Ông Phượng lên chùa, theo sau là đứa con thứ 6 tháp tùng.
THĂM HƯƠNG TÍCH SƠN
Xăm xăm dẻo bước lên chùa
Ai ngờ lão Phượng già nua có ngày …
Có ngày như buổi hôm nay
Đến chùa Hương Tích … lòng đầy hân hoan
Lắng tai nghe gió họa đàn
“Bầu trời cảnh Bụt …”* muôn vàn đắm say
Thả hồn quyện với ngàn mây
Tổ Tiên đức lớn phúc dày … Tri ân!
BXP 23.02.2019
* Trích thơ Chu Mạnh Trinh
Chu Mạnh Trinh làm thơ chùa Hương Tích Hà Tây, có Suối Yến, chùa Giải Oan, có ở thế kỉ 17. Đây là chùa Hương Tích Hà Tĩnh có từ thế kỉ 13. Chùa Hương Hà Tây là bản sao của chùa Hương này.
Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 23-02-2019 lúc 01:27 PM
CHÚC
Trí của anh vẫn còn minh mẫn
Viết đều tay chẳng lẫn chút nào
Chúc nhau luôn tựa ngàn sao
Tuy già lòng mãi dâng trào hồn thơ…
Huy Thanh 21.02.2019
MỪNG
Tìm hoa bác Phượng luôn cần mẫn
Từng họ và chi thấy rõ nào
Vào nơi mạng ảo vui sao
Mừng say mọi chỗ tuôn trào vần thơ.
TXS 23/02/2019
THƠ BÁC SINH
Thơ bác Sinh thật nhiều mùi mẫn
Muốn tìm xem đường dẫn link nào
Trí còn thả mộng tìm sao
Muôn điều tâm đắc gửi vào tình thơ.
BXP 23.02.2019
Họa: huynh Phượng
Tìm hoa khó trước giờ bền chí
Chữ năng rèn luyện kĩ tiến thân
Xướng thơ mời bạn họa vần
Nghĩa tình sâu đậm, xa gần thắm thêm.
huy Thanh 22.02.2019
Tiếp vần Huy Thanh
Duyên Thi Hữu nỗi niềm khó ngỏ
Cái vô thường bạn có hay không?
Chuyện riêng riêng để trong lòng
Ủ tình bè bạn sáng trong nắng chiều.
BXP 23.02.2019
Họa: huynh Phượng
Lỗi dù nhỏ lớn vẫn tha
Tình thâm nghĩa trọng thêm đà càng thân
Dù xa nhưng lại thấy gần
Hiền Lương nối nhịp vẳng ngân cung đàn.
Huy Thanh 22.02.2019
Tiếp vần Huy Thanh
Nghĩa tình bè bạn chứa chan
Vần thơ xướng họa hỉ hoan thêm nhiều
Duyên ta làm rạng nắng chiều
Bao nhiêu câu chữ bấy nhiêu ân tình.
BXP 23.02.2019
CHIỀU TÍM
Con đường chiều tím mộng mơ
Hoàng hôn tiên nữ thẫn thờ ngắm hoa
Sương rơi gió vẫy la đà
Hàng cau quả mọng, lòng ta đượm buồn...
Huy Thanh 22.02.2019
TÌNH THƠ THANH-PHƯỢNG
Thanh-Hà một cặp duyên mơ
Uyên ương hạnh phúc từng giờ nở hoa
Câu thơ hợp sức vươn đà
Giúp cho Xuân Phượng vượt qua nỗi buồn.
BXP 23.02.2019
GIÁ CỦA NỤ CƯỜI
Đố anh giá của nụ cười
Một ly trà đá giữa trời nắng chang
Trăng lên gánh nước ao làng
Bên nhau sánh bước, miên man tình nồng…
Huy Thanh 20.02.2019
GIÁ CỦA NỤ CƯỜI
Bên Thanh Phượng cứ hả cười
Vui câu xướng họa mặc trời chang chang
Niềm vui lan rộng phố-làng
Trở về đất Bắc còn mang nghĩa nồng.
BXP 23.02.2019
Tiếp vần Huy Thanh
Duyên Thi Hữu nỗi niềm khó ngỏ
Cái vô thường bạn có hay không?
Chuyện riêng riêng để trong lòng
Ủ tình bè bạn sáng trong nắng chiều.
BXP 23.02.2019
Họa huynh Phượng:
Tình thi hữu bao ngày đã ngỏ
Luật của Trời phải có sao không
Niềm riêng nên trải nỗi lòng?
Sẻ chia tri kỉ, rạng trong lam chiều.
Huy Thanh 23.02.2019
Họa huynh Phượng:
Tình thi hữu bao ngày đã ngỏ
Luật của Trời phải có sao không
Niềm riêng nên trải nỗi lòng?
Sẻ chia tri kỉ, rạng trong lam chiều.
Huy Thanh 23.02.2019
Tiếp vần Huy Thanh
Duyên Thi Hữu còn nhiều tri ngộ
Hoa thơ ta vẫn nở tưng bừng
Cung đàn muôn nốt nhạc rung
Vần thơ tri kỷ ta cùng hòa vui.
BXP 23.02.2019
@ Họa thơ Tự do, Lục bát, Song thất lục bát, Song tứ lục bát … ta họa theo kiểu tiếp vần được tự do, thoải mái, dễ phát triển cảm hứng hơn Huy Thanh ạ. Chỉ Tứ tuyệt. Bát cú của ĐL mới họa vần. Vui thơ với nhau đừng gò bó trong luật họa.