VÔ ƯU
Vô ưu sung sướng
Cùng nướng cá hồi
Nữ nhi hồng thấm mềm môi
Đêm đông ngồi cạnh gốc sồi ngắm trăng.
Huy Thanh 22/11/2017
VÔ ƯU
Vô ưu sung sướng
Cùng nướng cá hồi
Nữ nhi hồng thấm mềm môi
Đêm đông ngồi cạnh gốc sồi ngắm trăng.
Huy Thanh 22/11/2017
VÔ ƯU
Vô ưu sung sướng
Cùng nướng cá hồi
Nữ nhi hồng thấm mềm môi
Đêm đông ngồi cạnh gốc sồi ngắm trăng.
Huy Thanh 22/11/2017
Tiếp vần :
Dung dăng dung dẻ
Vui vẻ hòa thơ
Phượng-Thanh chung một niềm mơ
Nghĩa tình xướng họa … bao giờ gặp nhau?
BXP 22.11.2017
CHẲNG MANG
Cúc đã vào Thu nở bạt ngàn
Hương nồng, ngọn gió thổi mơn man
Say tình non nước lòng thanh thản
Chửa viết thành thơ, ý ngập tràn
Tiếng dội bên hồ chú ểnh ương
Hòa trong tiếng suối vẫn thông thường
Sao mà lắng đọng chiều trên núi
Gợi cảm lòng ai dạ cứ vương
Leo trèo vãn cảnh xuống cầu thang
Gặp gỡ cô em nét dịu dàng
Đã biết già nua tài sắc bỏ
Trì trai giữ giới chẳng buồn mang./.
TXS 23/11/2017
VÔ ƯU
Vô ưu sung sướng
Cùng nướng cá hồi
Nữ nhi hồng thấm mềm môi
Đêm đông ngồi cạnh gốc sồi ngắm trăng.
Huy Thanh 22/11/2017
Tiếp vần :
Dung dăng dung dẻ
Vui vẻ hòa thơ
Phượng-Thanh chung một niềm mơ
Nghĩa tình xướng họa … bao giờ gặp nhau?
BXP 22.11.2017
Tiếp vần:
Tâm trào nỗi nhớ
Ngủ mớ gọi nhau
Hồn thơ tiềm ẩn dạt dào
Bình minh nắng ấm câu trao nghĩa tình.
Huy Thanh 23/11/2017
Tiếp vần :
Có sinh có diệt
Đã biết vô thường
Trong lòng thấy rạng ánh dương
Tự do, Song tứ, Luật Đường vẫn ham.
BXP 23.11.2017
HỮU XẠ
Muốn cho sung sướng
Thoát hướng luân hồi
Giữ gìn thân ý làn môi
Hành tu ngồi cạnh gốc sồi dưới trăng./.
TXS 23/11/2017
Tiếp vần bác Sinh:
Còn hăng máu cụ
Ta cứ làm thơ
Luật Đường, Song tứ ươm mơ
Chưa về với đất … phút giờ chưa ngưng.
BXP 23.11.2017
HỮU XẠ
Muốn cho sung sướng
Thoát hướng luân hồi
Giữ gìn thân ý làn môi
Hành tu ngồi cạnh gốc sồi dưới trăng./.
TXS 23/11/2017
Tiếp vần bác Sinh:
AN TỊNH
Dạ hằng ghi nhớ
Lòng mở trí thông
Ra vườn ngắm cảnh lan hồng
Tâm thân an tịnh não không bụi trần.
Ngàn Hoa
Tiếp vần:
Tri ân Phật Tổ
Giác ngộ chúng sinh
Nhân duyên : Chặt đứt Vô minh!
Tham sân rũ bỏ … Nghiệp mình sáng ra.
BXP 23.11.2017
TAM TẠNG THỈNH KINH
Vầng trăng ai xẻ làm tư
Ngộ Năng Hành Giã Lão Trư “Trang Huyền”
Bốn người chung một con thuyền
Lên đường vượt biển đến miền Tây phương
Gặp yêu Bát Giới vấn vương
Môi hồng má phấn đã tường nhiều phen
Bảy nhền nhện tắm hồ sen
Ngộ Không đánh trống thổi kèn thu quân
Một thời náo loạn tưng bừng
Ngũ Hành núi giữ sức xuân vẫn còn
Thỉnh kinh Tam Tạng lòng son
Đường huynh mãn nguyện, đệ tròn ước mơ.
Huy Thanh
28/11/2017