XUÂN VỀ
Hoa đào bung cánh
Cái lạnh chạy re
Người người vui đón Xuân về
Hoa tươi, chim hót hả hê muôn loài.
BXP
XUÂN VỀ
Hoa đào bung cánh
Cái lạnh chạy re
Người người vui đón Xuân về
Hoa tươi, chim hót hả hê muôn loài.
BXP
MƯA XUÂN
Mưa bay lả tả
Xanh lá tươi cành
Đông còn sợi rét hong hanh
Giọt Xuân hòa quyện dệt thành ước mơ.
BXP
Nguyên văn bởi buixuanphuong09MƯA XUÂN
Mưa bay lả tả
Xanh lá tươi cành
Đông còn sợi rét hong hanh
Giọt Xuân hòa quyện dệt thành ước mơ.
BXP
Gió xuân ngào ngạt
Thơm mát tình quê
Anh còn chờ đón em về
Nụ cười rạng rỡ triền đê hôm nào .
Thu giang vũ
Cho em tập làm thơ với các anh chị nhé.
kính chúc các anh chị năm mới dồi dào sức khoẻ.
TGV
Tuổi tác càng cao
Càng trào thi hứng
Chúc Huynh chân cứng đá mềm
Thơ, Hoa muôn sắc thắm thêm nghĩa tình
[QUOTE=Lệ Hà;212803]GÓI NEM
Lá vông ba mớ
Để tớ gói nem
Chả giò bánh tráng rau kèm
Xuân này đãi bạn anh xem...hài lòng?
Lệ Hà
Tiếp Lệ Hà
Rất mong được hưởng
Bánh tráng ngọt thơm
Lệ Hà pha nước chấm ngon
Chả giò điểm cọng rau thơm … Tuyệt vời!`
Hà cười tươi thắm
Thanh-Phượng cụng ly
Ba ta nghiêng ngả hả hê
Câu vần tiếp nối dãi dề tâm can
Cung đàn dạo nhạc
Nam-Bắc hòa vui
Tình ta bát ngát trùng khơi
Duyên ta hòa quyện đất trời mênh mang.
BXP 24.02.2015
Tiếp Trần Thị Lợi
Tình huynh nghĩa muội
Tiếp nối Thi Đàn
Mái nhà Thi Hữu thêm thân
Nhưng vì sức yếu đôi lần ngác ngơ
Vần thơ gửi tới
Thị Lợi-Đức Cơ
Một thời sôi nổi hòa thơ
Một thời tình bạn ươm mơ... Một thời …
Sao rời vật đổi
Gốc cỗi cây mòn
“Còn trời còn nước còn non”
Trái tim Xuân Phượng mãi còn thiết tha
Cái già xồng xộc
Tuột dốc nhanh nhanh
Nhưng còn một chút tinh anh
Cho dù ít ỏi vẫn dành cho thơ
Trước-Giờ vẫn thế
Tri kỷ tri âm
Triều dâng muôn đợt sóng ngầm
Con tim cất giữ lặng thầm tháng năm.
BXP 24.02.2015
Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 24-02-2015 lúc 03:55 PM
Gió xuân ngào ngạt
Thơm mát tình quê
Anh còn chờ đón em về
Nụ cười rạng rỡ triền đê hôm nào .
Thu giang vũ
Tiếp Thu giang vũ
Anh khao em gái
Một trái đào tơ
Như thời còn tuổi ngây thơ
Anh trèo hái quả, em chờ được ăn
Trượt chân anh ngã
Em đã cười rung…
Nhớ câu “Em ngã chị nâng
Đến khi chị ngã em bưng miệng cười”
Một thời thơ bé
Được mẹ nuông chiều
Anh trai cũng rất thương yêu
Cho nên em nhõng nhẽo nhiều phải không?
BXP 24.02.2015
Nguyên văn bởi thugiangvu
Én xuân
Mùa sang cánh én đong đưa
Thuyền mơ cặp bến cũng vừa đón xuân
Trúc đào lả lướt gió ngân
Dài tay em với tưởng gần mà xa
Thu giang vũ
AI?
Bên thềm hương bưởi nhẹ đưa
Người đang say giấc gió lùa gọi Xuân
Giật mình vẳng tiếng chuông ngân
Hình ai ẩn hiện như gần như xa…
BXP 24.02.2015
DẪU RẰNG DANG DỞ
Mối tình trong trắng
Vẫn nặng hồn mơ
Dẫu rằng dang dở ngác ngơ
Ngàn năm sóng vẫn hôn bờ khát khao!
BXP