MƯA VÀNG
Bình Dương đổ trận mưa vàng
Con người cây cỏ ngập tràn niềm vui
Nóng hè đã bị đẩy lui
Đường thi Lục bát chiều tui họa liền…
Huy Thanh 10h 28.04.2019
|
||
MƯA VÀNG
Bình Dương đổ trận mưa vàng
Con người cây cỏ ngập tràn niềm vui
Nóng hè đã bị đẩy lui
Đường thi Lục bát chiều tui họa liền…
Huy Thanh 10h 28.04.2019
|
||
XƯƠNG RỒNG TÍM
Ra đến Vũng tìm Xương Rồng Tím
Giữa muôn trùng biết kiếm nơi mô
Khu du lịch chẳng ngựa thồ
Chiều nghiêng nhìn sóng nhấp nhô mạn thuyền…
Huy Thanh 28.04.2019
|
||
|
||
TẮM BIỂN
Nắng hè du lịch tuyệt vời
Ăn ngon tắm biển nghỉ ngơi an nhàn
Cuộc đời cơ cực gian nan
Tình yêu vẫn mãi nồng nàn nha anh.
Lệ Hà 27.04.2019
VỀ CỬA LÒ
Cửa Lò đâu có xa vời
Về đây như thể được ngơi nghỉ nhàn
Vui ngồi trên chiếc thuyền nan
Bơi chèo tắm biển phàn nàn chi anh,
TXS 27/04/2019
Tiếp vần bác Xuân Sinh
Tôi cùng với bác Xuân Sinh
Vợ hiền chăm kĩ nên mình trẻ ra
Cuộc đời như một bài ca
Sống trong hạnh phúc cái già chạy re.
BXP 28.4.2019
|
||
MƯA VÀNG
Bình Dương đổ trận mưa vàng
Con người cây cỏ ngập tràn niềm vui
Nóng hè đã bị đẩy lui
Đường thi Lục bát chiều tui họa liền…
Huy Thanh 10h 28.04.2019
HẠ VÀNG
Hè phơi dải nắng au vàng
Thi đàn, Phây búc lại càng đông vui
Thân già rệu rã không lui
Có thơ của bạn là tui tiếp liền.
BXP 29.4.2019
|
||
XƯƠNG RỒNG TÍM
Ra đến Vũng tìm Xương Rồng Tím
Giữa muôn trùng biết kiếm nơi mô
Khu du lịch chẳng ngựa thồ
Chiều nghiêng nhìn sóng nhấp nhô mạn thuyền…
Huy Thanh 28.04.2019
BẰNG LĂNG TÍM
Ra Hà Nội ngắm bằng lăng tím
Bóng người xưa tìm kiếm tê mô?
Đường nay vẫn lắm xe thồ
Nhìn Hồ Tây sóng lô nhô … nhớ thuyền…
BXP 29.4.2019
|
||
XỨ NGHỆ
Nghệ An nhân kiệt địa linh
Trung Đô danh thắng thắm tình sử xanh
Dòng Lam nước mát trong lành
Nhìn lên đỉnh Quyết trăng thanh mây đùa…
Huy Thanh 29.04.2019
|
||
|
||
|
||
HẸN
Hôm nay bữa cuối tháng tư
Quê tôi rạng rỡ dường như xuân về
Nhớ hoài ước hẹn triền đê
Ba lô mãi đựng câu thề ngày xưa…
Huy Thanh 30.04.2019
Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 30-04-2019 lúc 11:29 AM