TÌNH CÁ NƯỚC
Nước sâu cá lượn trong hồ
Trăng thanh sóng nước lô xô tỏ tình
Nghĩ rằng cá-nước thân-linh
Như hồn với xác quá trình tách-phân.
TXS 23/10/2017
NHỊ PHÂN
Liễu rơi từng chiếc bên hồ
Trăng vàng em xách, gửi xô trao tình
Dùng trong máy tính thật linh
Số không và một, giải trình… nhị phân.
Lệ Hà 23/10 /2017
TỰ GIẢI PHÂN
Trăng khuya soi bóng xuống hồ
Tung tăng cá lượn sóng xô gửi tình
Ngày ngày niệm Phật thấy linh
Quyết tâm làm cuộc hành trình giải phân.
BXP 23.10.2017
GẶP GỠ
Ta được Huy Thanh mời sang ăn lẩu
Lệ Hà sắm sửa rượu chả nướng xơi
Cùng nhau gặp gỡ tán chuyện mây trời
Mối nhân duyên giữa con người cây cỏ
Ôi vui sao có thêm đàn cháu nhỏ
Vây quanh ta rồi chỉ trỏ mực khô
Món ăn này đã cất sẵn vô bồ
Đem nhắm rượu tha hồ ngon được thấy
Lúc ra về còn trao thêm mảnh giấy
Hẹn lần sau trở lại mỹ vị cao
Hoặc rằm giêng gặp gỡ ở Tân Trào
Năm cùng Bắc bắt tay chào mãi nhớ./.
TXS 24/10/2017
HỒI ỨC
Về Tràm Chim
mua vài cân chạch lấu
Khi hồi quê mình nấu lẩu bà xơi
Bình minh lên ngắm vạn cánh chim trời
Vì cuộc sống
bay về nơi đồng cỏ
Thích bắn chim
từ khi ta còn nhỏ
Làm sạch lông rồi đem xỏ
phơi khô
Được một xâu
đem cất kĩ trong bồ
Vài hôm đến mơ hồ sao chẳng thấy
Cùng lũ bạn
dán vài con diều giấy
Hết rằm giêng ta lấy thả bay cao
Nơi miền xa
bao kỉ niệm dâng trào
Trải năm tháng len vào
trăm nỗi nhớ…
22/10/2017
Huy Thanh
GẶP GỠ
Ta được Huy Thanh mời sang ăn lẩu
Lệ Hà sắm sửa rượu chả nướng xơi
Cùng nhau gặp gỡ tán chuyện mây trời
Mối nhân duyên giữa con người cây cỏ
Ôi vui sao có thêm đàn cháu nhỏ
Vây quanh ta rồi chỉ trỏ mực khô
Món ăn này đã cất sẵn vô bồ
Đem nhắm rượu tha hồ ngon được thấy
Lúc ra về còn trao thêm mảnh giấy
Hẹn lần sau trở lại mỹ vị cao
Hoặc rằm giêng gặp gỡ ở Tân Trào
Năm cùng Bắc bắt tay chào mãi nhớ./.
TXS 24/10/2017
MỜI BẠN VỀ THĂM
Thầy Sinh đã vào Nam ăn lẩu
Mời bạn về thăm tôi làm đậu bạn xơi
Mẹ truyền cho cái món đậu nhồi
Thịt, mộc nhĩ …ta nếm chơi trên liếp cỏ
Vui cùng bạn rỉ tai bảo nhỏ
Nhà lúc nào cũng có vải thiều khô
Cất vào chum chẳng dám để bồ
Chốc vào nhà mình cho bạn thấy
Nơi liếp cỏ ta làm thơ trên giấy
Tình Sỹ-Nông chẳng thấy thấp cao
Hòa hồn thơ cảm hứng cứ dâng trào
Tiễn bạn về … lòng nao nao luyến nhớ.
BXP 25.10.2017
ĐỪNG NHÉ
Mắt ngọc hồn nhiên ẩn chứa
Lời yêu đẹp tựa mây hồng
Đừng nhé trái tim chia nửa
Đau lòng em lắm biết không
Đam mê cháy bỏng duyên nồng
Phiêu lãng môi hồng quyện chặt
Trao rồi câu hát mười thương
Dang dở lửa tình vụt tắt.
Tuyết Mai.
HÃY NHỚ...
Dòng xanh trẻo trong chan chứa
Niềm tin đỏ thắm môi hồng
Ngọt bùi cùng nhau sẻ nửa
Tâm này sâu nặng hiểu không
Say sưa xướng họa thơ nồng
Tình thân mỗi ngày thêm chặt
Cung đàn tỏ những lời thương
Lửa lòng chẳng bao giờ tắt
Hoàng Giao 20/9/2017
XIN ĐỪNG
Cặp mắt còn nhiều dung chứa
Tình yêu bốc lửa tim hồng
Xin đừng tách lìa hai đứa
Não phiền vứt trả hư không
Bên nhau những phút mặn nồng
Tình nghĩa keo sơn bền chặt
Giữ gìn hạnh phúc thân thương
Đừng cho lửa lòng vụt tắt.
BXP 25.10.2017
DỄ NUÔI
Ai ăn đơn giản bằng tôi
Chỉ cần buổi sáng gói xôi ly trà
Ban trưa đậu bắp tương nha
Riêng chiều nhất định gỏi gà rượu vang…
25/10/2017
Huy Thanh
Nguyên văn bởi Huy Thanh DỄ NUÔI
Ai ăn đơn giản bằng tôi
Chỉ cần buổi sáng gói xôi ly trà
Ban trưa đậu bắp tương nha
Riêng chiều nhất định gỏi gà rượu vang…
25/10/2017
Huy Thanh
KHÉO CHIỀU
Mỗi ngày vợ khéo chiều tôi
Cà phê buổi sáng cùng xôi lẫn trà
Trưa cơm lòng rượu, mạch nha
Tối cho nhẹ bụng cháo gà, sốt vang./.
TXS 25/10/2017
CHIỀU!
Chiều chồng ai sánh vợ tôi
Vải thiều bóc trắng, nước sôi ủ trà
Cần gì tìm được ngay nha!
Bóc ra thái nhỏ thịt gà ... cười vang!
BXP 25/10/2017