+ Trả lời chủ đề
Trang 51/859 ĐầuĐầu ... 41 49 50 51 52 53 61 101 151 551 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 501 tới 510 của 8585

Chủ đề: Trang thơ Bùi Xuân Phượng

  1. #501
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    LỆ MỪNG!

    Nhớ da diết một tình thơ xướng hoạ
    Hơn năm rồi ta đã xa nhau
    Khi duyên thơ đã nối nhịp cầu
    Bỗng cách trở hai đầu nỗi nhớ.

    Cầm tập thơ rưng rưng lệ ứa
    Những vần thơ xướng hoạ còn đây
    Tôi làm sao quên được những ngày
    Tình xướng hoạ tràn đầy thắm thiết.

    Điện thoại không nghe, vịt gà giao tiếp
    Mà cánh thư biền biệt .... Biết sao!
    Đành chia xa....dù lòng vẫn xốn xao
    Trong sóng nhớ dạt dào thầm lặng.

    Hôm nay nhận tập thơ bạn tặng
    Mối ân tình sâu nặng khắc ghi
    Giữa hân hoan mừng đón Xuân về
    Xin chúc bạn một mùa Xuân hạnh phúc!

    Trên mạng ảo bao bạn bè tâm đắc
    Thắp lửa tim trong những phút chơi vơi
    Một tình thơ sưởi ấm lòng tôi
    Xuân! Xuân mãi! Mùa Xuân bất tận!

    BXP 22.1.2012

    Tai nghễng ngãng không nghe được điện thoại nên tình xướng hoạ trên đường BĐ cứ thưa dần. Sau một năm xa cách, hôm nay nhận được tập thơ bạn tặng, tôi xúc động viết mấy dòng hồi âm.

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #502
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    MỪNG XUÂN MỚI NHÂM THÌN KÍNH CHÚC BQT, BĐH VÀ TẤT CẢ CÁC BẠN THÀNH VIÊN VIỆT NAM THI HỮU NĂM MỚI SỨC KHOẺ MỚI, NIỀM VUI MỚI, CẢM HỨNG MỚI DỒI DÀO, TÌNH CẢM MỚI SÂU ĐẬM, VẠN SỰ CÁT TƯỜNG NHƯ Ý.

    XUÂN BẤT TẬN

    Nhâm Thìn đến, mang Xuân gieo khắp ngả
    Giải nắng vàng nhẹ toả mênh mông
    Lúa xanh non trải sóng khắp đồng
    Trắng điểm những cánh cò chấp chới.

    Rộn rã khắp nơi nơi....Lễ hội!
    Những chiếu chèo diễn lại tích xưa
    Kìa Thị Mầu....lồng lộng nét hoang sơ!
    Và Thị Kính....vượt bến bờ chữ NHẪN!

    Câu giã bạn nối dòng lá thắm
    Ủ giọt tinh cho bao mối duyên quê
    "Người ơi! Người ở đừng về!...."
    Thơ nguyễn Bính gọi đường quê xoan nở.

    Sáng lất phất, chiều nắng cười hớn hở
    Giấc ngủ Đông bừng dậy sức hồi sinh
    Rực rỡ muôn hoa, xanh ngắt lá cành
    Kìa cánh én nghiênh chao chào Xuân thắm.

    Hạnh phúc quá! Giữa quê hương đầm ấm
    Gió mơn man dạo mãi khúc Xuân hoa!
    Biển dạt dào hoà tấu bản tình ca
    Một sức sống trào dâng...Mùa xuân bất tận!

    BXP 2.1.2012

    Mồng một Tết Nhâm Thìn

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #503
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.669 Times in 4.450 Posts




    Nhân dịp xuân về kính chúc huynh và gia quyến một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc

    Thy Lan

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  7. #504
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NIỀM TIN

    Dẫu nước đổ không thể nào vớt lại
    Thì hình em vẫn sáng mãi tim anh
    Bóng chiều tàn lại thấy rạng bình minh
    Bởi ta có niềm tin cuộc sống.

    Niềm tin ấy đã cho ta sức mạnh
    Mở lòng ra đón vạn sắc tươi hồng
    Xung quanh ta dù là Trí hay Nông
    Tôn trọng nhau vẫn làm lên tri kỷ!

    Dòng sinh diệt cõi đời là thế
    Cái Hôm qua xen kẽ cái Hôm nay
    Có niềm tin ta vẫn thấy tràn đầy
    Những nắng đẹp, hoa tươi và chim hót.

    Trong tĩnh lặng ta giữ lòng tỉnh thức
    Cuộc đời này còn biết mấy yêu thương
    Một niềm tin Thấy-Biết giữa vô thường
    Xuân, Xuân mãi, mùa Xuân bất tận!

    BXP 24.1.2012

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #505
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết
    Chào bạn

    Nắng ấm đã về thi hữu ơi !
    Mây xuân biêng biếc tận chân trời
    Cùng nhau nâng chén mừng năm mới
    Tứ đẹp lời hay khai bút chơi

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    13.1.2011

    Chào bạn

    Xuân về đẹp quá bạn thơ ơi!
    Nắng toả mênh mông khắp đất trời
    Én liệng tầng cao chào Thi Hữu
    Bướm vờn ngọn cỏ viết thơ chơi.

    BXP 24.1.2012

  10. #506
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Sao Hôm
    Thi nhân ơi

    Nàng xuân dang cánh nhỏ du chơi
    Phun ánh hồng tươi rạng rỡ trời
    Hoa lá xôn xao, chim lảnh lót
    Khơi nguồn cảm hứng, thi nhân ơi!

    Sao Hôm
    THI HỮU ƠI!

    Nhẹ gót vườn Xuân dạo bước chơi
    Giưã ngàn hoa lá ngắm mây trời
    Chim ca, nắng trải, hồn thơ mộng
    Đời đẹp vô cùng Thi Hữu ơi!

    BXP 24.1.2012

  11. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  12. #507
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Xuân trái tim

    Có một trời xuân trong trái tim
    Bốn mùa hoa nắng dịu dàng êm
    Chúa xuân ngự trị từ muôn kiếp
    Vĩnh cửu thời gian tình đẹp thêm

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    25.1.2012


  • Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #508
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    SEN HỒNG

    Ta là một đoá Sen hồng
    Từ nơi bùn sạch nước trong vươn mình
    Bùn ao đâu phải hôi tanh
    Chỉ bùn cống rãnh mới thành nhiễm ô

    Từ bùn .... trắng muốt ngó tơ
    Vươn lên mặt nước nở hoa sáng bừng
    Lá xanh, bông thắm, nhị vàng
    Toả ra hương ngát mênh mang đất trời

    Một bầu nhân quả đồng thời
    Tơ vương còn nặng nghĩa đời duyên sinh
    Chân trời rực ánh bình minh
    Quốc hoa rạng rỡ tôn vinh Sen hồng.

    BXP 26.1.2012

  • #509
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi TTK
    Xuân trái tim
    Có một trời xuân trong trái tim
    Bốn mùa hoa nắng dịu dàng êm
    Chúa xuân ngự trị từ muôn kiếp
    Vĩnh cửu thời gian tình đẹp thêm

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    25.1.2012

    Xuân trái tim

    Giọt tình trân giữ ở con tim
    Tha thiết tiếng lòng êm dịu êm
    Cứ thấy bốn mùa hoa thắm nở
    Tình Xuân phơi phới mãi dầy thêm.

    BXP 26.1.2012

  • #510
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CẢM ƠN THY LAN

    Cảm ơn Thi muội đến mừng Xuân
    Tết nhất lu bu ghép mấy vần
    Chúc muội khoẻ, vui và hạnh phúc
    Xuân này, Xuân nữa, hết trăm Xuân!

    BXP 26.1.2012

  • + Trả lời chủ đề
    Trang 51/859 ĐầuĐầu ... 41 49 50 51 52 53 61 101 151 551 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình