+ Trả lời chủ đề
Trang 846/859 ĐầuĐầu ... 346 746 796 836 844 845 846 847 848 856 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 8.451 tới 8.460 của 8585

Chủ đề: Trang thơ Bùi Xuân Phượng

  1. #8451
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang online
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    RỒI YÊN GIẤC ...

    Chân lọ mọ - Gió mênh mang
    Ngắm bướm vàng - Chao ngọn cỏ
    Lòng rộng mở - Trí ươm mơ
    Gửi hồn thơ - Vào ngọn bút

    Theo đạo Bụt - Luyện từ bi
    Bỏ sân si - Neo hiền thiện
    Cái ”Bất biến” - Giữ trong tâm
    Cứ lặng thầm - Theo ngày tháng

    Màn đêm rạng - Ánh bình minh
    Vững lộ trình - Theo đạo Phật
    Cái được-mất - Cứ an nhiên
    Xả não phiền - Buông sầu khổ

    Bom đạn nổ - Chẳng hoàng kinh
    Quyết giữ mình - Không tạo nghiệp
    Nhìn sinh diệt - Thấy quả nhân
    Vững tinh thần - Không nghiêng ngả

    Đời hối hả - Ta nhần nha
    Bóng Phật Đà - Bình yên tựa
    Luôn giữ lửa - Trái tim yêu
    Dù bóng chiều - Đang dần tắt

    Cao khúc hát - Lộng hồn thơ
    Mỗi phút giờ - Neo sự sống
    Trời cao rộng - Đất mênh mang
    Rồi nhẹ nhàng - Yên giấc ngủ.

    Câu thần chú - Án minh hồng *
    Cứ niệm lòng - Luôn thức tỉnh
    Thì nhất định - Về cõi lành
    Được tái sinh - Nơi hiền thiện.

    BXP 02.07.2020
    * Lục tự chân ngôn : “OM MANI PADME HUNG”

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #8452
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang online
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    MỒ HÔI NGỌC QUÍ
    (Tặng những người gom rác Bình Phiên)

    Chân bước nhẹ trên đường đồng gió mát
    Gặp những người xe rác gợi hồn thơ
    Rạo rực con tim tâm chí thẫn thờ
    Lòng cảm phục viết vần thơ giãi tỏ

    Em cần mẫn như đàn kiến thợ
    Cứ âm thầm gom vật uế đồ nhơ
    Lầm lũi đường thôn chẳng kể phút giờ
    Cứ nhặt nhạnh túm vơ thầm lặng

    Tay nhuốm bẩn mà tâm hồn trong sáng
    Đổ hôi cho nắng rạng đường thôn
    Nhanh chóng thu gom thì rác đâu còn
    Khắp làng xóm không tồn vật uế

    Mồ hôi em đã biến thành hoa huệ
    Toả ngát thôn làng cho cuộc sống bừng vui
    Tuổi già nua thêm rạng rỡ nụ cười
    Cho lớp trẻ vui chơi thoải mái

    Mồ hôi em đổ ra nhễ nhại
    Dưới nắng Hè … vẫn mê mải bước đi
    Trái tim em có sức diệu kì
    Nhịp chân bước hoà nhạc ve rộn rã

    Mồ hôi em đã tưới nhuần cây lá
    Cho xóm làng khắp ngả bừng hoa
    Cho hương quê toả ngát mọi nhà
    Cho cuộc sống chan hoà hạnh phúc

    Đình chùa gợi thuần phong mĩ tục
    Mồ hôi em góp khúc hùng ca
    Làng xóm phong quang sạch sẽ mọi nhà
    Nhờ có em ngày ngày nỗ lực

    Thơ khép lại gói bao điều cảm phục
    Ngợi ca em mà khó viết nên lời
    Mấy câu còm gửi chút lòng tôi
    Xin trân trọng giọt mồ hôi ngọc quí!

    BXP 26.07.2020

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #8453
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang online
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    SỐNG ĐẸP CHẾT AN

    Đường chiều gió mát
    Nhẹ hạt sương buông
    Mặc cho cuộc sống vô thường
    Sinh, Già, Bệnh, Chết chẳng vương vấn gì

    Dù đi hay ở
    Vẫn thở còn ham
    Ngày ngày cuốc bộ thơ làm
    Neo vui cuộc sống chẳng nhàm chán đâu

    Một bầu máu nóng
    Còn ngóng Com, Phây
    Hoạ vần thơ bạn mê say
    Say trong cuộc sống dạn dày tháng năm

    Hôn trầm Được-Mất
    Do đất? Bởi trời?
    Ơn nhờ Phật Pháp sáng soi
    Đã bừng tỉnh mộng nhìn đời thoáng hơn

    Qua cơn não khổ
    Đời nở ngàn hoa
    Vẫn còn giữ “Cái Hôm qua”
    Để làm xúc tác cho thơ nẩy vần

    Ve ngân khúc nhạc
    Man mác hồn quê
    Bao năm lạc lõng ê chề
    Khát khao mong thấy lối về cội xưa

    Được thừa lộc Tổ
    Bão tố qua rồi
    Họ Bùi Tùng Ảnh của tôi
    Tươi hoa, ngọt quả sáng ngời Phi y

    Tìm về cõi Phật
    Sửa tật rèn thân
    Còn neo trong cõi hồng trần
    Sống thì đáng sống, chết an cõi lành.

    BXP 30.07.2020

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #8454
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.400
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    HOÀNG HÔN TRÊN PHÁ

    Hoàng hôn trên phá Tam Giang
    Nồng nàn hương lúa dạ càng say mê
    Lặng yên tận hưởng miền quê
    Đàn trâu tắm lội, quay về nghỉ ngơi…
    Huy Thanh

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #8455
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang online
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    HOÀNG HÔN TRÊN PHÁ

    Hoàng hôn trên phá Tam Giang
    Nồng nàn hương lúa dạ càng say mê
    Lặng yên tận hưởng miền quê
    Đàn trâu tắm lội, quay về nghỉ ngơi…

    Huy Thanh

    SÔNG LA

    Du thuyền trên dải La Giang
    Dưới cầu Linh Cảm lại càng đắm mê
    Bồi hồi ngắm cảnh cố quê
    Bao nhiêu cảm xúc tràn trề khó ngơi.

    BXP 31.07.2020


  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #8456
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.400
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    ĐẶC SẢN Ô LOAN

    Ô Loan danh thắng Phú Yên
    Thử đi một chuyến về miền Trung thôi
    Hàu, cua huỳnh đế mềm môi
    Lần sau đến nữa sẽ lôi cả nhà…
    Huy Thanh

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #8457
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    HOÀNG HÔN TRÊN PHÁ

    Hoàng hôn trên phá Tam Giang
    Nồng nàn hương lúa dạ càng say mê
    Lặng yên tận hưởng miền quê
    Đàn trâu tắm lội, quay về nghỉ ngơi…
    Huy Thanh



    Tiền Giang


    Xin người ghé viếng tiền giang
    Miền tây sông nước muôn vàn nỗi mê
    Người dân dạ thẳng chân quê
    Niềm say đón khách bốn bề chẳng ngơi.


    HV


  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #8458
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang online
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT LƯƠNG TÚ

    Chúc mừng sinh nhật bạn hiền
    Chan hoà hạnh phúc, bình yên cuộc đời
    Cát tường như ý bạn ơi!
    Nhiều thơ trải sóng tặng người niềm vui

    Minh Thư rạng rỡ nụ cười
    Hôm nay bên cháu cận người chồng yêu
    Niềm vui trong buổi mãn chiều
    Ngập tràn hạnh phúc tình yêu đá vàng

    Con tim cứ mãi rộn ràng

    Bùi Xuân Phượng

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #8459
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang online
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐẶC SẢN Ô LOAN

    Ô Loan danh thắng Phú Yên
    Thử đi một chuyến về miền Trung thôi
    Hàu, cua huỳnh đế mềm môi
    Lần sau đến nữa sẽ lôi cả nhà…

    Huy Thanh

    ĐẶC SẢN PHÚ YÊN

    Tôi nào có biết Phú Yên
    Nếm mùi đặc sản qua miền Nét thôi
    Hàu, cua, sò, ghẹ thơm môi
    Một ly Quán Đế … bò bôi khắp nhà! hì hì hì

    BXP 02.08.2020

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #8460
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang online
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    XẢ VẤN VƯƠNG

    Xanh rờn thảm lúa
    Nắng lửa nào ngăn
    Bước chân cuốc bộ nhọc nhằn
    Mà lòng nhẹ nhõm chẳng lăn tăn gì

    Dù khi yếu mệt
    Vẫn quyết lên đường
    Hồn thơ trải sóng muôn phương
    Ta còn sung sức vô thường đuổi bay

    Dạn dày mưa nắng
    Dẻo cẳng bền gan
    Nhờ con nay được thân nhàn
    Năng rèn sức khoẻ bình an cuộc đời

    Nụ cười tươi nở
    Sáng rỡ dòng tâm
    Dù đang trong cõi cát lầm
    An nhiên xả hết hôn trầm mà vui

    Cây Bùi Tùng Ảnh
    Toả nhánh xanh tươi
    Thơm hoa ngọt quả dâng đời
    Ta làm hạt cát giữa trời mênh mông

    Bão giông chẳng ngại
    Nắng dãi mưa dầu
    Nhặt từng hạt nắng gom câu
    Vẫn còn dòng sữa nặng bầu cho con

    Thân mòn gánh nặng
    Đã phẳng dường đi
    Bây giờ nương cửa TỪ BI
    Trì Kinh học Pháp còn gì vấn vương!

    BXP 20.08.2020

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 846/859 ĐầuĐầu ... 346 746 796 836 844 845 846 847 848 856 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình