HOÀN ĐỒNG
Quyết tâm chống lại tuổi già
Niềm vui xướng họa, ngắm hoa dạo vườn
Kết giao bằng hữu muôn phương
Hoàn đồng cải lão con đường là đây.
Huy Thanh
HÒA ĐỒNG
Làm sao tránh được thân già
Có chăng thì cũng như hoa trong vườn
Hòa đồng sống thật chân phương
Từ bi bác ái thiên đường nơi đây./.
TXS 17/8/2017
AN NHIÊN
Câu thơ xướng họa quên già
Ngày ngày vui cảnh tỉa hoa tưới vườn
Hồn quê đón gió ngàn phương
An nhiên đợi cái “vô thường” đến đây.
BXP 17.8.2017
MÚA BÚT
Dẫu trùng vây bác đây múa bút
Dạ không sờn chẳng lúc nào ngưng
Đường thi Lục bát tưng bừng
Tự do Song tứ, vợ ưng không nè!
Ngàn Hoa
QUÊN GIÀ
Quên già gửi hồn hoa vào mạng
Tiếp vần thơ bè bạn không ngưng
Cõi tâm học Phật sáng bừng
Thảo câu Tứ tuyệt … ai ưng cho nè!
BXP 17.8.2017
XUÂN HỘI TỤ
Cung đàn dạo nốt lá la
Êm ru khúc nhạc mượt mà tình quê
Cánh chim muôn nẻo bay về
Mùa Xuân hội tụ dãi dề tâm can.
BXP 15.8.2017
SỐNG SÓT
Vượt biên nghe tiếng than la
Động lòng trắc ẩn nhớ nhà nhớ quê
Vội nhảy xuống nước bơi về
May mà sống sót bởi nhờ cái can..
(NHC)
ĐỪNG LA!
Tự mình gây nghiệp đừng la
Tưởng rằng sang Mỹ hóa là hồi quê
Làng luôn gọi cánh chim về
Nhưng người quyết rứt … khó bề khuyên can.
BXP 17.8.2017
SỐNG SÓT
Vượt biên nghe tiếng than la
Động lòng trắc ẩn nhớ nhà nhớ quê
Vội nhảy xuống nước bơi về
May mà sống sót bởi nhờ cái can..
(NHC)
Tiếp vần
Lênh đênh biển sóng gào la
Thuyền con vững mái quyết thà xa quê
Rồi đây cũng sẽ quay về
Cầu cho gió thuận chẳng hề nguy can.
Thu giang vu
EM ƠI!
Em ơi! Bình tĩnh đừng la
Ở đâu rồi sẽ cũng là đất quê
Có cơ duyên lại bay về
Thăm anh thăm mẹ lẽ gì phải can.
BXP 17.8.2017
DỐT
Chả biết Địa võng Thiên la
Tôi thời dốt quá đúng là nhà quê
Buồn lan bực bội chạy về
Tra từ lại lộn sang tờ chi can...
(NHC)
THÌ CAN
Có tiền sang đất Xiêm La
Vào cung vua tặng món quà chân quê
Hoàng gia cho lộc mang về
Lỡ mà mê cái Số đề … thì can!
BXP 17.8.2017
VỀ QUÊ BẠN
Hò ơ… Lũ cá linh theo dòng sông Cửu
Đến thu này bạn rủ về chơi
Lên xuồng ba lá tập bơi
Hái bông điên điển, tuyệt vời lẩu chua…Ơ hò…
Lệ Hà
TRƯỜNG CA
Chàng đi thiếp ở quê nhà
Nguyện lòng hát bản trường ca đợi chờ
Chờ cho mây dệt thành thơ
Như trong thần thoại sang bờ đại dương.
Ngàn Hoa
ỦNG HỘ
Quê hương rộng lớn bao la
Cùng non nước biếc đậm đà hương quê
Nôn nao ngày hẹn trở về
Vợ con ủng hộ không hề ngăn can.
(NHC)
BA CHÂN NHẪN TẬP
Con cò bay lả bay la
Sóng xanh hy vọng, nắng hòa đồng quê
Heo heo làn gió Thu về
Càng chăm luyện tập cặp kè cây can.
BXP 18.8.2017