Nguyên văn bởi thugiangvu Bán sầu
Sầu riêng tôi bán ai mua
Chiều hôm gánh nặng đường xưa gió lồng
Tóc bay cánh vạc mưa giông
Hoàng hôn xuống thấp mây hồng tím mau
Sông sâu nước vẫn qua cầu
Thuyền tôi lơ lững giang đầu đợi ai
Sóng xô nhô nhấp thêm dài
Soi gương lược gẫy trâm cài vừa rơi .
Thu giang vũ
MUA SẦU
Sầu riêng Cô bán em mua
Tặng sư gửi Phật chiều xưa mây lồng
Chân trời vần vũ bão giông
Bốn bề che chắn kẻo hồng tàn mau
Kìa trông thiếu nữ trên cầu
Sương rơi thấm ướt mái đầu chờ ai
Hoàng hôn cây ngã bóng dài
Màn đêm buông thả trang đài mưa rơi.
Ngàn Hoa
-Ngàn Hoa vui họa với Cô Giang.
Kính chúc Cô luôn nhận đầy hồng ân Thiên Chúa ạ.
ANH MUA
Sầu riêng em bán anh mua
Như ngày xưa ấy … em chưa “bóng lồng”
Có hôm bất chợt nổi giông
Sợ rằng Bé ướt vội bồng chạy mau …
Giờ đây cách nửa tinh cầu
Thương vì em gái đang sầu vì ai
Em ơi! Tháng rộng năm dài
Hồn Xuân hãy giữ, trâm cài đừng rơi.
BXP 12.04.2015
Sang thăm em gái, bao nhiêu sầu của em cho anh đăng ký mua hết nhé!
MUA SẦU
Gánh sầu em bán anh mua
Tiền trao - chiều mộng tình xưa bóng lồng
Vay người hôm ấy cơn giông
Trả hoàng hôn tím … đóa hồng tươi mau
Lơ mơ nước chảy qua cầu
Bến thương cuộn sóng tình đầu chờ ai
Sông tương những tháng năm dài
Neo thuyền trăng khuyết đêm cài sương rơi
Gánh sầu mua hết em ơi
Câu thơ anh đổi em vơi lỡ làng
NVT
Đắt hàng quá , chỉ 1 nỗi sầu mà 3 người mua , biết bán cho ai đây?...
hì hì, cám ơn tất cả , anh giai nè, bạn Ngàn Hoa nè, thầy Thái nè ....
Bao giờ gặp thì cho Thugiang ôm tất cả hôn 1 cái nhá.
Nỗi sầu biết gửi cùng ai
Dài tay em với chỉ hoài cô đơn
Dòng châu xa xót tủi hờn
Trăng khuya soi bóng sóng vờn nhấp nhô
Đáy sâu em vẹn lòng chờ
Kiếp này dang dở ghép thơ thành lời
Đêm dài nhè nhè sương rơi
Thuyền xa viễn xứ mù khơi gió lùa
Nhớ nhung bên cánh song thưa
Cuốc vang vọng tiếng như vừa tàn canh !
Thu giang vũ
Tiếp vần em gái
Em ngồi tắm ánh trăng thanh
Nhớ tình quê Mẹ vẫn dành cho em
Tình quê như giải lụa mềm
Ủ Cà Na lạnh cho đêm ấm nồng
Sông Thu cứ chảy xuôi dòng
Tinh cầu xẻ nửa vẫn không xa nào
Đây “chùm khế ngọt” khát khao
Thành thơ theo sóng rót vào tim em
Ánh trăng chênh chếch rọi thềm
Phủ mình em giấc mộng êm quê nhà.
BXP 13.04.2015