+ Trả lời chủ đề
Trang 845/859 ĐầuĐầu ... 345 745 795 835 843 844 845 846 847 855 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 8.441 tới 8.450 của 8585

Chủ đề: Trang thơ Bùi Xuân Phượng

  1. #8441
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    TÌM

    Trên đời có phải mình tôi?
    Hoàng hôn bảng lảng trên đồi hoa sim
    Một thời rong ruổi đi tìm
    Nửa đời mới gặp cánh chim phượng hoàng…


    Huy Thanh


    NGỚ NGẨN

    Ai còn ngớ ngẩn như tôi
    Một mình thờ thẫn dạo đồi tím sim
    Hoàng hôn dần tắt vẫn tìm
    Bỗng nghe cú rúc khiến tim bàng hoàng.

    BXP 07.06.2020

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #8442
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐỪNG QUÊN!

    Đường chiều gió mát
    Nắng nhạt trời quang
    Bước chân thả bộ nhịp nhàng
    Lòng vui thấy cảnh xóm làng đổi thay

    Dạn dày năm tháng
    Mấy lạng không hào
    Một thời “bao cấp” khổ sao
    Lúa cằn đi dứt nghẹn ngào lưng cơm

    Xôi Bờm đổi quạt
    Tiếng hát vang xa
    Đàng hoàng to đẹp vươn ra
    Năm châu hội nhập chan hoà niềm vui

    Bùi ngùi lại nhớ
    Một thuở “thắt lưng”
    Đạn bom, nghèo đói đã từng
    Để nay bọn trẻ vẫy vùng cánh chim

    Nhẹ êm trong gió
    Ai có nghe chăng?
    Ngày nào cặp néo đập hăng
    Giờ “Liên hoàn gặt… “ chị Hằng cũng ghen!

    Tâm bền chí vững
    Lắm dựng nhiều xây
    Quê hương đổi mới từng ngày
    Ta vui nhìn cảnh đất này nở hoa

    Ông cha đổ máu
    Con cháu vui vầy
    Nhớ người gieo hạt trồng cây
    Cháu con ơi! Hưởng quả này đừng quên …

    BXP 13.06.2020

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #8443
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    SỨC SỐNG

    Tim trào sức sống
    Trải mộng ươm mơ
    Niềm vui chẳng có bến bờ
    Ta còn đi bộ làm thơ chẳng ngừng

    Gió rung cánh phượng
    Lòng hướng tương lai
    Mình giờ nhẹ gánh đôi vai
    Vợ hiền, con hiếu … ban mai rực hồng

    “Lòng trong Tịnh Độ” *
    Lời Tổ chắt chiu
    Bận lòng chi phút tàn chiều
    Ngồi thiền, điểm hạt vẫn nhiều đắm say

    Ngày ngày chuông mõ
    Sáng tỏ nguồn tâm
    Dù đang trong cõi cát lầm
    “Từ Bi Hỉ Xả” lặng thầm rèn thân

    Nghĩa ân mang nặng
    Năm tháng nào quên
    Nguyện cầu Phật, Tổ, Gia Tiên
    Độ con dạ thiện tâm hiền bình an.

    BXP 16.06.2020
    * Lời Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong phú “Cư trần lạc đạo” :
    … Tịnh Độ là lòng trong sạch …

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #8444
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    TÌM

    Trên đời có phải mình tôi?
    Hoàng hôn bảng lảng trên đồi hoa sim
    Một thời rong ruổi đi tìm
    Nửa đời mới gặp cánh chim phượng hoàng…


    Huy Thanh


    NGỚ NGẨN

    Ai còn ngớ ngẩn như tôi
    Một mình thờ thẫn dạo đồi tím sim
    Hoàng hôn dần tắt vẫn tìm
    Bỗng nghe cú rúc khiến tim bàng hoàng.

    BXP 07.06.2020
    Ai theo những bước chân tôi
    Để mây xanh bổng nhuộm trời tím sim
    Ước là chiếc bóng người tìm
    Lá rơi nhè nhẹ nhịp tim mơ màng.

    Thu giang vũ

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  9. #8445
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    THẢNH THƠI
    (Thể thơ Song tam bát)

    Nhìn phía trước
    Bước thênh thang
    Ta đi dãi ánh nắng vàng phơi thân

    Chân dù mỏi
    Gối dù đau
    Thắng mình! Ta quyết ngẩng đầu vươn lên

    Bền cõi dạ
    Xả tâm phiền
    Giữa dòng thác cuộn vẫn yên trụ đời

    Lời khôn ngỏ
    Gió sao ngừng
    Bâng khuâng nhớ cảnh vẫy vùng năm nao

    Trào máu đỏ
    Có ai hay
    Trải bao năm tháng dạn dày gió sương

    Đường phía trước
    Bước bình yên
    Chuông ngân mõ cốc não phiền xua tan

    Đàn thúc giục
    Khúc tình ca
    Cứ an nhiên hưởng tuổi già thảnh thơi!

    BXP 18.06.2020

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #8446
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NGỚ NGẨN

    Ai còn ngớ ngẩn như tôi
    Một mình thờ thẫn dạo đồi tím sim
    Hoàng hôn dần tắt vẫn tìm
    Bỗng nghe cú rúc khiến tim bàng hoàng.

    BXP 07.06.2020


    Ai theo những bước chân tôi
    Để mây xanh bổng nhuộm trời tím sim
    Ước là chiếc bóng người tìm
    Lá rơi nhè nhẹ nhịp tim mơ màng.

    Thu giang vũ


    CHÀO EM GÁI!

    Lâu ngày chẳng gặp em tôi
    Cà Na quên hết cảnh đồi hoa sim
    Ngày nao anh cũng đi tìm
    Mà sao em cứ lặng im chẳng màng???

    BXP 18.06.2020

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #8447
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    ẢO MỘNG

    Đường quê nắng trải au vàng
    Bước chân tản bộ mênh mang gió Hè
    Trên cành rộn rã tiếng ve
    Mồ hôi đẫm áo chẳng hề giảm thơ

    Nhịp nhàng trí thả hồn mơ
    Bóng chim tăm cá mịt mờ xa xăm
    Vẫn mang nỗi nhớ âm thầm
    Hình người trong mộng tháng năm u hoài

    Cơn mưa … hội ngộ cùng ai
    Để cho sáu sáu năm dài nhớ nhau
    Bằng lăng vẫn tím sắc màu
    Khát khao mong một “nhịp cầu sông Ngân”

    Mỗi năm Ngưu Chức một lần
    Cầu Ô đã bắc được gần gũi nhau
    Hai ta hai nửa tinh cầu
    Mà sao mang một nỗi sầu viễn miên

    Đành thôi … xả hết ưu phiền
    “Liền cành liền cánh” ước duyên tái hồi
    Cũng đành … thả cánh bèo trôi
    Cúc tần vạn sợi trả người gieo duyên!

    BXP 18.06.2020

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #8448
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    “LÒNG TRONG TỊNH ĐỘ”

    Đường bê tông rộng
    Sức sống dâng trào
    Vẫn còn muôn nỗi khát khao
    Bước chân tản bộ dạt dào hồn thơ

    Dù mơ dẫu mộng
    Ta sống vì con
    Nghĩa tình chồng vợ sắt son
    Chắt chiu bầu sữa … xác mòn ngại chi

    Tam quy ngũ giới
    Phấn khởi về nương
    Nguyện theo nẻo chính Tám Đường
    Kiên trì niệm Phật kỉ cương giữ gìn

    Tâm bền chí vững
    Kinh tụng hạt lần
    Cho lòng hiểu Quả thông Nhân
    Đừng gây ác nghiệp kẻo phần tội mang

    Hào quang sáng tỏ
    Giông tố qua rồi
    Tuổi già ta cứ thảnh thơi
    Chuông ngân mõ cốc cho người tỉnh ra

    Phật Đà nương bóng
    Cuộc sống bình yên
    Buông tham xả ái xua phiền
    “Lòng trong Tịnh Độ” là Tiên cõi trần.

    BXP 18.06.2020

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #8449
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    QUÊ HƯƠNG ĐỔI MỚI

    Lúa đồng thu hoạch xong rồi
    Nước nôi đầy đủ, máy ơi hãy về
    Tiếng cày xình xịch vui ghê
    Hoà trong nắng Hạ cùng ve hoạ đàn

    Trâu bò gặm cỏ bình an
    Nghé bê thúc sữa vui tràn cung mây
    Quê ta đổi mới từng ngày
    Nhởn nhơ nước sạch leo đầy tầng cao

    Thức, mà tưởng giấc chiêm bao
    Điều hoà mát rượi, nóng vào lại ra
    Bê tông đồng nội, xóm, nhà
    Trải từng ngỏ ngách, mẹ già êm chân

    Bà con khắp nẻo xa gần
    Đều về gặp gỡ ngày Xuân hội làng
    Đình, chùa giờ đã khang trang
    Phố quê nhộn nhịp, cửa hàng đông vui

    Bình minh rực rỡ mây trời
    Đầy vườn quả ngọt, hoa tươi trĩu cành
    Đâu còn tàn tích chiến tranh
    Boong ke chiến tích đã thành cảnh quan

    Dân quê mức sống nâng dần
    Những ngày hiếu, hỉ đủ phần cao lương
    Lầu cao lộng gió muôn phương
    “Đàng hoàng to đẹp” Thiên đường khác chi!

    BXP 21.06.2020

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #8450
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    TỈNH MỘNG

    Ta đi giữa xóm làng yên ả
    Mặc vô thường nghiệt ngã vần xoay
    Bước nhàn du chăm luyện hàng ngày
    Tim nóng hổi vẫn tràn đầy sức sống

    Chân bước nhẹ trên đường làng phẳng rộng
    Hồn viễn du thả mộng cõi xa xăm
    Cứ an nhiên ngăn những đợt sóng ngầm
    Tìm sự tĩnh trong dòng tâm hỗn loạn

    Thân già cỗi còn gì tính toán?
    Học Phật rồi, dứt đoạn sầu tư
    Đuốc tuệ Như Lai xoá sạch mây mù
    Cứ vững dạ bền tu mà chuyển nghiệp

    Kiên nhẫn học trau dồi THẤY BIẾT
    Thấu tỏ dòng quả nghiệp quanh ta
    Nó trùng trùng từ vạn kiếp lâu xa
    Nợ phải trả khó mà trốn tránh

    Hiểu Nhân Quả an nhiên nhìn nghịch cảnh
    Lấy kiên tu làm sức mạnh vươn lên
    Khi trong tâm tràn ngập Thiện Hiền
    Thì đời sẽ tan phiền hết khổ

    Lời Tổ dạy :”Lòng trong là Tịnh Độ
    Phật Di Đà là tính sáng soi” *
    Tỉnh hồn mê tâm rũ sạch bụi rồi
    Giữa nhân gian ta sống đời Tiên cảnh.

    BXP 24.6.2020
    * Phú “Cư trần lạc đạo” hội thứ hai của Phật Hoàng TNT
    “Tịnh Độ là trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương
    Di Đà là tính sáng soi, mựa phải nhọc tìm về Cực Lạc.”

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 845/859 ĐầuĐầu ... 345 745 795 835 843 844 845 846 847 855 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình