-
#8431
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
Tiếp Hoàng Giao
Lộng ngôn! Hỡi ả Hoàng Giao!
Nơi đây êm ả … ai gào thét đâu!
Vui đùa mặc sức gieo câu
Giao ơi! Hãy giữ nhịp cầu tình thơ!
BXP 01.06.2020
@ Huynh choảng cho HG một câu, có tức thì đừng có lờ vờ hihihi!
Tiếp BXP
Nàng Giao đâu có lờ vờ
Còn em Vy nữa Lan chờ em đây
Chị Gà cục tác trên cây
Gọi Liêm, Giang tới bắt tay quậy liền
TL
Tiếp Thy Lan
Nơi này như có phép Tiên
Vần thơ xướng hoạ du miền Bồng Lai
“Đất lành chim đậu” nhắn ai
Về đây cùng bạn lai rai tiếp vần.
BXP 01.06.2020
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
#8432
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
Tiếp BXP
Nàng Giao đâu có lờ vờ
Còn em Vy nữa Lan chờ em đây
Chị Gà cục tác trên cây
Gọi Liêm, Giang tới bắt tay quậy liền
TL
Thanh Hà tiếp
Giật mình ....., nhà Táo cõi tiên
Các nàng Thi hữu quậy liền xuống ngay
Táo Bà xin góp một tay
.... Hình như ở trển... Lầu Mây đang cười ...
Thanh Hà
Tiếp Thanh Hà
Muội Gà giữ gốc đừng bươi
Kẻo rồi cây héo không người bón chăm
Nguyên Tiêu lộng ánh trăng Rằm
Vần thơ mộc mạc gửi thầm thiết tha.
BXP 01.06.2020
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
#8433
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
Tiếp Thanh Hà
Muội Gà giữ gốc đừng bươi
Kẻo rồi cây héo không người bón chăm
Nguyên Tiêu lộng ánh trăng Rằm
Vần thơ mộc mạc gửi thầm thiết tha.
BXP 01.06.2020
Hồng Vy tiếp vần
Bác Phượng cứ mãi lo xa
Gà Mơ đã có Thoại già chăm nom
Đêm về cục tác om sòm
Ngày ra đẻ trứng cho chòm xóm xơi.
HV
Tiếp vần Hồng Vy
Muốn ăn chẳng có ai mời
Nép mình bên dậu mồng tơi nhòm vào
Hình như có cả Hoàng Giao?
Trổ tài ẩn hiện thoắt vào lại ra! Ha Ha Ha!
BXP 03.06.2020
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
#8434
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
Hồng Vy tiếp vần
Bác Phượng cứ mãi lo xa
Gà Mơ đã có Thoại già chăm nom
Đêm về cục tác om sòm
Ngày ra đẻ trứng cho chòm xóm xơi.
HV
Thy Lan tiếp vần
Từ nay có món ăn chơi
Trứng gà Mơ mái tơi bời được măm
Xin mời thi hữu xa gần
Hãy nhanh chân chớ tần ngần hết phân*
* (hết phần)
TL
Tiếp Thy Lan
Bút Tre! Lòng cứ phân vân
Thy Lan ơi! Hãy để phần cho huynh
Nơi đây … còn chút duyên tình
Cũng đem trổ cái mộng bành xem sao!
BXP 03.06.2020
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
#8435
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
Hồng Vy tiếp vần
Bác Phượng cứ mãi lo xa
Gà Mơ đã có Thoại già chăm nom
Đêm về cục tác om sòm
Ngày ra đẻ trứng cho chòm xóm xơi.
HV
Tiếp vần Hồng Vy
Thôi đừng nói nữa Vy ơi!
Gà có cục tác Thoại thời nghe đâu
Thiên hạ múa hát vài câu
Chúm cha chúm chím chạy vào chăm ngay
.... tình hình quả thật là gay ...
Gà Mơ
Tiếp Muội Gà
Gà ơi! Huynh bảo câu này :
Kéc ke! Hãy gọi một bầy gà choai
Tái xuân! Mặc kệ trong ngoài
“Thơ vui cũng được một vài trống canh” hì hì hì!
BXP 03.06.2020
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
#8436
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
Tiếp vần Hồng Vy
Thôi đừng nói nữa Vy ơi!
Gà có cục tác Thoại thời nghe đâu
Thiên hạ múa hát vài câu
Chúm cha chúm chím chạy vào chăm ngay
.... tình hình quả thật là gay ...
Gà Mơ
Tiếp vần Gà mơ
.... tình hình quả thật là gay ...
Chị Gà định tính chuyện này ra sao?
Có cần tiếp sức không nào
Chúng em sẽ quyết xông vào không tha
TL
Tiếp vần Thy Lan
Nâng đàn dạo khúc tình ca
Bạn bè Thi Hữu một nhà cùng vui
Nơi đây sẻ ngọt chia bùi
Phượng già cũng thử bốc trời một phen!
BXP 03.06.2020
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
#8437
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
Tiếp vần TL
Bừng tình nghe có tiếng Gà
Vươn cổ vẫy cánh trước nhà Thy Lan
Gà đang cục tác lá chanh
Thy Lan vội chạy tới nhanh bắt Gà
HG
Tiếp vần HG
Chao ôi! Tội nghiệp không nà!
Tại gà cục tác um nhà làm chi!
Thy Lan đun nước tức thì
Công Châu vặt sạch trông kì cục ghê!
HT
Tiếp vần Hồng Thoại
Bây giờ Sếp cứ hả hê
“Sáu mươi”, “Tiếp vận” … Sếp bê mảng nào?
Mang roi xử phạt Hoàng Giao
Lập trang mà cứ khi vào khi ra!!!
BXP 03.06.2020
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
#8438
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
Tiếp vần HG
Chao ôi! Tội nghiệp không nà!
Tại gà cục tác um nhà làm chi!
Thy Lan đun nước tức thì
Công Châu vặt sạch trông kì cục ghê!
HT
Tiếp vần HT
Sạch lông Gà chạy thẳng về
Đồng Nai, Gia Kiệm vào bê một nồi
Bún bò ... lão cả ... than ôi!
Nội tướng xử phạt lão ngồi vặt râu
Gà
Heeeeeeee
Tiếp vần Gà mơ
Muội ơi! Đừng để Sếp sầu
Thơ vui hãy cứ thả câu ân tình
Nhân duyên Tỷ, Muội, Đệ, Huynh
Câu thơ tiếp vận chúng mình hoà vui.
BXP 03.06.2020
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
#8439
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
TÂM SỰ
Tài chi cái lão Phượng còm
Chỉ là một chút om sòm cho vui
Mọi người thông cảm cho tôi
Sắp về cát bụi quậy trời tí ti
Diễn đàn … một mối tình si
“Đất này dụng võ” chưa hề lãng quên
Mãi còn trụ góc Huê Viên
Những mong nghĩa trả ân đền người xưa
Thân già … sớm nắng chiều mưa
Đột nhiên “cơn gió chuyển mùa” là xong
Câu thơ … một chút dãi lòng
Chắt chiu giọt tím mà hong câu thề
Thơ hoà bướm kiếm say mê
Quậy … khi Tiên Tổ đón “về’ thì thôi!
BXP 03.06.2020
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
#8440
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.394
Thanks
- 51.087
- Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
- Blog Entries
- 404
TÌM
Trên đời có phải mình tôi?
Hoàng hôn bảng lảng trên đồi hoa sim
Một thời rong ruổi đi tìm
Nửa đời mới gặp cánh chim phượng hoàng…
Huy Thanh
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn