Ôi khao khát trăm mong ngàn đợi
Đến hôm nay đã thoả nguyện rồi
Việc riêng một chuyến Lào Cai
Mậu A nhân dịp về xuôi rẽ vào.
Duyên hội ngộ biết bao hoan hỉ
Hợp, Kẹ ơi! Huynh đệ trùng phùng
Chuốc nhau một chén rượu mừng
Trời Văn Yên bỗng sáng bừng ánh dương!
Ừ, khi cái "vô thường" chưa đến
Cứ vô tư chuốc chén mà vui
Vẫn mong có dịp tái hồi Mậu A.
Ta vẫn muốn dối già chuyến nữa
Còn nhiều điều ta chửa thoả đâu!
Kiếp này đã bén duyên nhau
Mong sao giữ vững nhịp cầu tương thân.
Câu xướng hoạ Thi Đàn Thi Hữu
Rồi Nguyên Tiêu... dan díu bao tình
Hợp ơi! Có hiểu lòng huynh
Chia tay mang nặng muôn tình mến yêu.
Lá vàng úa, bóng chiều dần tắt
Được một lần...dù rất hả hê
Không sao ngăn nổi dầm dề giọt châu!
Thỏa nguyện ước đêm mong ngày đợi
Lào Cai việc riêng xong xuôi
Văn Yên anh đã tìm nơi rẽ vào
Mặt đối mặt biết bao hoan hỉ
Dù chỉ là một tí tương phùng
Anh em vui chén rượu mừng
Trên mỗi khuôn mặt sáng bừng ánh dương
Vẫn biết cái ‘vô thường’sẽ đến
Cứ an nhiên bên chén rượu vui
.Vẫn mong Anh Chị tái hồi Mậu A
Nếu đường xá có xa chi nữa
Không ô tô xe lửa thiếu đâu
Mong sao thấu hiểu lòng nhau
Hãy xua cho hết nỗi sầu xác thân
Nở nụ cười khi gần Thi Hữu
Ta với ta dan díu bao tình
Càng nồng thắm nghĩa Đệ Huynh
Xa nhau lắng đọng mối tình luyến yêu
Hoàng hôn lặn bóng chiều đã tắt
Khi mọi người tất bật ra về
Trong tâm trạng chửa hả hê
Trời buồn …! Người cũng dầm dề giọt châu