+ Trả lời chủ đề
Trang 859/859 ĐầuĐầu ... 359 759 809 849 857 858 859
Hiện kết quả từ 8.581 tới 8.585 của 8585

Chủ đề: Trang thơ Bùi Xuân Phượng

  1. #8581
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT
    ĐHV CHÍNH TRẦN THỊ THANH LIÊM

    Mừng chúc muội mãi còn tươi trẻ
    Hưởng Ngày sinh vui vẻ, cát tường
    Huynh còn nặng mối tình vương
    Tấm thân biến động vô thường bất an

    Kể từ cái thi đàn nho nhỏ
    Huynh muội mình gắn bó thêm sâu
    Thi Đàn, Thi Hữu cùng nhau
    Vần thơ xướng họa tươi màu thế gian

    Gửi muội muội muôn ngàn thương mến
    Vững trụ người đại diện Miền Thơ
    Kìa bao bạn hữu đang chờ
    "Đồng tâm một khối" ươm mơ chốn này.

    Chúc Tứ Trụ tình say chí sáng
    Để mãi còn tỏa rạng Lầu Mây
    Nước non vẫn nước non này
    Sân chơi Vịt tạo ngày ngày nở hoa.

    BXP 01.06.2021

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #8582
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    SỐNG CÙNG HIỆN TẠI

    Sớm nay gió mát dịu trời
    Như chiều lão Phượng du chơi cảnh đồng
    Trên đường thả bước thong dong
    Lưng đau lại khỏi chẳng còng được đâu

    Mấy hôm khủng hoảng cái đầu
    Nhưng bình tĩnh lại … dãi dầu bao phen
    Kiên tâm nhiều thứ tập rèn
    Nghiệp đời ta đã chịu quen vô thường

    Thả hồn theo gió muôn phương
    Thơ gieo ngọn bút bước đường nhẹ du
    Nắng lên quét sạch mây mù
    Lòng vui lại nhớ tình Thu thuở nào

    Vẫn còn cháy bỏng khát khao
    Sưu cây trọn bộ … đường vào nẻo mơ
    Tìm hoa chẳng kể phút giờ
    Lưng đau mắt nhặm cứ lờ như không

    Câu thơ trải vận gửi lòng
    Nhặt từng hạt tím gom trong nắng chiều
    Đời còn biết mấy thương yêu
    Con tim máu đỏ vẫn nhiều mộng mơ

    Sớm chiều cuốc bộ làm thơ
    Sáng xoa, bóp, tập đủ giờ mới ngưng
    Mấy ngày khổ cái đau lưng
    Bây giờ nó dịu lại bừng như điên

    Thơ hòa, bướm kiếm, cây tìm
    Dẻo chân cuốc bộ giữ êm tuổi già
    Xả điều phiền não hôm qua
    Sống cùng hiện tại chan hòa niềm vui.

    BXP 04.06.2021

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #8583
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NỤ CƯỜI TRI ÂN

    Chiều nay ta lại phơi thân
    Nắng vàng trải thảm cho vần thơ bung
    Hoa tìm chưa một phút ngưng
    Bướm còn e ấp sau lưng đợi chờ

    Đợi chờ lão Phượng ủ mơ
    Để đàn bướm đẹp bất ngờ tung bay
    Trải hồn sưu tập mê say
    Ước mong trọn bộ cỏ cây vạn loài

    Sớm chiều cuốc bộ lai rai
    Vần thơ nâng bước đường dài dẻo chân
    Ngày Hè rộn tiếng ve ngân
    Lùm cây lảnh lót trong ngần tiếng chim

    Bút thơ thắp lửa con tim
    Chân du trải mộng nhẹ êm nắng chiều
    Lúa vàng gợi trí phiêu diêu
    Tai nghe vọng tiếng sáo diều vi vu

    Từ trong nước đọng ao tù
    Vươn lên hòa nhập chỉn chu với đời
    Tuổi già được sống thảnh thơi
    Cháu con quần tụ, mặc người Tầu Tây

    Người tài dẻo bước đó đây
    Ta đần bám chặt đất này mà vui
    Xóm thôn chia ngọt sẻ bùi
    Xuôi tay gửi lại nụ cười tri ân.

    BXP 05.06.2021
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 09-06-2021 lúc 09:47 AM

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #8584
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    XUÂN PHƯỢNG ƠI! NGƯỠNG MỘ HUYNH

    Huy Thanh ngưỡng mộ từ lâu
    BÙI văn khúc chiết, đuôi đầu phân minh
    XUÂN huynh sống thật nghĩa tình
    PHƯỢNG như học giả, dạ mình sắt son

    Hoa chim sưu tập mỏi mòn
    Năng rèn Song tứ lại còn Đường thi
    Mắt nhòa tai yếu sá gì
    Sao tròn tâm nguyện khắc ghi đáy lòng

    Vòm trời biển học mênh mông
    Điều ta muốn hiểu bềnh bồng trong sương
    Bao đêm thao thức canh trường
    Khơi vần gợi ý sông Tương đôi bờ

    Đợi trăng lên dệt bài thơ
    Cầu Ngân chưa bắc thẫn thờ ngó mây
    Chúc huynh sức khỏe mãi đầy
    Diễn Đàn Thi Hữu ta đây vẹn tình!

    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #8585
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    KÍNH GỬI ANH CẢ BÙI XUÂN PHƯỢNG , NHỜ CÓ ANH MÀ NHỮNG TRANG WEB QUÝ GIÁ NÀY CÓ TRONG THI HỮU ĐỂ ĐỜI.


    KÍNH CHÚC ANH AN VUI DỒI DÀO SỨC KHOẺ.

    CẢ CÒN ĐÂY MÀ EM TRỐN BIỆT,
    CHẲNG QUA LÀ EM THIỆT VÔ DUYÊN
    GIÀ QUÁ TUỔI NHƯNG ĐÀ KHÔNG BIẾT
    QUÊN TƯỞNG MÌNH VẪN TRẺ NHƯ XƯA
    VÀO THI HỮU LÒNG VÒNG NHẦM LẪN
    GHÉ VÀO RỒI MỚI NHỚ NGÀY XƯA
    TÌNH CÒN ĐÓ CON TIM ẤM ÁP
    DẠ BỒI HỒI NUÓC MẮT RƯNG RƯNG !

    THU GIANG VŨ

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 859/859 ĐầuĐầu ... 359 759 809 849 857 858 859

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình