Bài thơ ngắm hoa Dâm Bụt:
Giâm cành Dâm Bụt làm rào
Trưa hè êm ả chui vào vườn em
Thư hồng anh ngỏ, mít kèm
Tình yêu lãng mạn anh đem trao nàng…
Huy Thanh
TÌNH HOA DÂM BỤT
Sóng yêu cứ muốn phá rào
Vạch hoa dâm bụt Bướm vào thăm em
Trên tay hỏi có chi kèm?
- Anh mang cuốn chuyện Lọ lem tặng nàng
BXP 24.11.2019
Bài thơ ngắm hoa Mẫu Đơn:
Mẫu Đơn duyên dáng nồng nàn
Ngắm hoa hồng đỏ trắng vàng ngất ngây
Tượng trưng thịnh vượng phúc đầy
Bao người ngưỡng mộ, rằng cây cát tường…
Huy Thanh
HOA SỨ NGÀY XƯA
Đã bao lần ta thầm thương Hoa Sứ
Nét trang đài trên mái tóc em bay
Mầu trắng tinh khôi hé nụ môi cười
Ta nhớ mãi một trời thơ mộng ấy
MM
Tường Vi
Tường vi đẹp cắm vào bình sứ
Màu hồng xinh theo gió hương bay
Tựa môi em đang nở nụ cười
Anh nhớ lắm một thời vui ấy.
Thu giang vũ
BÔNG SỨ HỒNG
Nào ai biết sắc hồng bông sứ
Gợi bóng hình viễn xứ chim bay
Nhớ diết da một nét hoa cười
Quên sao được tình người xưa ấy
BXP 24.11.2019
Bài thơ ngắm hoa Mẫu Đơn:
Mẫu Đơn duyên dáng nồng nàn
Ngắm hoa hồng đỏ trắng vàng ngất ngây
Tượng trưng thịnh vượng phúc đầy
Bao người ngưỡng mộ, rằng cây cát tường…
Huy Thanh
TÌNH HOA MẪU ĐƠN
Có chi mà phải phàn nàn
Cái ngày xưa ấy mộng vàng còn ngây
Mẫu đơn rực rỡ tràn đầy
Hái hoa nào sợ trèo cây vượt tường.
BXP 25.11.2019
Bài thơ ngắm hoa Tử Vi:
Tử Vi lá nhỏ hoa chùm
Ngoại hình cây đẹp um tùm chẳng cao
Nhìn hoa duyên dáng nhiều màu
Tao nhân mặc khách dâng trào hồn thơ…
Huy Thanh
Bài thơ ngắm hoa Ban:
Mộc Châu Ban trổ ngỡ ngàng
Núi rừng Tây Bắc trông càng thêm duyên
Đồi khô, vách đá, dọc triền
Cây tràn sức sống như tiên cõi phàm…
Huy Thanh
NHÌN SỨ NHỚ HUỆ
Cặp song sinh Bến Tre Huệ Sứ
Một đi rồi biệt xứ vút bay
Nhớ “Huệ mưa” xướng họa bao ngày
Lòng mãi đượm bóng nàng thuở ấy…!
Huy Thanh
NGẮM HUỆ NHỚ THỜI XƯA
Huệ trắng muốt cắm bình cổ sứ
Bên cụ đồ thảo chữ rồng bay
Khai bút đầu Xuân náo nức phô bày
Nhớ da diết những ngày tươi đẹp ấy
BXP 27.11.2019
Bài thơ ngắm hoa Ban:
Mộc Châu Ban trổ ngỡ ngàng
Núi rừng Tây Bắc trông càng thêm duyên
Đồi khô, vách đá, dọc triền
Cây tràn sức sống như tiên cõi phàm…
Huy Thanh
HOA XUYẾN CHI
Đất quê chẳng kẻ ngó ngàng
Hạt gai níu kéo bẽ bàng mối duyên
Đơn côi thả mộng bên triền
Làm loài hoa dại bình yên thân phàm
BXP 27.11.2019