XEM CỦA LẠ
Vẫn thèm ăn “phở”
Trốn vợ mà đi
Bởi vì hương “phở” đê mê
Hưởng xong “của lạ” lại về với em
BXP 21.7.2015
U ĐẦU
Phở kèm húng quế
Là để ngon hơn
Lén đi vợ chẳng trách hờn
Nào hay mưa ướt đường trơn u đầu.
Ngàn Hoa
XEM CỦA LẠ
Vẫn thèm ăn “phở”
Trốn vợ mà đi
Bởi vì hương “phở” đê mê
Hưởng xong “của lạ” lại về với em
BXP 21.7.2015
U ĐẦU
Phở kèm húng quế
Là để ngon hơn
Lén đi vợ chẳng trách hờn
Nào hay mưa ướt đường trơn u đầu.
Ngàn Hoa
KỲ CÔNG
Bao ngày tập luyện
Cống hiến người xem
Những pha nhào lộn thót tim
Nào ai biết sự luyện rèn kỳ công.
BXP 23.7.2015
ẢO THUẬT
Lộn vòng mấy lượt
Chân bước lên thang
Trèo cao định ngắm trăng vàng
Bỗng nhiên mất dạng...lang thang phương nào.
Ngàn Hoa
GIÓ BẤC BUỒN
Năm chờ tháng đợi
Vời vợi ngàn sao
Lặng nghe tiếng Bấc cuộn cào
Cõi lòng cứ thấy chênh chao nỗi buồn
BXP 23.7.2015
THƯA THẦY
Nước luồn kẽ đá
Thu lá rụng đầy
Suối nguồn tươi trẻ còn đây
Nấu trà mời Bác, thưa Thầy kính dâng.
Ngàn Hoa
LẠC VẦN
Sang Giêng dài rộng
Lại lộng hồn mơ
Giờ trong tiết Hạ bơ phờ
Nhiều đêm mất ngủ nên thơ lạc vần
BXP 23.7.2015
GÂY PHIỀN
Mây vần chẳng vũ
Giấc ngủ không yên
Lại thêm cái nóng gây phiền
Đường thi Song tứ muốn điên...cấu đài.
Ngàn Hoa
TÌNH THÂN
Cuối đời gặp gỡ
Dẫu ở hai Miền
Nối vần Song tứ trên nghìn
Duyên thơ bác cháu đã nên thân tình
BXP 23.7.2015
THUỐC TRƯỜNG SINH
Lung linh sương đọng
Lòng mộng nối hoài
Từ trần gian đến thiên thai
Gặp ông Thái Thượng xin Ngài thuốc tiên.
Ngàn Hoa
CÂY SI
Bên rèm thấp thoáng
Bóng dáng người mơ
Cây si đứng lặng hàng giờ
Con tim nhẩy nhót cho thơ nẩy vần.
BXP 23.7.2015
THAO THỨC
Bao lần muốn ngỏ
Hằng ngó làm thinh
Về nhà thao thức bực mình
Trong lòng ấm ức, em xinh dịu hiền.
Ngàn Hoa
RIÊNG & CHUNG
Sông Ngân còn giữ
Chức Nữ-Ngưu Lang
Cuội-Hằng thì ở cung Trăng
Mỗi nơi riêng sợi xích thằng buộc duyên
BXP 23.7.2015
CHUNG CÕI
Hai miền chung cõi
Bởi mối duyên trời
Ngân hà cung Quảng chơi vơi
Tình yêu son sắt tuyệt vời nghìn thu.
Ngàn Hoa
TIM RUNG
Đường vào xóm nhỏ
Ai có hay không
Sân đình trống điểm thì thùng
Để tim đôi trẻ cứ rung rung hoài
BXP 23.7.2015
NẮNG MAI
Nắng mai em bước
Đến lượt nàng ca
Hò Nam lý Bắc giao hòa
Vườn lan trước ngõ nở hoa trăm màu.
Ngàn Hoa
SÒN SÒN
Ruộng cày để đấy
Có máy làm cho
Đông về giữ ấm trâu bò
Ăn no, ở sạch nó cho … sòn sòn.
BXP 23.7.2015
NGÀY ĐẦU TIÊN
Lon ton ngoài ngõ
Con xỏ chiếc giày
Khai trường trống giục hôm nay
Mẹ đưa đến lớp, đây ngày đầu tiên.
Ngàn Hoa
ĐE!
Dân giàu nước mạnh
Chẳng đánh mà đe
Dù cuồng xâm cứ hầm hè
Dám vào … sẽ bị ta đè bẹp ngay.
BXP 23.7.2015
NGÀY XƯA
Sử rày ghi rõ
Bây tỏ hay không
Ngày xưa thây giặc chất chồng
Làm mồi cho cá, gieo trồng lúa xanh.
Ngàn Hoa