+ Trả lời chủ đề
Trang 53/859 ĐầuĐầu ... 3 43 51 52 53 54 55 63 103 153 553 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 521 tới 530 của 8585

Chủ đề: Trang thơ Bùi Xuân Phượng

  1. #521
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi TTK
    Gửi người tri kỷ

    Vì đâu bạn đã say men lạ
    Vị ngọt thân quen nghẽn lối sang
    Trăng mật khi nào vui vĩnh cửu
    Đường quên mất hướng đến thiên đàng

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    27.1.2012

    TƠ VƯƠNG

    Gặp gỡ chưa quen bao vẻ lạ
    Quen nhau rồi lối tỏ tìm sang
    Tình dan díu trái tim giăng mắc
    Mỗi sợi tơ buộc mỗi bước đàng.

    BXP 29.1.2012

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #522
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi TTK
    Không về một bến

    Mười hai bến em không về một bến
    Thuyền vẩn vơ – em cặp bến sầu thương
    Gió sớm qua rồi lại trăng chiều tối
    Cành thuỳ dương ướt mãi lệ đoạn trường

    Bùi Thanh Thanh Khiết

    THUYỀN CHƯA CẬP BẾN

    Chưa tới bờ thuyền chưa cập bến
    Ôm bao nhiêu nỗi nhớ niềm thương
    Trăng sẻ nửa cô đơn gối chiếc
    Lệ sầu vương thổn thức canh trường!

    BXP 29.1.2012

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #523
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi TTK
    Bình minh

    Bình minh hoa nắng tươi màu
    Tiếng chim ríu rít gọi nhau từng bày
    Vườn xuân ai vẽ dấu giày
    Để hoa mở cánh dâng đầy hương thơm./

    Bùi Thanh Thanh Khiết

    BÌNH MINH

    Bình minh rực rỡ sắc mầu
    Niềm riêng chưa tỏ cùng nhau dãi bày
    Vườn xưa còn nặng dấu giày
    Giọt thầm hương bưởi nơi này ngát thơm.

    BXP 29.1.2012

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #524
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởinguyenthilan

    DẠI KHỜ

    Xin dại khờ che lấp trái tim
    Cho mơ mộng ảo phủ xuân êm
    Tiếng cười say tỉnh đùa mê mẩn
    Lạc bước đêm thâu rót lạnh thêm.

    nguyenthilan

    MÃI DẠI KHỜ

    Lắm cuộc dại khờ đến thót tim
    Thế mà lại được một trời êm
    Tiếng nói con tim khó lý giải
    Muốn quên thì nhớ lại đầy thêm!

    BXP 29.1.2012


  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #525
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Tùng Lâm
    CHÀO XUÂN NHÂM THÌN

    Đắc lộc đa tài xuân đẹp ý
    Tri âm thắm đượm tấm lòng son
    Bên nhau ý đẹp tình thơ gửi
    Bể cạn non mòn- Dạ chẳng mòn.

    Tùng Lâm

    TÌNH THƠ TÔN TRỌNG

    Tri âm, tri kỉ hoà tâm ý
    Tôn trọng tình nhau mãi sắt son
    Xướng hoạ cầu thơ luôn chắc nhịp
    Trẻ, già, nông, trí...dạ không mòn!

    BXP 29.1.2012

    Đầu Xuân mới sang thăm chúc sức khoẻ Tùng Lâm

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #526
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    NGHIỆP TIM

    Dại khờ là Nghiệp của con tim
    Có ngọt có cay - Hạnh phúc êm!
    Lý lẽ con tim là thế đó
    Bận lòng chi lại chuốc sầu thêm.

    BXP 29.1.2012

    Nỗi nhớ

    Đã muốn quên đi lại nhớ thêm
    Một thời tựa má ngắm trăng êm
    Đàn tơ đứt khúc chia đôi đoạn
    Nghẹn nẻo đường duyên xa xót tim

    Thanh Thanh Khiết
    30.1.2012


  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #527
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NGHIỆP TIM
    Dại khờ là Nghiệp của con tim
    Có ngọt có cay - Hạnh phúc êm!
    Lý lẽ con tim là thế đó
    Bận lòng chi lại chuốc sầu thêm.

    BXP 29.1.2012

    Nỗi nhớ

    Đã muốn quên đi lại nhớ thêm
    Một thời tựa má ngắm trăng êm
    Đàn tơ đứt khúc chia đôi đoạn
    Nghẹn nẻo đường duyên xa xót tim

    Thanh Thanh Khiết
    30.1.2012

    NIỀM THƯƠNG

    Niềm thương khắc khoải cứ dầy thêm
    Nhớ gót vân hài êm nhẹ êm
    Nắn phím đàn xưa trong vắng lặng
    Dòng tương cuộn sóng ứ trong tim

    BXP 30.1.2012

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  • #528
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi TTK
    Cỏ may

    Ai sui khôn - dại cỏ may
    Vì đâu níu lại quấn đầy chân em
    Gỡ đi mỗi bước nhiều thêm
    Hay là “ai đó” đã đem duyên về

    Thanh Thanh Khiết
    30.1.2012

    Hoa Cỏ may

    Niềm quê vương vấn hoa may
    Caí loài cỏ dại bám đầy áo em
    Để rồi nỗi nhớ dầy thêm
    Tới ngày anh được đón em trở về.

    BXP 30.1.2012

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  • #529
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi DA
    TÌNH XUÂN

    Tôi đếm chờ xuân những ngón tay
    Trời xa mong đợi én tung bay
    Xanh vườn thoáng dịu thơm hương cúc
    Ngõ trước đong đưa tím cánh hài

    Tôi chải vào xuân chiếc lược cài
    Trả về rét mướt bởi đông phai
    Mây giăng cánh võng dìu nhung nhớ
    Tóc lệch chia ngôi rẽ dáng gầy

    Tôi gởi bờ vai mộng ước đầy
    Vòng ôm gói trọn cả tình say
    Tim hồng bỗng thốt lời tâm sự
    Nghiêng ngả hồn mơ gọi giấc ngày

    Tôi đợi mùa yêu xõa tóc dài
    Xuân gieo nụ ngọt óng vàng mai
    Môi mềm chết ngất loài hoang dại
    Trọn khối tình vương ngọn gió lay

    DA

    TÌNH XUÂN HOÀI NIỆM

    Nhớ ngày Xuân âý tay trong tay
    Bách thảo, Cổ Ngư - hồn thoả bay
    Trấn Quốc chuông ngân mơ Cực lạc
    Vườn xuân in đậm nét vân hài.

    Vết lược còn in mái tóc cài
    Tình em sâu nặng chẳng phôi phai
    Ngàn dặm xa xôi lòng vẫn nhớ
    Giọt sương khuya lạnh đọng vai gầy.

    Bờ vai mộng ước vẫn chan đầy
    Ghế đá còn vương phút đắm say
    Nồng cháy đôi môi hoà nắng sớm
    Chứa chan hạnh phúc! Biết đâu ngaỳ...

    Trải ra nỗi nhớ tháng năm dài
    Biền biệt phương trời khuất bóng Mai
    Niềm thương kết lại cho dày kén
    Một giọt hương thầm cứ lắt lay!

    BXP 31.1.2012
    Sang thăm hoạ vui với DA đôi vần

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  • #530
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CHÀO MỪNG NGÀY HỘI LỚN VNTH

    Mong ngày họp mặt Diễn đàn
    Nhưng mà ở tận Miền Nam....nên đành
    Chúc Ban Quản trị, Điều hành
    Cùng các quí khách và Thành viên vui

    Sâm panh mừng nổ phá trời
    Pháo tay ròn rã gấp mười sâm panh
    Ngày vui kỷ nịêm tốt lành
    Bao niềm vui ấy....chụp hình đưa lên....

    Bà con Thi Hữu cùng xem
    Như mình được dự.....nỗi niềm sẻ chia.
    Lông Vịt cứ vặt thoả thuê
    Nhưng đừng cắt.....để Vịt về...đủ vui.

    BXP 1.2.2012

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 53/859 ĐầuĐầu ... 3 43 51 52 53 54 55 63 103 153 553 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình