MỪNG
Tay ga lạng lách phóng ào
Viết như gà bới bên rào ngả nghiêng
Thời gian dành chút học siêng
Gắng công đèn sách mài nghiên mẹ mừng!
Huy Thanh
18/11/2017
GẶP EM
Đêm qua gặp trận mưa ào
Thấy em trú tạm bên rào nón nghiêng
Mẹ rằng cô ấy thật siêng
Việc nhà lo trọn, bút nghiên thành tài.
TXS 18/11/2017
VỢ MỪNG
Đêm qua gió bấc ào ào
Sáng ra bỗng thấy hàng rào đổ nghiêng
Ngày xưa giữ dậu buộc siêng
Bây giờ tạm bỏ “bút nghiên” … vợ mừng.
BXP 19.11.2017
NĂM SAO
Những ngày may áo cho em
Đường kim mũi chỉ ý đem kết vào
Nhà tôi, cô giáo năm sao
Nhìn em đứng lớp dạt dào niềm thương…
Huy Thanh 20/11/2017
NĂM SAO
Những ngày may áo cho em
Đường kim mũi chỉ ý đem kết vào
Nhà tôi, cô giáo năm sao
Nhìn em đứng lớp dạt dào niềm thương…
Huy Thanh 20/11/2017
HỢP VÀO HAI NỬA
Hợp vào hai nửa – Có em
Kén tằm tiền kiếp ai đem buộc vào
Cay gừng mặn muối … vui sao!
Hết đen … chẳng nõn … vẫn dào tình thương.*
BXP 20.11.2017
*Tóc đen da nõn đâu rồi?
Mà lòng chung thủy vẫn ngời tình em.
GỬI EM GÁI CÀ NA
Quên sao em gái thương yêu
Tinh khôi tà áo bóng chiều thướt tha
Thân dù sinh sống Cà Na
Lòng luôn tưởng nhớ diết da cội nguồn
Nhớ dòng sông mát Thu Bồn
Ngô đồng Đại Nội, lẩu ngon xứ Cần
Tiếng đàn Tài tử vang ngân
Giọng ca vọng cổ êm rần … khó quên!
Tháp Mười đẹp nhất hoa sen
Cá tôm đầy ắp một miền sông quê
Nơi đây vạn nẻo đi về
Ủ “chùm khế ngọt” triền đê thả diều …
Quê nhà muôn vạn thương yêu
Có người anh vẫn sớm chiều nhớ em
Câu thơ ôm cả trời êm
Mang theo hơi ấm gửi miền lạnh xa
Muôn vàn trìu mến thiết tha
Gói vào câu chữ làm quà tặng em
Sông Thu vẫn chảy êm đềm
Tình quê thắp lửa con tim máu hồng
Quê nhà muôn vạn nhớ mong
Mượn vần thơ nhỏ gửi lòng tới em
Nét Còm … cánh sóng nhẹ êm
Như vòng tay mẹ ru em giấc nồng.
BXP 17.11.2017
Nhạn mong xuân
Chẳng là chim cũng chắp cánh bồng
Về với nguồn cội thơm nồng hương sen
Anh Cả vẫn nhớ đến em
Thương sao tình nghĩa bên thềm nhà xưa
Mái tranh vách lá đêm mưa
Tiếng gà vang dội như vừa sang canh
Bếp lửa cùng tách trà xanh
Nhìn trăng sáng ánh long lanh đẹp trời
Dù ngàn cách trở xa xôi
Quê hương từ lúc nằm nôi mẹ bồng
À ơi nội vẫn luôn mong
Lời khuyên nhủ ngoại vẫn còn đâu đây
Chúc anh trai giấc ngủ đầy
Dồi dào sức khoẻ xuân này có nhau !
Thi hữu mái ấm muôn màu
Lầu mây vạn tiếng kinh cầu nghỉ yên !....... .
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 22-11-2017 lúc 07:28 AM
Nhạn ơi
Gió thổi mây bay ngàn vạn dậm
Vườn cây xưa vẫn đậm màu xanh
Nhạn ơi chuyển giúp qua mành
Nghĩa ân ta giữ mặc ngàn trùng khơi
Quốc kêu sương nghe lòng xa xót
Ngậm ngùi thay chiếc lá lìa cành
Bờ này hy vọng mong manh
Thẩn thờ xứ lạ đầu ghềnh ai hay !.
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 22-11-2017 lúc 08:05 AM
NHỚ EM
Quên sao được một thời vui vẻ
Nơi quê nhà bên mẹ có em
Đêm Thu cơn gió dịu mềm
Cánh cò bay lả ru em giấc nồng
Rồi em đã lấy chồng … xa xứ
Bao nỗi niềm tâm sự khó trao
Nhưng anh chẳng thể quên nào
Nhớ thương em gái dạt dào trong tim
Mong em được bình yên cuộc sống
Đất Cà Na gió lộng hồn quê
Đợi em có một ngày về
Dẫu già anh vẫn ra đê thả diều
Em yêu quý! Bao điều muốn nói
Chốn quê nhà đổi mới nhiều thay
Bắc-Nam cuộc sống đủ đầy
“Đàng hoàng to đẹp” sánh tầy năm châu
Dù xẻ nửa tinh cầu cách biệt
Gửi vần thơ da diết tới em
Sông Thu cứ chảy êm đềm
Có anh quê mẹ nhớ em canh trường.
BXP 22.11.2017
NĂM SAO
Những ngày may áo cho em
Đường kim mũi chỉ ý đem kết vào
Nhà tôi, cô giáo năm sao
Nhìn em đứng lớp dạt dào niềm thương…
Huy Thanh 20/11/2017
HỢP VÀO HAI NỬA
Hợp vào hai nửa – Có em
Kén tằm tiền kiếp ai đem buộc vào
Cay gừng mặn muối … vui sao!
Hết đen … chẳng nõn … vẫn dào tình thương.*
BXP 20.11.2017
* Tóc đen da nõn đâu rồi?
Mà lòng chung thủy vẫn ngời tình em.
GẶP EM
Thuở xưa lên lớp gặp em
Tình anh như thể ai đem cột vào
Cô sinh viên nhỏ mà sao
Để lòng anh phải dồi dào nhớ thương.
TXS 21/11/2017
NHỜ MƯA
Nhờ mưa mà được gần em
Cái duyên tiền kiếp trời đem đặt vào
Mối tình trong sáng đẹp sao!
Hai trường một lối … cứ dào mãi thương.
BXP 22.11.2017
Mất ngủ nên gà gật, cứ nhầm lẫn hoài nên phải tạm nghỉ tí ...