LÁI ĐÒ
Sương choàng biển hát ngũ cung
Lời vang trầm bổng hòa chung điệu hò
Vợ chồng đồng dạ ấm no
Đưa con cặp bến, lái đò…Mẹ Cha!
Huy Thanh
14/12/2017
LÁI ĐÒ
Sương choàng biển hát ngũ cung
Lời vang trầm bổng hòa chung điệu hò
Vợ chồng đồng dạ ấm no
Đưa con cặp bến, lái đò…Mẹ Cha!
Huy Thanh
14/12/2017
NIỀM VUI HỘI NGỘ
Ôi! Còn gì vui hơn
Khi tìm thấy cội nguồn
Hoàn thiện được Gia phả
Để lại cho cháu con
Bao năm khao khát mỏi mòn
Mộ phần bền vững … vẫn còn nhói đau
Bùi Xuân nguồn cội từ đâu?
Nhìn trang “ngày giỗ” … đời sau nghĩ gì?
Một ngày Xuân đẹp(1)… quyết đi
Tổ Tiên phù hộ … đi-về thỏa tâm
Dẫu cho có chút nhận lầm
Cũng là cơ sở … lặng thầm vươn xa…
Hôm nay phấn khởi chan hòa
Cây Bùi vững cội tươi hoa nẩy chồi
Hai Ông sắc diện còn tươi
Và kia Cận, Tiến đang cười hân hoan
Lệ mừng hội ngộ chứa chan
Bõ ngày thiếu hụt … muôn vàn xót xa
Kính Ông một lạy thay Cha
Tổ Tiên ban lộc … lệ nhòa ướt mi
Nỗi riêng riêng biết nói gì
Đức dày phúc lớn … “phi y”(2) mà giàu
Nhân duyên kết mối tình sâu
Một trang website … tươi màu nước non
Chi 5-11 trường tồn
Mồ hôi Cận, Tiến … Tổ, tôn chứng lòng
Sông La xanh mát bóng thông (3)
“Họ Bùi Tùng Ảnh” mãi hồng sắc Xuân.
Bùi Xuân Phượng 16.12.2017
Hậu duệ đời thứ 18 Chi 5-11 Họ Bùi Tùng Ảnh.
(1) Ngày 20.3.2006, như có một sức mạnh tâm linh huyền bí thôi thúc, tôi cùng con trưởng quyết tâm ra đi tìm cội nguồn …, cứ tưởng mình đã đến được nơi cần đến, tìm được cái cần tìm! Đến nay tôi mới biết mình đã nhận lầm. Nhưng đó cũng là cơ sở dẫn đến kết quả mỹ mãn hôm nay.
(2)Chiết tự chữ Bùi 裴 gồm hai chữ phi 非 là không và y 衣 là áo
(3) Tùng Ảnh là dáng đứng oai hùng của “bóng thông núi Tùng”. Làng Tùng Ảnh tựa lưng vào núi Tùng Lĩnh, nép mình bên dòng sông La hiền hòa, nơi giao thoa của hai nhánh sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, là mảnh đất địa linh nhân kiệt …
LÁI ĐÒ
Sương choàng biển hát ngũ cung
Lời vang trầm bổng hòa chung điệu hò
Vợ chồng đồng dạ ấm no
Đưa con cặp bến, lái đò…Mẹ Cha!
Huy Thanh
14/12/2017
NGÀY HỘI ĐÌNH
Vào đình thăm tận hậu cung
Nhân ngày hội lớn vui chung hát hò
Bây giờ cái bụng đã no
Quên sao dạ đói con đò ông cha
BXP 17.12.2017
MỘT THOÁNG HUẾ THƯƠNG
Cùng anh thuyền dạo Hương giang
Ngắm chùa Thiên Mụ, mơ màng Vân Lâu
Sao băng Vỹ Dạ xuống cầu
Nam Bình trăng lặn về đâu hỡi chàng!
Lệ Hà
18/12/2017
MỘT THOÁNG HUẾ THƯƠNG
Cùng anh thuyền dạo Hương giang
Ngắm chùa Thiên Mụ, mơ màng Vân Lâu
Sao băng Vỹ Dạ xuống cầu
Nam Bình trăng lặn về đâu hỡi chàng!
Lệ Hà 18/12/2017
MỜI EM
Mời em về với La giang (*)
Ngày vui dẫu đến muộn màng dài lâu
Quê anh nối những nhịp cầu
Cớ chi em hỏi là đâu đó chàng.
TXS 18/12/2017
(*) Dòng La giang có cầu Linh Cảm nối đôi bờ quê Bác Phượng (và cũng là quê bà xã TXS) với quê Xuân Sinh.
HỎI CHÀNG
Ai về thăm đất Cầm Giang
Mải vui ngắm cảnh cứ màng ở lâu
Lơ thơ bóng liễu rủ cầu
Vết bom “Thần sấm” thả đâu hả chàng?
BXP 20.12.2017
Chẳng có bệnh tật gì nghiêm trọng, ấy vậy mà tôi phải nằm bệt suốt từ chiều 17 tới trưa nay mới tỉnh táo, cũng chưa đi bộ được , “giường họa” vài bài đáp tạ bác Sinh và Huy Thanh-Lệ Hà. Từ mai tôi sẽ cố gắng lấy lại nếp đi bộ làm thơ.
CHIỀU ĐÔNG
Chiều đông lạnh nhớ thu vàng
Giáng sinh gió quyện khẽ khàng tuyết rơi
Vầng lam nhuộm sắc mây trời
Em mơ trầu thắm cuộc đời trao anh!
Lệ Hà
21/12/2017
GIÁP CÔNG
Hai người ba mũi giáp công
Đường thi Song tứ cho ông có cờ
Chưa già nên vẫn mộng mơ
Vần thơ Lục bát nối bờ sông Tương!
Ngàn Hoa
21.12.2017
CHIỀU ĐÔNG
Chiều đông lạnh nhớ thu vàng
Giáng sinh gió quyện khẽ khàng tuyết rơi
Vầng lam nhuộm sắc mây trời
Em mơ trầu thắm cuộc đời trao anh!
Lệ Hà 21/12/2017
HUY THANH-LỆ HÀ
Sóng đôi dưới nắng au vàng
Tưởng hình Thánh Giá … hai hàng lệ rơi
Giáng sinh! – Đón Đức Chúa Trời!
Em vui có Đạo sống đời bên anh.
BXP 22.12.2017