THƯƠNG MẸ
Lòng buồn rưng lệ
Thấy mẹ héo hon
“Mẹ ơi! Thân mẹ cỗi còm
Trọn đời dòng sữa thương con vẫn đầy”!
BXP 03.8.2015
VÂNG & DẠ
Con đây nè Mẹ
Thuở bé Mẹ nâng
Giờ con khôn lớn đỡ đần
Lúc nào cũng dạ, lời vâng Mẹ già.
Ngàn Hoa
THƯƠNG MẸ
Lòng buồn rưng lệ
Thấy mẹ héo hon
“Mẹ ơi! Thân mẹ cỗi còm
Trọn đời dòng sữa thương con vẫn đầy”!
BXP 03.8.2015
VÂNG & DẠ
Con đây nè Mẹ
Thuở bé Mẹ nâng
Giờ con khôn lớn đỡ đần
Lúc nào cũng dạ, lời vâng Mẹ già.
Ngàn Hoa
TỎA RẠNG SAO KHUÊ
Tấm lòng trong sáng
Tỏa rạng Sao Khuê
Máu bầm oan khuất … Lệ Chi!
Muôn năm hậu thế nể vì Ức Trai!
BXP 03.8.2015
TIỄN CHA
Trãi tài bốn bể
Giặc nể Ức Trai
Tiễn cha muôn dặm đường dài
Thù nhà nợ nước thương ai nặng tình.
Ngàn Hoa
HỨA VỚI BÀ
Lời Bà thấm thía
Con sẽ gắng công
Ngày đêm học tập bền lòng
“Vũ môn” … quyết vượt, thỏa mong ước Bà!
BXP 04.8.2015
ĐỀN CÔNG
Người ta chấm điểm
Thấy hiếm bài hay
Con thi được chín như vầy
Đền công Cha Mẹ ơn Thầy dạy khuyên.
Ngàn Hoa
LỬA TIM ĐỐT NGÂN HÀ
Muôn năm tình đẹp
Dệt tiếp niềm mơ
Mặc ai chia cắt đôi bờ
Lửa tim đốt cả Ngân Hà thành tro.
BXP 04.8.2015
SANG ĐÒ
Sang đò hội ngộ
Chạy bộ dẫu xa
Dù cho đốt cả Ngân Hà
Nghìn thu sau vẫn, tình ta mãi bền.
Ngàn Hoa
BA MƯƠI NĂM!”
Biết bao khao khát
Nam-Bắc một nhà
“Mùa Xuân đại thắng” … vang ca
“Ba mươi năm!” …Bỗng lệ nhòa đôi my.
BXP 04.8.2015
VÀO NAM
Khắc ghi lời Bác
Tuổi hạc vẫn chờ
Vào Nam một chuyến, mộng mơ
Qua sông Bến Hải dạo bờ Cửu Long.
Ngàn Hoa
CẮT “DÂY”
Khi “dây” đã cắt
Lâm tặc phải dừng
Toàn dân chung sức giữ rừng
Cây xanh tỏa rễ … người mừng, núi reo.
BXP 04.8.2015
TRỒNG CÂY
Trăng treo đầu ngọn
Đem trọn niềm vui
Bản làng giờ hết ngậm ngùi
Trồng cây giữ đất đẩy lui phá rừng.
Ngàn Hoa
SỢ TÀO CHƠI XỎ
Gió rung cành mận
Cẩn thận! Hoa ơi!
Cá..cà..xíu mại – Ngon rồi!
Nhưng mà cảnh giác, Tào chơi xỏ mình!
BXP 04.8.2015
ANH HÙNG
Một mình Tào Tháo
Nói láo ai nghe
Bèn kêu Lưu Bị ăn chè
Anh hùng bàn luận hầu che mắt người.
Ngàn Hoa
DÂN GIÀU-NƯỚC MẠNH!!!
Nhiều nơi cũng thế
Biết để vào đâu?
Thôi thì xả xuống sông sâu
Nó trôi ra biển … Dân giàu – Nước hưng!!!
BXP 04.8.2015
NỐI VẬN
Tưng bừng nối vận
Lúc bận việc nhà
Hay khi đi chợ đường xa
Vẫn mang giấy bút ngồi phà họa thơ.
Ngàn Hoa
Nguyên văn bởi Thugiang vũ
Mơ ngày hội ngộ
Bỡ ngỡ trước sau
Vòng tay rộng mở trao nhau
Tâm tình cho bớt nỗi niềm nhớ thương .
Thugiang vũ
HỎI EM GÁI?
Vô thường … nhanh thế!
Vừa Bé … đã già
Bây giờ em ở Cà Na
Nhớ chăng khi ở quê nhà … còn U?
Anh giai BXP