CẢNH XUÂN
Mưa nhuần nắng ủ
Nẩy nụ nở bông
Én mừng chao lượn tầng không
Cánh cò trắng điểm trên đồng lúa xanh
BXP 21.6.2015
NGÀY XƯA
Trên cành chim hót
Bánh lọt cốt dừa
Thương thời tuổi dại ngày xưa
Bóng câu qua vội tuổi vừa...bao nhiêu?
Ngàn Hoa
CẢNH XUÂN
Phiêu diêu cánh én
Thơm chén rượu đào
Ngày xuân đối ẩm, tiêu dao
Ngắm nhìn cành mận cành đào đơm hoa
Trần Thị Lợi
TUỔI NGỌC VÀO ĐỜI
Phượng hồng thắp lửa
Gợi mở ước mơ
Chia tay bè bạn thầy cô
Chim bung cánh mỏng từng giờ vươn xa
BXP 21.6.2015
TRẠI HÈ
Tiếng ca điệu múa
Chan chứa bao tình
Trại hè màu sắc lung linh
Bên nhau ríu rít ấm tình đội viên
Trần Thị Lợi
TỰU TRƯỜNG
Đầy đồi sim chín
Bịn rịn chia tay
Về trường gặp lại bạn, thầy
Sáng hồng trang vở tháng ngày ươm mơ.
BXP 21.6.2015
LỜI THỀ ĐỘC LẬP
Sắc cờ hồng thắm
Trong nắng Ba Đình
Lời thề độc lập đinh ninh
Ngày hai tháng chín ấm tình núi sông
Trần Thị Lợi
Nguyên văn bởi Ngan Hoa
CHÚC MỪNG
Chúc mừng Bác Phượng
Được hưởng cưới Vàng
Sắp rồi sẽ được kim cương
Song toàn hạnh phúc mọi đường hanh thông.
TXS 20/6/2015
HÒA HỢP
Phụng Công hòa hợp
Cùng hớp chung ly
Núi non chớ có so bì
Đường xa thiên lý quyết đi đến cùng.
Ngàn Hoa
CƯỚI MUỘN
Gió rung cành bưởi
Đám cưới muộn màng
Mà tình tràn ngập thế gian
Lời xưa đã vẹn phượng loan xum vầy.
BXP 21.6.2015
LÒNG MẸ
Lối mòn xuôi ngược
Vững bước tảo tần
Trong lòng mang vạn sắc Xuân
Vì con nào ngại tấm thân héo mòn.
BXP 21.6.2015
MÃN NGUYỆN
Dẫu còn hơi thở
Vẫn mở mắt nhìn
Con đàn cháu đống ngoan xinh
An lòng mãn nguyện đăng trình về quê.
Ngàn Hoa
TÌNH MẸ
Mọi bề lo liệu
Luôn hiểu các con
Mẹ mong vạn sự vuông tròn
Đêm đông mẹ ủ ấm con canh trường
Trần Thị Lợi
BIẾT KÉM GẮNG VƯƠN
Với đời biết kém
Tự thẹn bản thân
Vươn lên vượt mọi khó khăn
Mong hòa nhập cũng góp phần dựng xây.
BXP 21.6.2015
VÉN MÂY
Vén mây nhìn nguyệt
Mới biết Cuội già
Bao năm cách trở đường xa
Thương cha nhớ mẹ quê nhà về thăm.
Ngàn Hoa
MIỆT MÀI
Vừa chăm vừa giỏi
Học hỏi miệt mài
Nào huynh có chịu thua ai
Chim - Thơ - Hoa cảnh đua tài muôn phương
Trần Thị Lợi
Nguyên văn bởi Ngan Hoa
706- NGUYỆN THEO
Cháu cùng Cô, Bác
Bàng bạc trăng treo
Dù cho vượt thác qua đèo
Họa vần Song tứ nguyện theo đến cùng.
Ngàn Hoa
TIẾP VẦN
Gió rung cành bứa
Bác lựa vần thơ
Tìm từ tiếp ý Ngàn Hoa
Bình minh chim hót chan hòa nắng vui
BXP 21.6.2015
Nguyên văn bởi Ngan Hoa
707- VẤN VƯƠNG
Cơ ngơi của Bác
Cực lạc tây phương
Vẫn còn xướng họa thơ Đường
Bởi lòng Người mãi vấn vương một thời.
Ngàn Hoa
HỒN BÚT
Đất trời đẹp lắm
Nở thắm ngàn hoa
Câu thơ Song tứ quên già
Quyện vào hồn bút bao la đất trời
BXP 21.6.2015
Nguyên văn bởi Ngan Hoa
708- SAO VÀNG
Trăng ngàn Hồng Cúm
Ta túm giặc Tây
Phất lên cờ trắng một bầy
Sao vàng nền đỏ chúng bây phải hàng.
Ngàn Hoa
ĐỜ CÁT
Chói chang nắng Hạ
Nóng phả vào hầm
Ngoài kia bom rít pháo gầm
Trong này Đờ Cát tinh thần tả tơi.
BXP 21.6.2015