+ Trả lời chủ đề
Trang 804/859 ĐầuĐầu ... 304 704 754 794 802 803 804 805 806 814 854 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 8.031 tới 8.040 của 8585

Chủ đề: Trang thơ Bùi Xuân Phượng

  1. #8031
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    XỨ NGHỆ

    Nghệ An nhân kiệt địa linh
    Trung Đô danh thắng thắm tình sử xanh
    Dòng Lam nước mát trong lành
    Nhìn lên đỉnh Quyết trăng thanh mây đùa…


    Huy Thanh 29.04.2019


    CỐ HƯƠNG TÙNG ẢNH

    Lụa đào ba dải lung linh (Tam Soa)
    Non Tùng soi bóng in hình dòng xanh
    La Giang êm chảy mát lành
    Ngôi đền Linh Cảm hong hanh nắng đùa.

    BXP 30.4.2019

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #8032
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    HẸN

    Hôm nay bữa cuối tháng tư
    Quê tôi rạng rỡ dường như xuân về
    Nhớ hoài ước hẹn triền đê
    Ba lô mãi đựng câu thề ngày xưa…


    Huy Thanh 30.04.2019


    TRÊN ĐÊ LA GIANG

    Ra Giêng nhớ đến mười tư
    Họ Bùi trăm ngả bước du trở về …
    Bồi hồi … tôi đứng trên đê
    Lòng mừng đã thỏa nguyện thề từ xưa.

    BXP 30.4.2019

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #8033
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    XỨ NGHỆ

    Nghệ An nhân kiệt địa linh
    Trung Đô danh thắng thắm tình sử xanh
    Dòng Lam nước mát trong lành
    Nhìn lên đỉnh Quyết trăng thanh mây đùa…

    Huy Thanh 29.04.2019

    CỐ HƯƠNG TÙNG ẢNH

    Lụa đào ba dải lung linh (Tam Soa)
    Non Tùng soi bóng in hình dòng xanh
    La Giang êm chảy mát lành
    Ngôi đền Linh Cảm hong hanh nắng đùa.

    BXP 30.4.2019

    QUÊ MÌNH

    Quê mình cũng lắm thần linh
    Ngày xuân lễ bái thuận tình tuổi xanh
    Cần xin để được an lành
    Quang Trung núi Quyết tịnh thanh chẳng đùa.

    TXS 30/04/2019

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #8034
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    HẸN

    Hôm nay bữa cuối tháng tư
    Quê tôi rạng rỡ dường như xuân về
    Nhớ hoài ước hẹn triền đê
    Ba lô mãi đựng câu thề ngày xưa…

    Huy Thanh 30.04.2019

    TRÊN ĐÊ LA GIANG

    Ra Giêng nhớ đến mười tư
    Họ Bùi trăm ngả bước du trở về …
    Bồi hồi … tôi đứng trên đê
    Lòng mừng đã thỏa nguyện thề từ xưa.

    BXP 30.4.2019
    NHỚ

    Nhớ thời chống Pháp năm tư
    Hòa bình lập lại mới như vừa về
    Hẹn lời đưa tiễn đầu đê
    Chúng mình đã hẹn ước thề nào xưa.

    TXS 30/04/2019

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #8035
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    MỘNG DU

    Hoa tươi một bó
    Đến ngõ nhà em
    Kìa ai chải tóc sau rèm
    Tần ngần đứng lặng bên thềm mộng du…
    Huy Thanh 30.04.2019
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 01-05-2019 lúc 10:59 AM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #8036
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    MỘNG DU

    Hoa tươi một bó
    Đến ngõ nhà em
    Kìa ai chải tóc sau rèm
    Tần ngần đứng lặng bên thềm mộng du…
    Huy Thanh 30.04.2019
    CAU & TRẦU

    Dàn cau cột bó
    Trong ngõ gần em
    Trầu kia đứng vững ngang rèm
    Tình yêu trải rộng trước thềm chỉnh chu.

    TXS 01/05/2019

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #8037
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    MỘNG DU

    Hoa tươi một bó
    Đến ngõ nhà em
    Kìa ai chải tóc sau rèm
    Tần ngần đứng lặng bên thềm mộng du…


    Huy Thanh 30.04.2019


    CAU & TRẦU

    Dàn cau cột bó
    Trong ngõ gần em
    Trầu kia đứng vững ngang rèm
    Tình yêu trải rộng trước thềm chỉnh chu.

    TXS 01/05/2019


    BƯỚC DU

    Hồng nhung nửa bó
    Lọ mọ sang em
    Nhà cao cửa rộng buông rèm
    Hình ai yểu điệu êm đềm bước du

    Tiếp vần

    Khật khừ như ốm
    Nhìn trộm lầu cao
    ƯỚc gì hiểu được lòng nhau
    Tơ hồng buộc được mũi trâu dắt về

    BXP 02.5.2019

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #8038
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    BỖNG NHIÊN

    Bỗng nhiên lại nhớ người dưng
    Lẽ nào kiếp trước đã từng hẹn nhau
    Thường khi dạ lắng nay trào
    Đêm nay chắc phải ra vào…vào ra!
    Huy Thanh 02.05.2019

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #8039
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    BỖNG NHIÊN

    Bỗng nhiên lại nhớ người dưng
    Lẽ nào kiếp trước đã từng hẹn nhau
    Thường khi dạ lắng nay trào
    Đêm nay chắc phải ra vào…vào ra!
    Huy Thanh 02.05.2019
    DỬNG DƯNG

    Gặp người thương lại dửng dưng
    Phải chăng vì giận chưa từng hiểu nhau
    Đêm về nước mắt tuôn trào
    Nằm không ngủ được cứ vào rồi ra.

    TXS 03/05/2019

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #8040
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    BỖNG NHIÊN

    Bỗng nhiên lại nhớ người dưng
    Lẽ nào kiếp trước đã từng hẹn nhau
    Thường khi dạ lắng nay trào
    Đêm nay chắc phải ra vào…vào ra!


    Huy Thanh 02.05.2019


    DỬNG DƯNG

    Gặp người thương lại dửng dưng
    Phải chăng vì giận chưa từng hiểu nhau
    Đêm về nước mắt tuôn trào
    Nằm không ngủ được cứ vào rồi ra.

    TXS 03/05/2019


    KHÔNG BỖNG DƯNG …

    Ối trời! Cứ tưởng bỗng dưng
    Suy ra nhiều kiếp đã từng biết nhau
    Gặp đây xúc động lệ trào
    Niềm riêng khó ngỏ hết vào lại ra.

    BXP 03.5.2019
    Sáng nay đi bộ gặp mưa sinh chuyện. Hôm qua tôi họa được 06 bài ĐL, hôm nay chỉ họa được 01 bài của Hồng Vy, cứ nằm suốt. Bài của Huy Thanh tạm khất đến mai. Sức khỏe có chút xáo động, nhưng không bỏ thơ.

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 804/859 ĐầuĐầu ... 304 704 754 794 802 803 804 805 806 814 854 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình