+ Trả lời chủ đề
Trang 716/859 ĐầuĐầu ... 216 616 666 706 714 715 716 717 718 726 766 816 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 7.151 tới 7.160 của 8585

Chủ đề: Trang thơ Bùi Xuân Phượng

  1. #7151
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NGHIÊNG

    Bên bờ suối vắng nghiêng mình
    Nghiêng lòng như đã đinh ninh câu thề
    Lối xưa nghiêng nắng đắm mê
    Mưa nghiêng ướt áo đường về có em.

    Lệ Hà 8/11/2017

    NGHIÊNG

    Trăng nghiêng vòm lá soi mình
    Ngảnghiêng cười … đã đóng đinh lời thề
    Gió nghiêng vờn tóc say mê
    Cây nghiêng bóng đổ nẻo về bên em.

    BXP 09.11.2017
    Cảm ơn LH, nhờ thơ mà huynh đã chóng khỏe vào hòa thơ cùng bè bạn.

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #7152
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐẾM SAO

    Đếm sao mất cả cuộc đời
    Chi bằng hãy nói những lời yêu thương
    Từ trao gom nhặt bốn phương
    Các chiều cộng lại sao dường thua xa
    Ngàn năm trong cõi thiên hà
    Thủy chung ý ngỏ, sao sa, thua rồi!

    Huy Thanh

    YÊU!


    Yêu nhau yêu trọn một đời
    Thủy chung như nhất với người ta thương
    Hoa thơm trái ngọt muôn phương
    Gom về từ khắp nẻo đường … dù xa
    Bao dung một lượng hải hà
    Nghĩa tình cao rộng sâu sa … hiểu rồi!

    BXP 09.11.2017


  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #7153
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    NGHIÊNG

    Bên bờ suối vắng nghiêng mình
    Nghiêng lòng như đã đinh ninh câu thề
    Lối xưa nghiêng nắng đắm mê
    Mưa nghiêng ướt áo đường về có em.

    Lệ Hà 8/11/2017

    NGHIÊNG

    Trăng nghiêng vòm lá soi mình
    Ngảnghiêng cười … đã đóng đinh lời thề
    Gió nghiêng vờn tóc say mê
    Cây nghiêng bóng đổ nẻo về bên em.

    BXP 09.11.2017
    NGHIÊNG BÚT

    Làm thơ nghiêng bút nhắc mình
    Vợ còn giúp đỡ an ninh, nghiêng thề
    Nghiêng lòng vẫn cứ đam mê
    Ai cười anh cũng nghiêng về với em.


    TXS 10/11/2017

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #7154
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1
    Các Anh các Chị Nghiêng nhiều quá Em xin phép nghiêng theo



    NGHIÊNGVỀ BÊN EM
    Liễu nghiêng bóng nước soi mình
    Tôi nghiêng bóng bạn – Xấu , xinh : “ Vẹn thề”
    Trọn đời nghiêng bởi si mê
    Đúng sai cũng vẫn nghiêng về bên em
    Bùi Bắc Hợp

    NGHIÊNG
    Bên bờ suối vắng nghiêng mình
    Nghiêng lòng như đã đinh ninh câu thề
    Lối xưa nghiêng nắng đắm mê
    Mưa nghiêng ướt áo đường về có em.
    Lệ Hà 8/11/2017

    NGHIÊNG
    Trăng nghiêng vòm lá soi mình
    Ngả nghiêng cười … đã đóng đinh lời thề
    Gió nghiêng vờn tóc say mê
    Cây nghiêng bóng đổ nẻo về bên em.
    BXP 09.11.2017

    NGHIÊNG BÚT
    Làm thơ nghiêng bút nhắc mình
    Vợ còn giúp đỡ an ninh, nghiêng thề
    Nghiêng lòng vẫn cứ đam mê
    Ai cười anh cũng nghiêng về với em.

    TXS 10/11/2017




  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  9. #7155
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    SIÊNG

    Bao lần quạ nói với diều
    Tam giang đầm phá thật nhiều cá tôm
    Chờ khi gió chuyển sang nồm
    Siêng năng chài lưới chiều hôm nặng thuyền!

    Ngàn Hoa
    12.11.17

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  11. #7156
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NGHIÊNG

    Bên bờ suối vắng nghiêng mình
    Nghiêng lòng như đã đinh ninh câu thề
    Lối xưa nghiêng nắng đắm mê
    Mưa nghiêng ướt áo đường về có em.

    Lệ Hà 8/11/2017

    NGHIÊNG

    Trăng nghiêng vòm lá soi mình
    Ngả nghiêng cười … đã đóng đinh lời thề
    Gió nghiêng vờn tóc say mê
    Cây nghiêng bóng đổ nẻo về bên em.

    BXP 09.11.2017

    NGHIÊNG VỀ BÊN EM

    Liễu nghiêng bóng nước soi mình
    Tôi nghiêng bóng bạn – Xấu , xinh : “ Vẹn thề”
    Trọn đời nghiêng bởi si mê
    Đúng sai cũng vẫn nghiêng về bên em

    Bùi Bắc Hợp

    NGHIÊNG BÚT

    Làm thơ nghiêng bút nhắc mình
    Vợ còn giúp đỡ an ninh, nghiêng thề
    Nghiêng lòng vẫn cứ đam mê
    Ai cười anh cũng nghiêng về với em.

    TXS 10/11/2017

    NGHIÊNG LÒNG

    Nghé nghiêng mặt giếng soi mình
    Nghiêng vào câu chữ chốt đinh hẹn thề
    Nghiêng hồn bút … tỉnh cơn mê
    Nghiêng lòng son sắt nẻo về cùng em.

    BXP 13.11.2017

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #7157
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    SIÊNG

    Bao lần quạ nói với diều
    Tam giang đầm phá thật nhiều cá tôm
    Chờ khi gió chuyển sang nồm
    Siêng năng chài lưới chiều hôm nặng thuyền!

    Ngàn Hoa 12.11.17

    THẢ DIỀU

    Rủ nhau ra bãi thả diều
    Đề phòng khi đói mang nhiều mỳ tôm
    Nằm trên liếp cỏ nam nồm
    Nhớ ai gió bão sớm hôm níu thuyền.

    BXP 14.11.2017

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #7158
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Re
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    SIÊNG

    Bao lần quạ nói với diều
    Tam giang đầm phá thật nhiều cá tôm
    Chờ khi gió chuyển sang nồm
    Siêng năng chài lưới chiều hôm nặng thuyền!

    Ngàn Hoa 12.11.17

    THẢ DIỀU

    Rủ nhau ra bãi thả diều
    Đề phòng khi đói mang nhiều mỳ tôm
    Nằm trên liếp cỏ nam nồm
    Nhớ ai gió bão sớm hôm níu thuyền.

    BXP 14.11.2017

    Xa quê em nhớ cánh diều
    Thèm canh bầu ngọt nấu nhiều râu tôm
    Heo may gió thổi bấc nồm
    Sóng xô biển động chiều hôm chao thuyền

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 17-11-2017 lúc 08:55 AM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  17. #7159
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    GỬI EM GÁI CÀ NA

    Quên sao em gái thương yêu
    Tinh khôi tà áo bóng chiều thướt tha
    Thân dù sinh sống Cà Na
    Lòng luôn tưởng nhớ diết da cội nguồn

    Nhớ dòng sông mát Thu Bồn
    Ngô đồng Đại Nội, lẩu ngon xứ Cần
    Tiếng đàn Tài tử vang ngân
    Giọng ca vọng cổ êm rần … khó quên!

    Tháp Mười đẹp nhất hoa sen
    Cá tôm đầy ắp một miền sông quê
    Nơi đây vạn nẻo đi về
    Ủ “chùm khế ngọt” triền đê thả diều …

    Quê nhà muôn vạn thương yêu
    Có người anh vẫn sớm chiều nhớ em
    Câu thơ ôm cả trời êm
    Mang theo hơi ấm gửi miền lạnh xa

    Muôn vàn trìu mến thiết tha
    Gói vào câu chữ làm quà tặng em
    Sông Thu vẫn chảy êm đềm
    Tình quê thắp lửa con tim máu hồng

    Quê nhà muôn vạn nhớ mong
    Mượn vần thơ nhỏ gửi lòng tới em
    Nét Còm … cánh sóng nhẹ êm
    Như vòng tay mẹ ru em giấc nồng.

    BXP 17.11.2017

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #7160
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    MỪNG

    Tay ga lạng lách phóng ào
    Viết như gà bới bên rào ngả nghiêng
    Thời gian dành chút học siêng
    Gắng công đèn sách mài nghiên mẹ mừng!

    Huy Thanh
    18/11/2017

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 716/859 ĐầuĐầu ... 216 616 666 706 714 715 716 717 718 726 766 816 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình