còn đẹp lắm em ơi
Trao nhau chén rượu thay lời vài li
Sau này kẻ ở người đi
Ta còn vương vấn những gì nữa chăng…
TXS 15/4/2018
CÓ CÒN …
Tinh cầu sẻ nửa … em ơi!
Thì thôi xả hết những lời biệt ly!
Vì thời đành phải ra đi
Hỏi trong sâu thẳm còn gì giữ chăng?
BXP 16.4.2018
6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
16-04-2018 09:04 PM
#7522
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 82
Bài gửi : 41.674
Thanks
38.023
Thanked 100.875 Times in 32.792 Posts
Blog Entries 2
CÔ LIÊU
Cô liêu buồn lắm bạn ơi!
Lãng du xứ lạ nửa đời quạnh hiu
Chiều nay nhìn ánh ráng chiều
Suy tư hồi tưởng bao điều mẹ ru…
Huy Thanh 14/4/2018
CHÊNH VÊNH
Đi đâu buồn thế người ơi?
Cô liêu đất khách cuộc đời hắt hiu
Về đi thôi cánh hạc chiều
Chênh vênh nhớ lại những điều ai ru.
TXS 15/4/2018
BÂY GIỜ
Bây giờ vui lắm em ơi!
Vì anh đã dứt đoạn đời hẩm hiu
Ta gom từng hạt nắng chiều
Thì thầm vợ nói muôn điều êm ru!
BXP 16.4.2018
6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
16-04-2018 09:18 PM
#7523
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 82
Bài gửi : 41.674
Thanks
38.023
Thanked 100.875 Times in 32.792 Posts
Blog Entries 2
NHỚ
Chiều buồn nhớ muội Thu Giang
Sương rơi nhè nhẹ lang thang dọc triền
Từ ngày Thi Hữu giao duyên
Bình Dương – Cà Ná hai miền hòa thơ.
Huy Thanh
MAY MÀ …
Nhớ về em gái Thu Giang
Hỏi trời không được … bắc “thang”* vượt triền
May mà Tứ Trụ gieo duyên
Mang theo trách nhiệm về “Miền” hòa thơ …
BXP 16.4.2018
Nhớ em gái mượn vần thơ Huy Thanh sang thăm.
* “thang” : không phải thang thẳng để trèo cao mà là cái thang gập vượt rào kẽm gai …
6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
16-04-2018 09:27 PM
#7524
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 82
Bài gửi : 41.674
Thanks
38.023
Thanked 100.875 Times in 32.792 Posts
Blog Entries 2
Thu sang
Lá thay vàng heo may chớm lạnh
Gió thu sang mưa chạnh lòng đau
Thương người còn đứng giang đầu
Bờ song song mãi ôm sầu tương tư.
Thu giang vũ
HÈ VỀ
Xuân kết trái, Hè sang hết lạnh
Nắng ủ vàng đủ mạnh xua đau
Canh khuya tưởng mẹ xoa đầu
Trong vòng tay mẹ hết sầu ưu tư.
BXP 16.4.2018
6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
17-04-2018 06:20 AM
#7525
Điều Hành Viên Chính
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Đến từ : Xứ Càna
Bài gửi : 6.665
Thanks
52.405
Thanked 39.812 Times in 6.477 Posts
Blog Entries 1
Gửi cho em....
Gửi chút nắng cho em hồng đôi má
Tháng ngày dài xứ lạ nhớ quê hương
Tuyết đang rơi lạnh buốt giọt vô thường
Dù cách mặt nhưng lòng không xa vắng
Qua khung cửa tiếng ve sầu lẳng lặng
Chợt giật mình chỉ là tiếng xe qua
Chiều chưa đi hoàng hôn đã nhạt nhòa
Đèn chưa sáng chờ trăng mà chẳng hẹn
Anh còn nhớ khoai lùi ngon nhưng nghẹn
Bởi nghĩa tình đầy ắp vị ngọt thơm
Nay vẫn còn trong tâm khảm vuông tròn
Sẽ mãi mãi chảy tràn con tim nhỏ.
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 17-04-2018 lúc 06:24 AM
5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này
17-04-2018 09:15 AM
#7526
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Oct 2012
Tuổi: 75
Bài gửi : 10.801
Thanks
51.740
Thanked 56.255 Times in 10.887 Posts
Blog Entries 3
Nguyên văn bởi
Huy Thanh
XUÂN NỒNG
Hỡi cô má đỏ môi hồng
Sao chẳng lấy chồng còn đợi chờ ai
Hè sang gió trở đêm dài
Thu tàn đông đến mờ phai xuân nồng…
Huy Thanh
16/4/2018
TUỔI HỒNG
Này em gái nhỏ tuổi hồng
Lo chi tấm chồng để lụy tình ai
Xuân thì đời hãy còn dài
Đừng như con bướm mà phai giấc nồng.
TXS 17/4/2018
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này
17-04-2018 08:25 PM
#7527
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 82
Bài gửi : 41.674
Thanks
38.023
Thanked 100.875 Times in 32.792 Posts
Blog Entries 2
XUÂN NỒNG
Hỡi cô má đỏ môi hồng
Sao chẳng lấy chồng còn đợi chờ ai
Hè sang gió trở đêm dài
Thu tàn đông đến mờ phai xuân nồng…
Huy Thanh 16/4/2018
TUỔI HỒNG
Này em gái nhỏ tuổi hồng
Lo chi tấm chồng để lụy tình ai
Xuân thì đời hãy còn dài
Đừng như con bướm mà phai giấc nồng.
TXS 17/4/2018
EM ĐÃ CÓ CHỒNG
Nắng nghiêng soi cặp má hồng
Em đã có chồng chẳng tưởng đến ai
Bên nhau tháng rộng ngày dài
Bền lòng chung thủy chẳng phai mặn nồng.
BXP 17.4.2018
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
17-04-2018 08:37 PM
#7528
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 82
Bài gửi : 41.674
Thanks
38.023
Thanked 100.875 Times in 32.792 Posts
Blog Entries 2
Gửi cho em....
Gửi chút nắng cho em hồng đôi má
Tháng ngày dài xứ lạ nhớ quê hương
Tuyết đang rơi lạnh buốt giọt vô thường
Dù cách mặt nhưng lòng không xa vắng
Qua khung cửa tiếng ve sầu lẳng lặng
Chợt giật mình chỉ là tiếng xe qua
Chiều chưa đi hoàng hôn đã nhạt nhòa
Đèn chưa sáng chờ trăng mà chẳng hẹn
Anh còn nhớ khoai lùi ngon nhưng nghẹn
Bởi nghĩa tình đầy ắp vị ngọt thơm
Nay vẫn còn trong tâm khảm vuông tròn
Sẽ mãi mãi chảy tràn con tim nhỏ.
Thu giang vũ
EM MÃI CÒN BÉ BỎNG
“Chùm khế ngọt” cho em hường cặp má
Dẫu xa nhà sống đất lạ tha hương
Dòng Sông Thu vẫn êm chảy bình thường
Lòng ấm áp những canh trường trống vắng
Đêm thao thức một mình anh thầm lặng
Nhớ về em ước vọng được bay qua
Vượt vạn trùng dương … lau mí lệ nhòa
Cho em gái thiết tha nhiều hứa hẹn
Hương vị quê hương em ơi đừng nghẹn
Miếng khoai lùi qua miệng vẫn còn thơm
Sự yêu thương sẽ biến méo thành tròn
Trong lòng anh em mãi là Thu Giang bé bỏng.
BXP 17.4.2018
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
17-04-2018 08:46 PM
#7529
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 82
Bài gửi : 41.674
Thanks
38.023
Thanked 100.875 Times in 32.792 Posts
Blog Entries 2
TÌNH
Sông dẫu biết rồi sẽ trôi ra biển
Vẫn dùng dằng theo từng ngọn tiểu khê
Một khi sông suối còn hoan lạc
Mới biết tình còn mãi cơn mê.
HaThuy
HOAN HỶ
Nước chảy bè trôi lại rồi tới biển
Vội vàng chi thong thả chốn sơn khê
Nước cùng sông một dòng hoan hỷ
Bến giác gần, mau bỏ cõi mê.
TXS 16/4/2018
Sầu đông
Lá cuối đông gió vời trôi ven biển
Để rừng buồn ngơ ngác lắm nhiêu khê
Chờ chi nữa người đi ...dù trở lại
Bước chân còn cỏ mọc dại bến mê.
Thu giang vũ
BUÔNG MÊ
Mọi dòng chảy đều xuôi tới biển
Kinh tụng trì vạn biến không “khê”
Lòng kính ngưỡng hướng về Cực Lạc
Pháp vị vào lòng được tỉnh giác buông mê.
BXP 17.4.2018
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
17-04-2018 08:56 PM
#7530
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 82
Bài gửi : 41.674
Thanks
38.023
Thanked 100.875 Times in 32.792 Posts
Blog Entries 2
LẬP THU
nắng đã chùn chân ngày thâu lại
gió chiều phớt lạnh với mây đầy
đêm đã sương và em đã lạnh
gối chăn nào cho ấm mộng đêm nay.
HaThuy
SẮC TÍM HOÀNG HÔN
Có phải Đông sang ngày ngắn lại?
Để lòng ta nỗi nhớ chan đầy
Sắc tím hoàng hôn không thể lạnh
Ủ giọt tình chuốt mộng chiều nay
BXP 17.4.2018
4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn