Bài thơ ngắm hoa Mướp:
Điểm tô cảnh vật làng quê
Hoa vàng khoe sắc say mê bao người
Thoảng hương ong bướm lả lơi
Nhớ giàn mướp cũ, nụ cười tuổi thơ…
Huy Thanh
Bài thơ ngắm hoa Mướp:
Điểm tô cảnh vật làng quê
Hoa vàng khoe sắc say mê bao người
Thoảng hương ong bướm lả lơi
Nhớ giàn mướp cũ, nụ cười tuổi thơ…
Huy Thanh
QUÊ MÌNH
Linh Cảm quê mình đó bác ơi!
Tam Soa nước chảy tự bao đời
Anh hùng hào kiệt ngời nhân ảnh
Tỏa sáng gương hình ở khắp nơi.
TXS 02/12/2019
@ Sức khỏe thì đành sống chung với tuổi già. TXS ít tuổi hơn bác, nhưng xem chừng hụt hơi khó thở, làm gì cũng mệt và ho. Nhớ bạn làm ít bài cho vui, chứ vẫn bị cấm cung.
QUÊ MÌNH
Linh Cảm quê mình đó bác ơi!
Tam Soa nước chảy tự bao đời
Anh hùng hào kiệt ngời nhân ảnh
Tỏa sáng gương hình ở khắp nơi.
TXS 02/12/2019
QUÊ TÔI
Nhựt Tảo nơi này Tiến sĩ ơi!
Dìm sông giặc Pháp đã hai đời
Anh hùng Trung Trực từng lưu tiếng
Ngưỡng mộ danh Người ở vạn nơi.
Huy Thanh
GỐC TỔ
Bao hình ảnh đẹp bạn già ơi!
Được thấy quê thương lúc cuối đời
Một nén hương lòng dâng gốc Tổ
Mà tình trải rộng khắp muôn nơi.
BXP 02.12.2019
@ Sức khỏe thì đành sống chung với tuổi già. TXS ít tuổi hơn bác, nhưng xem chừng hụt hơi khó thở, làm gì cũng mệt và ho. Nhớ bạn làm ít bài cho vui, chứ vẫn bị cấm cung.
@ Sức khoẻ không tính tuổi tác. Nhà giáo nhân dân Bùi Thân, hơn tôi 6 tuổi, theo hàng họ tôi gọi bằng Ông, cả hai ông bà năm ngoái ký niệm 65 năm ngày cưới, cả hai đều khoẻ mạnh, minh mẫn, không phải chống gậy. Còn tôi, kè kè cây gậy, vài ngày khoẻ lại vài ngày yếu. Tôi dùng thơ để chống lại sự biến động vô thường của thân xác, kiên nhẫn tập luyện, chưa chịu buông bác ạ.
Bài thơ ngắm hoa Mướp:
Điểm tô cảnh vật làng quê
Hoa vàng khoe sắc say mê bao người
Thoảng hương ong bướm lả lơi
Nhớ giàn mướp cũ, nụ cười tuổi thơ…
Huy Thanh
TÌNH HOA MƯỚP
Sắc vàng hiền dịu chân quê
Canh cua nấu quả làm mê lòng người
Duyên Hè chẳng thể nào lơi
Ngàn xa vẫn nhớ tiếng cười ngây thơ.
BXP 02.12.2019
@ Hôm nay và ngày mai, đình làng tôi mở hội kỷ niệm ngày khánh thành đình làng, dù già yếu nhưng còn đi lại được tôi vẫn phải ra cho có mặt, nên cả ngày mai tôi phải tạm nghỉ.
Bài thơ ngắm hoa Mướp:
Điểm tô cảnh vật làng quê
Hoa vàng khoe sắc say mê bao người
Thoảng hương ong bướm lả lơi
Nhớ giàn mướp cũ, nụ cười tuổi thơ…
Huy Thanh
TÌNH HOA MƯỚP
Sắc vàng hiền dịu chân quê
Canh cua nấu quả làm mê lòng người
Duyên Hè chẳng thể nào lơi
Ngàn xa vẫn nhớ tiếng cười ngây thơ.
BXP 02.12.2019
MƯỚP
Bây giờ rau quả nhà quê
An lành dưỡng sức mà mê hồn người
Mướp hương, mướp đắng chẳng lơi
Xào cùng ruột ốc, nụ cười nên thơ.
TXS 03/12/2019
MƯỚP NON …
Phương trời nhớ một tình quê
Hương đồng cỏ nội đam mê cõi người
Gà đồng nấu mướp không lơi
“Chơi nhau một chuyến …” tiếng cười thành thơ.
BXP 04.12.2019
@ Ca dao :
Mướp non nấu với gà đồng/Chơi nhau một chuyến xem chồng về ai.
Bài thơ ngắm hoa Nhãn:
Hương thơm lan tỏa nhẹ nhàng
Gió đưa quyến rũ ong đàn đến thăm
Giúp hoa thụ phấn lặng thầm
Mật ong dưỡng sức tháng năm khỏe hoài…
Huy Thanh
CÚC GÌ
Cúc gì nở cuối mùa đông
Vàng tươi sưởi ánh nắng hồng ban mai
Tặng em một đóa hoa cài
Cho duyên thắm lại cuộc đời thêm vui.
TXS 05/12/2019