DUYÊN HỀ
Người ta lắm bạc nhiều tiền
Còn tôi chỉ có cái duyên anh hề
Gặp em bãi tắm sơn khê
Lều tranh nàng chịu đi về chung chăn?...
Huy Thanh
21/3/2018
XUÂN TRƯỜNG SƠN
Nhìn lên dốc đá cheo leo
Sườn non mây phủ, lối trèo đường trơn
Ba lô tay gậy vai đờn
Nắng Xuân trên đỉnh Trường Sơn tuyệt vời…
Huy Thanh
21/3/2018
LÀM THƠ
Chồng làm thơ, vợ khen hay
Cả hai ngồi “quẹt” ai bày mâm cơm
Ngoài kia gió đã trở nồm
Anh ơi! Ra nhổ nấm rơm vô xào…
Huy Thanh
21/3/2018
LÀM THƠ
Chồng làm thơ, vợ khen hay
Cả hai ngồi “quẹt” ai bày mâm cơm
Ngoài kia gió đã trở nồm
Anh ơi! Ra nhổ nấm rơm vô xào…
Huy Thanh 21/3/2018
ÔNG BÀ TÚ XƯƠNG
“Hỏi nàng rằng dốt hay hay?”
Nhưng bà còn bận trình bày bữa cơm
Áo bông khi rét khi nồm!
Thơ nghe có tiếng ổ rơm lào xào!
BXP 21.3.2018
XUÂN TRƯỜNG SƠN
Nhìn lên dốc đá cheo leo
Sườn non mây phủ, lối trèo đường trơn
Ba lô tay gậy vai đờn
Nắng Xuân trên đỉnh Trường Sơn tuyệt vời…
Huy Thanh 21/3/2018
VÌ ỐM YẾU
Chập trùng núi thẳm … chưa leo
Sương giăng, gió thổi … không trèo sao trơn?
Đôi khi cũng dạo khúc đờn
Mơ màng một dải Trường Sơn xa vời.
BXP 21.3.2018
DUYÊN HỀ
Người ta lắm bạc nhiều tiền
Còn tôi chỉ có cái duyên anh hề
Gặp em bãi tắm sơn khê
Lều tranh nàng chịu đi về chung chăn?...
Huy Thanh 21/3/2018
THAM TIỀN
Ngày nay nhiều gái tham tiền
Nếu không lắm bạc kết duyên được hề
Khác nào cháo hẫm cơm khê
Ai cần cái thứ mang về dắt chăn.
TXS 21/03/2018
MỘT … CHĂN!
Dù cho ít gạo khan tiền
Mà ta son sắt mối duyên … chưa hề
Một lần cơm để “sống-khê”
Trọn lời thệ ước đêm về … một chăn!
BXP 21.3.2018
VUI
Từ thuở nhỏ vui khi gà gáy
Tuổi ngây thơ táy máy gấu bông
Giờ đây thích nhận hoa hồng
Hoàng hôn dần xuống dạ mong ảnh về…
Ngàn Hoa 20.3.2018
VÔ TƯ
Tuổi thơ buổi sáng nghe cu gáy
Thức dậy rồi mó máy chăn bông
Bây giờ đã đến tuổi hồng
Vẫn như thuở trước chờ mong mẹ về.
TXS 21/03/2018
GÀ GÁY
Ò ó o tiếng gà đã gáy
Mau giúp nàng bật mấy cân bông
Ban mai đã rực ánh hồng
Sắp ngày đám cưới con mong ta về.
BXP 21.3.2018
VỢ THAN
Chiều nay nhất định lau nhà
Mấy hôm thơ thẩn la cà, vợ than
Đời tôi mà sống thiếu nàng
Mì tôm vạn bữa, lang thang trăm miền…
Huy Thanh
22/3/2018