-
#4551
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
Nguyên văn bởi Ngan Hoa
895- TAM TẠNG
Chỉ bằng năm ngón
Nằm gọn trong tay
Ngũ hành chờ đợi đêm ngày
Thỉnh kinh Tam Tạng ra tay cứu Tề.
Ngàn Hoa
TÔN NGỘ KHÔNG
Tâm Bi dạ Hỉ
Diệt Quỷ trừ Yêu
Tây Du công đức thêm nhiều
Đấu Chiến Thắng Phật cao siêu …Bái Ngài!
BXP 12.7.2015
-
Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
#4552
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
Nguyên văn bởi Ngan Hoa
896- QUÉT CHÙA
Ni bà cứu giúp
Bóng núp từ bi
Nhục thân nào có kể gì
Tình em duyên chị, sớm đi... quét chùa.
Ngàn Hoa
KIỀU …
Sớm trưa kinh kệ
Giải thệ nguyền xưa
“Mùi thiền đã bén muối dưa” *
Nể chàng dạo khúc đàn xưa giãi lòng.
BXP 12.7.2015
* Thơ Ng. Du
-
Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
#4553
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
Nguyên văn bởi Ngan Hoa
897- BA THÁNG
Cành xao động mãi
Hồn lại vào mơ
Nhìn vần Song tứ thẫn thờ
Mới gần ba tháng ngẩn ngơ...non ngàn.
Ngàn Hoa
HỒN THƠ MÃI TRONG
Hân hoan nhặt chữ
Song tứ ghép vần
Cuối chiều nhẹ bước phong vân
Hồn thơ cứ mãi trong ngần theo ta.
BXP 12.7.2015
-
Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
#4554
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
Nguyên văn bởi Ngan Hoa
898- LỜI ÊM
Cau non chẳng ngọt
Bánh lọt cốt dừa
Nắng xuyên tán rộng lá thưa
Lời êm nhủ khẽ sao vừa dạ nhau.
Ngàn Hoa
NHỚ AI
Tình sâu nghĩa nặng
Đêm vắng canh dài
Giọt sầu thánh thót nhớ ai
Bao hình ảnh cũ không phai nhạt lòng.
BXP 12.7.2015
-
Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
#4555
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
Nguyên văn bởi Ngan Hoa
899- XÂY LẦU
Mấy sào đất ruộng
Lòng muốn trồng rau
Dưa cà mướp đắng bí bầu
Ước vài thế kỷ xây lầu được chăng?
Ngàn Hoa
CHỊ HẰNG NHẮN
Chị Hằng nhắn nhủ
Hoa cứ làm đi
Tái sinh mấy kiếp đi về
Lầu cao lộng lẫy tràn trề gió trăng.
BXP 12.7.2015
-
Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
#4556
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jan 2015
Bài gửi : 5.495
Thanks
- 12.355
- Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
- Blog Entries
- 46
VƯỜN THƠ THI HỮU
Vẫn đang sôi nổi
Tiếp nối thơ nhiều
Lầu Mây lộng cánh Chim Chiều
Đất lành xây mới bao nhiêu tổ mềm.
BXP 11.7.2015
VẮNG LẠNH
Sương đêm còn đọng
Lòng bỗng nhớ về
Một thời hò hẹn bờ đê
Bây giờ lạnh vắng tư bề hư không.
Ngàn Hoa
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này
-
#4557
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jan 2015
Bài gửi : 5.495
Thanks
- 12.355
- Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
- Blog Entries
- 46
Ừ THÌ …
Ừ thì dẫu khó
Chẳng bỏ Haiku
Cầu vần ngăn ngắn vi vu
Rồi dần dần cũng chỉn chu như người.
BXP 11.7.2015
VỮNG CHÂN
Điểm mười cho Bác
Tuổi hạc nhựa xuân
Hòa thơ bạn hữu xa gần
Bình minh thể dục, vững chân lên đồi.
Ngàn Hoa
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này
-
#4558
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jan 2015
Bài gửi : 5.495
Thanks
- 12.355
- Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
- Blog Entries
- 46
KHÁT KHAO
Khăn voan còn đó
Nàng có hiểu không?
Đường dài muôn dặm ấm Đông
Khát khao một phút tình nồng bên nhau
BXP 11.7.2015
ĐỒNG TÂM
Trầu cau thuở trước
Vững bước lên đồi
Đường đi cách trở xa xôi
Đồng tâm hợp lực đền bồi tháng năm.
Ngàn Hoa
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này
-
#4559
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jan 2015
Bài gửi : 5.495
Thanks
- 12.355
- Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
- Blog Entries
- 46
CHỊ HẰNG LẮNG NGHE
Trùng khơi sóng bủa
Thuận gió buồm căng
Con thuyền nhẹ lướt băng băng
Thơ gieo nốt nhạc chị Hằng lắng nghe.
BXP 11.7.2015
CHUYỀN TAY
Dù che nắng cháy
Ta hãy cố lên
Con đường phía trước gập ghềnh
Chuyền tay hơi ấm, lòng nên vững vàng.
Ngàn Hoa
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này
-
#4560
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jan 2015
Bài gửi : 5.495
Thanks
- 12.355
- Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
- Blog Entries
- 46
ĐỒNG CHIÊM
Đồng chiêm chân trũng
Ngập úng chịu nhiều
Mà sao vẫn lắm người yêu?
Tình quê son sắt nên nhiều đắm say!
BXP 11.7.2015
CẤY CÀY
Chồng cày vợ cấy
Con lấy mạ giao
Mặt trời lên được mấy sào
Cho heo rau muống phải mau về nhà.
Ngàn Hoa
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn