BẾN TAM SOA
Ngày Xuân nắng dãi
Tôi lại về đây
Họ hàng họp mặt vui vầy
Nén hương dâng Tổ lòng đầy sướng vui
Cây Bùi Tùng Ảnh
Cành nhánh xum xuê
Là nơi muôn nẻo tụ về
“Chim khôn nhớ tổ” … tình quê ấm nồng
Xanh trong dòng nước
Muôn ước ngàn ao
Tam Soa ba dải lụa đào
Tùng xanh in bóng … biết bao nghĩa tình
Trường chinh vạn dặm
Thăm thẳm thuyền xa
Không quên bến đợi quê nhà
Mong nghe khúc “Khải hoàn ca” bổng trầm
Lặng thầm bến nước
Bao cuộc chia tay…
Những người trở lại hôm nay
Biết bao kỉ niệm ứ đầy trong tim
Nhẹ êm trong gió
Ai có nghe không?
Sông La vẫn chảy xuôi dòng
Đằm sâu nỗi nhớ … người không trở về!
Bến quê da diết
Muôn nét thân thương
Tôi về … nghe vọng cố hương
Từng lời Tiên Tổ chỉ đường cháu con …
BXP 26.3.2019
* Bến Tam Soa chính là chỗ tiễn đưa, là nơi ghi dấu ý chí ra đi và hẹn thề trở về của những người con quê hương…, là nơi đã từng thấm đẫm máu xương của các lớp TNXP, bộ đội, an ninh ngày đêm bám phà, bám đường cho những chuyến xe lên biên giới miền Tây an toàn, thông suốt trong những năm chiến tranh chống Mỹ gian khổ, ác liệt, là nhịp cầu nối bờ bắc - bờ nam cho đường 15 vào Nam được liền mạch, để những đoàn quân, những chuyến hàng từ hậu phương kịp vô tiền tuyến.
VƯƠNG BUỒN
Thời trúc mã tôi yêu màu trắng
Mắt vương sầu bởi vắng người thương
Mùa thu từ giã thôn phường
Biên cương giữ đảo, ngàn phương dõi tìm.
25.03.2019
Ngàn Hoa
BIẾT PHƯƠNG NÀO TÌM
Áo học đường tinh khôi sắc trắng
Ủ hình ai mãi nặng niềm thương
Bằng lăng đẹp phố xanh phường
Nhớ người đứng gốc biết phương nào tìm.
BXP 26.3.2019
CHỚP MI
Mắt nàng mi chớp được hôn
Má vừa ửng đỏ tâm hồn lâng lâng
Trâm cài mái tóc bao lần
Ngắm em dạ mãi bâng khuâng nhớ hoài.
Lệ Hà 26.03.2019
BON SAI
Dáng ngắm tựa Quy chầu Hổ phục
Hình trông như Phụng múa Rồng bay
Bon sai cây cảnh ai bày
Thế nhân chiêm ngưỡng mà ngây ngất lòng.
Huy Thanh 26.03.2019
HỤT HẪNG
Trồng si ngoài cổng ngó nhìn
Mà ai kia cứ đem tình lẩn song
Vườn Xuân rào cản chim hồng
Để cho mỏi cánh tầng không rớt về
BXP 24.3.2019
CAU & TRẦU
Nàng kia lặng lẽ đứng nhìn
Chờ ai bên cửa mộng tình qua song
E là chỉ mới tuổi hồng
Cau non để đó, trầu không chửa về.
TXS 24/03/2019
SAO CHỈ …
Ngày Xưa sao chỉ đứng nhìn
Tương tư đem vạn câu tình vọng song
Để rồi … giữ mãi trang hồng
Sang sông lỡ dở … sáo không ngày về!
BXP 25.3.2019
THƯ TÌNH
Sao anh chỉ đứng lặng nhìn?
Em ơi! Anh để thư tình ngoài song
Kèm theo một đóa hoa hồng
Hẹn hai mùa rẫy, sao không đón về…
Ngàn Hoa 27.03.2019
VÔ PHƯƠNG
Mười ngàn lẻ ba mua rượu trắng
Uống cho say dạ lắng sầu thương
Loa vang khắp nẻo trên phường
Chân trời lãng tử, vô phương kiếm tìm.
26.03.2019
Ngàn Hoa
HẾT PHƯƠNG TÌM
Mệt nên ngủ đến khi sáng trắng
Nhìn vợ làm lẳng lặng mà thương
Hoài mơ … ta chỉ là phường ….
Quay về hiện tại … hết phương để tìm!
BXP 28.3.2019
CAU & TRẦU
Nàng kia lặng lẽ đứng nhìn
Chờ ai bên cửa mộng tình qua song
E là chỉ mới tuổi hồng
Cau non để đó, trầu không chửa về.
TXS 24/03/2019
SAO CHỈ …
Ngày Xưa sao chỉ đứng nhìn
Tương tư đem vạn câu tình vọng song
Để rồi … giữ mãi trang hồng
Sang sông lỡ dở … sáo không ngày về!
BXP 25.3.2019
THƯ TÌNH
Sao anh chỉ đứng lặng nhìn?
Em ơi! Anh để thư tình ngoài song
Kèm theo một đóa hoa hồng
Hẹn hai mùa rẫy, sao không đón về…
Ngàn Hoa 27.03.2019
TÂM TÌNH
Yêu hoa mà chỉ dám nhìn
Câu thơ gói vạn tâm tình lọt song
Ai đem se sợi chỉ hồng
Có duyên không phận khó mong người về.
BXP 28.3.2019