NHIỀU BE
Bây giờ uống cạn
Ai bán nữa không?
Nhiều be cho hứng nó bừng
Để vần Song tứ chẩy dòng mãi thôi.
BXP 30.5.2013
NƯỚC LŨ
Son môi còn thắm
Lội tắm bờ sông
Đường thi ý bổng xuôi dòng
Như cơn nước lũ mênh mông ngập đồng.
Ngàn Hoa
NHIỀU BE
Bây giờ uống cạn
Ai bán nữa không?
Nhiều be cho hứng nó bừng
Để vần Song tứ chẩy dòng mãi thôi.
BXP 30.5.2013
NƯỚC LŨ
Son môi còn thắm
Lội tắm bờ sông
Đường thi ý bổng xuôi dòng
Như cơn nước lũ mênh mông ngập đồng.
Ngàn Hoa
VẪN CÓ EM
Đường dài năm tháng
Vẫn rạng niềm tin
Chàng đi chân cứng đá mềm
Vầng trăng sẻ nửa có em bên mình.
BXP 30.5.2013
SÂM LINH
Sâm linh bồi dưỡng
Em tưởng anh chê
Nào hay quê ngoại trở về
Cái bình cạn ráo, mải mê suốt tuần.
Ngàn Hoa
SƯU HẾT
Bác lùa được hết
Khổng tước Phượng hoàng
Dù nơi đảo vắng rừng hoang
Cánh cụt cực Bắc cũng mang được về.*
BXP 30.5.2013
* Với cách nhờ máy phát hiện ngôn ngữ, bác có thể truy cập tất cả các trang web có hình, với bất cứ loại ngôn ngữ nào đều có thể nhờ máy dịch ra tiếng Việt. Vì thế, khi biết tên khoa học một loài chim là bác đủ điều kiện để sưu tập.
SƯU TẬP
Mải mê sưu tập
Tới tấp chẳng ngơi
Dù cho chỉ ảnh không lời
Ta đây vẫn giải cùng bơi với từ.
Ngàn Hoa
BẠN CÙNG CHIM
Hoa tìm đã mãn
Giờ bạn cùng chim
Truy nhiều trang web mà xem
Đưa vào google dịch … thỏa niềm khát khao.
BXP 30.5.2013
CHÀO CHIM
Ta chào chim nhé
Cho ké nhà ta
Bình minh thưởng thức hương trà
Tập xong thể dục ngắm hoa bên thềm.
Ngàn Hoa
ƠN TỔ TIÊN
Vua Hùng dựng nước
Mới được hôm nay
Hoa thơm quả ngọt tràn đầy
Nhớ về công sức dạn dày cha ông.
BXP 30.5.2013
NGUỒN CỘI
Tiên Rồng nguồn cội
Bước vội khai hoang
Ngày nay tươi đẹp đàng hoàng
Dáng hình chữ "S" mênh mang sông hồ.
Ngàn Hoa
NỐI ƯỚC MƠ
Đường dài vững bước
Nay được vẹn toàn
Dâng cha mẹ nét hỉ hoan
Tấm bằng Đại Học nối ngàn ước mơ
BXP 31.5.2013
RA TRƯỜNG
Chỉ chờ được thế
Chẳng dễ năm năm
Ngày đầu hổng chiếc chiếu nằm
Ra trường tính chẵn sáu lăm trăng tròn.
Ngàn Hoa
NHẸ BƯỚC
Lều tranh một mái
Hai trái tim vàng
Đường đời muôn nẻo trái ngang
Chồng hòa vợ thuận nhẹ nhàng bước chân.
BXP 31.5.2013
YÊN ẤM
Mưa vần gió vũ
Vợ ngủ chồng canh
Chẳng cho sương lạnh len mành
Mái nhà yên ấm như tranh non bồng.
Ngàn Hoa
MỘT NỐT TƠ RUNG
Con tim máu đỏ
Vẫn có lời chung
Phím đàn một nốt tơ rung
Vượt qua dặm thẳm hang cùng đến nhau.
BXP 31.5.2013
CÔNG ANH
Đất màu mỡ thế
Nương dễ tươi xanh
Em nhìn trái mọng trên cành
Một mình cày xới công anh muôn trùng
Ngàn Hoa
QUÊN CÂU ƯỚC THỀ
Đợi hoài đợi nữa
Chàng chửa về đâu
Vì chưng còn mải làm giầu
Tiền nhiều bạc lắm quên câu ước thề.
BXP 31.5.2013
GIANG HỒ
Sơn khê khai khẩn
Quá bận chẳng về
Hay là chàng lại mải mê
Giang hồ lãng tử câu thề bỏ quên.
Ngàn Hoa
VẪN NGOAN
Dù không đẹp lão
Vợ bảo “vẫn ngoan”
Bởi chưng luôn quý trọng nàng
Thủy chung một dạ chẳng màng hình ai.
BXP 31.5.2013
ĐỢI CƠM
Lai rai Song Tứ
Vợ cứ chờ hoài
Tôi mà thức suốt đêm nay
Ngày mai ông sẽ nằm dài đợi cơm.
Ngàn Hoa