ĐIỀN VIÊN
Cây tỉa thế long chầu hổ phục
Ngắm vườn hoa những lúc buồn vương
Ngày xưa đi khắp nẻo đường
Bây giờ vui thú ruộng vườn, làm thơ.
Ngàn Hoa 03-02-2017
ĐIỀN VIÊN
Cây tỉa thế long chầu hổ phục
Ngắm vườn hoa những lúc buồn vương
Ngày xưa đi khắp nẻo đường
Bây giờ vui thú ruộng vườn, làm thơ.
Ngàn Hoa 03-02-2017
ĐIỀN VIÊN
Cây tỉa thế long chầu hổ phục
Ngắm vườn hoa những lúc buồn vương
Ngày xưa đi khắp nẻo đường
Bây giờ vui thú ruộng vườn, làm thơ.
Ngàn Hoa 03-02-2017
CẢM PHỤC
Đọc thơ cháu càng thêm cảm phục
Nhứng ý từ … nhiều lúc vấn vương
Nhâm nhi cái vị ngọt Đường
Bác vui tìm được sắc hường cho thơ
BXP 03.02.2017
TÒNG QUÂN
Tòng quân áo mũ quần đồng phục
Tiễn bạn xa rồi thấy vấn vương
Anh đi muôn nẻo dặm đường
Đảm đang em bón mảnh vườn nên thơ./.
TXS 03/02/2017
MỪNG CHÁU
Cháu nhận mới bộ đồ quân phục
Ở phương trời lời chúc còn vương
Tình quê theo mỗi bước đường
Óc xưa đầy toán, nay thường nẩy thơ
BXP 03.02.2017
ƯỚC THẦM
Nơi viễn xứ câu thề vẫn lập
Trên đường về bầm dập sân ga
Quà em trao đủ ngọc ngà
Cung đàn trỗi nhạc, lòng ta ước thầm.
02-02-2017
Huy Thanh
LẶNG THẦM
Duyên hội ngộ câu thề sớm lập
Nỗi thế thời phải gấp ra ga
Tưởng điều “trong ngọc trắng ngà”
Giọt lòng thánh thót xót xa lặng thầm
BXP 03.02.2017
NHƯ CHIM HÚT MẬT
Như Chim Hút mật đủ bao loài
Bác Phượng đây mà dễ mấy ai
Tuổi hạc còn say vào mạng ảo
Trời cho sức lực sánh anh tài./.
TXS 04/02/2017
MÃI XUÂN
Cả Phượng tìm chim đủ vạn loài
Lên rừng xuống biển chẳng cùng ai
Đơn thân chống gậy qua ghềnh thác
Tuổi hạc còn xuân quả thật tài!
Huy Thanh 04-02-2017
NÚI LỬA
Nhìn biển động dâng trào sóng dậy
Hãy nhanh chân cùng chạy đi thôi
Núi kia lửa đã phun rồi
Trời cao sấm sét, ngậm xôi tránh đòn!
Ngàn Hoa 04-02-2017
BÁI PHỤC
Lão Phượng già đệ đây bái phục
Nghĩ về huynh những lúc tơ vương
Bài trao thấm đẫm vị Đường
Chúc anh mãi khỏe, cát tường...tiếp thơ.
03-02-2017
Huy Thanh
CHỐNG CÁI VÔ THƯỜNG
Thân dù bệnh nhưng không “phủ phục”
Chuyện Diễn đàn nhiều lúc nặng vương
Vẫn còn khao khát với Đường
Vươn lên chống cái vô thường mà … Thơ!
BXP 04.02.2017