+ Trả lời chủ đề
Trang 850/859 ĐầuĐầu ... 350 750 800 840 848 849 850 851 852 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 8.491 tới 8.500 của 8585

Chủ đề: Trang thơ Bùi Xuân Phượng

  1. #8491
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NÉN HƯƠNG VỌNG TỔ

    Châu Tùng gốc cội tôi ơi!
    “Mò kim đáy bể” … thấy rồi, vui sao!
    Tam Xoa ba dải lụa đào
    Ngàn Sâu Ngàn Phố hợp vào sông La

    Muôn vàn trìu mến thiết tha
    Ba lần bái Tổ chan hoà niềm vui
    Cây Bùi quả ngọt hoa tươi
    Hạt Bùi phát tán muôn nơi nẩy mầm

    Duyên đời nước sạch bón chăm
    Vươn lên nẩy lộc tháng năm toả cành
    Nhớ về dòng nước trong xanh
    Sông La Tùng Lĩnh vẫn dành yêu thương

    Dù bươn chải khắp nẻo đường
    Châu Tùng gốc cội cố hương nhớ về
    Nhà thờ mang nặng tình quê
    Nén hương dâng Tổ vẹn bề bình an

    Đình Trung tu sửa bảy gian
    Xưa kia tụ họp sáu làng đông vui
    Thần Hoàng Linh Cảm trụ nơi
    Để cho con cháu đời đời nhớ ghi

    Tháng Giêng mười bốn hãy về
    Họ hàng họp mặt dãi dề tâm can
    Đường đời gặp lắm gian nan
    Cùng nhau chia sẻ giải ngàn vấn vương

    Mặc cho cuộc thế vô thường
    Họ Bùi Tùng Ảnh tinh thương chẳng nhoà
    Rộn ràng một bản tình ca
    “Ngàn Sâu Ngàn Phố sông La hợp dòng”

    Châu Tùng gốc cội Tổ Tông
    Dù đi vạn nẻo cũng không quên về
    Châu Tùng! Nghĩa họ tình quê!
    Thăm nền Tổ cũ vẹn bề khang trang

    Thân già còn lắm đa mang
    Nén hương vọng Tổ đẫm hàng lệ rơi
    Dù sao … con mãn nguyện rồi
    Trang hồng Gia Phả ủ nơi tim này!

    BXP 12.01.2021

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #8492
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Hoàng Giao diễn ngâm thơ của tg Bùi Xuân Phượng - Trương Hồng Thoại và thơ Hoàng Giao (Vẫn Lại Vẫn - Thiền Hành - Tịnh tâm)
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #8493
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    THIÊN THẦN BÉ NHỎ

    Thiên thần bé nhỏ
    Con có hay không?
    Con mang vạn sắc Xuân hồng
    Ngàn hoa tươi thắm đuổi Đông lụi tàn

    Cung dàn rạo rực
    Cảm xúc trào dâng
    Hồn thơ tạo bậc lớp tầng
    Nấc thang khát vọng nhẹ lâng duyên đời

    Hoa tươi chim hót
    Sương giọt long lanh
    Ngực căng không khí trong lành
    Tràn đầy sức sống đạm thanh cuối đời

    Đất trời cao rộng
    Khát vọng dâng tràn
    Con mang vạn sự bình an
    Neo bền hạnh phúc chứa chan nghĩa tình

    Bình minh rực rỡ
    Hoa nở tưng bừng
    Cánh chim rẽ gió vẫy vùng
    Con mang ước mộng đi cùng tháng năm

    Ông thầm khao khát
    Nhặt hạt hoàng hôn
    Còn gì …. tất cả dành con!
    Ông về cát bụi tình còn mãi đây!

    BXP 31.01.2021

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #8494
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NIỀM VUI BÊN CHÁU

    Ngày ngày dắt cháu đi chơi
    Tựa đang đêm … bỗng đất trời sáng ra
    Hồn thơ trải sóng bao la
    Tim dào dạt máu … cái già chạy re!

    Đường thôn hai buổi đi về
    Vần trao ngọn bút hả hê trang vào
    Vẫn còn muôn nỗi khát khao
    Rèn thân luyện trí sức trao “thiên thần”

    Niềm vui nâng nhẹ bước chân
    Nắng, mưa, rét, nực xoay vần sá chi
    Thường xuyên luyện tập kiên trì
    Sáng xoa bóp, hai lần đi mỗi ngày

    Nắng Hè đen nhẻm chân tay
    Rét Đông cũng mặc … dạn dày tháng năm
    Thi đàn có bạn tri âm
    Tình thơ bốn bể nâng tầm cánh bay

    Thơ đường lục bát mê say
    Vườn Xuân nẩy lộc tháng ngày nở hoa
    Tuy còn vương “cái hôm qua”
    Chỉ là xúc tác cho thơ nẩy vần

    Ra đường cuốc bộ rèn thân
    Về nhà bên Bé tinh thần ngập vui
    Luôn luôn tươi nở nụ cười
    Não phiền chạy mất lòng người xốn xang

    Nâng đàn dạo khúc tình tang
    Hồn mơ cánh bướm dịu dàng lời ru
    Lời ông theo cánh võng đu
    Tình ông yêu cháu thiên thu trường tồn

    Nhặt từng giọt nắng hoàng hôn
    Để cho con đủ sắc giòn ban mai!

    BXP 01.02.2021
    @ Thơ làm trong những ngày khoẻ, đi bộ, trông cháu… vui tràn ngập. Giờ thì tịt ngòi rồi. Sức khoẻ đã kém lại cộng Dịch, suốt ngày quanh quẩn sau cánh cổng, cháu khổ, ông buồn … Đành chờ ngoài Tết, lấy lại nếp tập, dắt cháu đi chơi ...

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #8495
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    MỪNG SINH NHẬT EM GÁI

    Chúc mừng em gái của tôi
    Hồn nhiên, tươi trẻ, nụ cười đắm say
    Tình yêu, hạnh phúc tròn đầy
    Gia đình êm ấm tháng ngày nở hoa

    Muôn vàn trìu mến thiết tha
    Gói vào câu chữ làm quà tặng em
    Em tôi tính nết dịu hiền
    Bàn tay bình dị làm nên diệu kì!

    Anh già lại gặp Cô Vi
    Đêm nằm thổn thức … não nề tâm can
    Ngày xưa cuốc bộ mà gần
    Xe con đưa-đón có phần lại xa…

    Vì chưng … anh đã quá già!
    Biết em Tôn … chỉ xót xa ngậm ngùi!
    Mừng ngày sinh lại lỡ lời …
    Chút lòng quặn thắt … em ơi thứ tình.

    BXP 03.02.2021

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #8496
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    TRỌN VÒNG TÂN SỬU

    Đón Tân Sửu! Xuân hai ngàn hăm mốt (2021)
    Lại nhớ về Xuân sáu mốt xa xưa (1961)
    Tuổi trẻ hồn nhiên đón Tết … có ai ngờ
    Trên giường bệnh … đọc thơ Tố Hữu!

    Những sự thật ngày nay ai có hiểu
    Cảnh thanh bình Tố Hữu viết trong thơ
    Bao ảnh hình rực rỡ đẹp như mơ
    Được chứng kiến … đến giờ còn nuối tiếc

    Những cảm xúc trong lòng … khó viết
    Cảnh ngày nay … khác biệt cảnh xa xưa
    Sáu mươi năm bệnh tật dày vò
    Vẫn xốc tới, không một giờ ngưng nghỉ

    Vẫn giữ vững một niềm tin ý chỉ
    Vượt mọi thăng trầm dành để hôm nay
    Sáu mươi năm … biết mấy dạn dày
    Ta mãn nguyện thả hồn say câu chữ…

    Ta đã sống qua hai chế độ
    Trân trọng những gì đang có hôm nay
    Mặc cho người cứ nói Đông_Tây
    Ta chỉ biết : Chế độ này đáng sống!

    BXP 12.02.2021
    @ Tết nhất, đã buồn về Cô vít vắng vẻ, lại ốm càng buồn hơn.

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #8497
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    XUÂN VỀ TRÊN GIƯỜNG BỆNH

    Tiếng pháo Giao thừa đã nổ vang
    Hải Phòng rộn rã đón Xuân sang
    Phòng tôi rôm rả bình Xuân-Tết
    Từng chuỗi pháo cười cũng nổ ran!

    Xuân sang, Tết đến đã bao lần
    Nhưng có bao giờ tôi đón Xuân
    Xa quê, xa Mẹ, xa làng xóm
    Giữa những người xa lạ: Bệnh nhân!

    Tuy chẳng cùng quê, chẳng ở gần
    Vào đây chữa bệnh hoá nên thân
    Cơm ăn chung bữa, phòng chung ở
    Chia sẻ buồn vui biết mấy lần.

    Lương y - Từ mẫu nặng tình thương
    Những Kính, Ưu, Trọng, Tín, Thịnh, Thường
    Ngày đêm chăm sóc bên giường bệnh
    Cho dịu bớt lòng những vấn vương!

    Mùa Xuân thập kỷ tưng bừng quá
    Hạnh phúc đơn sơ đến mọi nhà
    Rạo rực lòng người thơ muốn viết
    Chúc mừng đất nước nở muôn hoa!

    Xuân Tân Sửu 1961
    Những ngày điều trị ở khoa Thần kinh bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng
    Đăng lại bài thơ kỉ niệm tròn một Hội hoa giáp

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #8498
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐHV MÁI MƠ

    Vào trang hỉ nhật đọc rồi
    Nhưng mà ốm quá, muội ơi thứ tình
    Xóm làng giãn cách … buồn tênh !
    Cháu con chẳng đến, một mình nằm co

    Lại thêm mất ngủ bơ phờ
    Gắng mà đáp hoạ bạn thơ, giữ tình…
    Muội ơi! Thứ lỗi cho huynh
    Vào trang mừng chúc ngày sinh muộn màng

    Chúc Gà vạn sự an khang
    Nụ “Hoa Nhân Ái” dịu dàng mãi tươi
    Cát tường như ý muội ơi !
    Lầu Mây trụ cái duyên đời mãi yên

    Gà Mơ cứ mãi dịu hiền
    Làm nhiều việc Thiện giữ bền lòng son.

    BXP 13.02.2021

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #8499
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT

    ĐHVC THY LAN

    Chúc mừng sinh nhật Thy Lan
    Bông “Hoa Nhân Ái” dịu dàng xinh tươi
    Cát tường như ý muội ơi!
    Thêm nhiều sức khoẻ hiến đời sắc hương

    Giữa dòng sinh diệt vô thường
    “Hoa Nhân Ái” nặng yêu thương với đời
    Một trong Tứ Trụ không dời
    Góp tay chèo lái giữ nơi đất lành

    Đất lành chim tụ cây xanh
    Rộn vang tiếng hót - Điều hành chung tay
    Giữ vườn tươi tốt Lầu Mây
    Thơ đường, lục bát tháng ngày nở hoa

    Muôn ngàn trìu mến thiết tha
    Gói vào câu chữ làm quà tặng em
    Hưởng ngày hỉ nhật dịu êm
    Vi-đê-ô gợi vạn niềm khát khao

    Xuân Nam mai, Tết Bắc đào
    Tình huynh nghĩa muội dạt dào yêu thương
    Mừng ngày sinh vạn cát tường
    “Hoa Nhân Ái” mãi toả hương ngạt ngào.

    BXP 17.02.2021

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #8500
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    TỰ HÀO HAI CHỮ VIỆT NAM!

    Đi bộ được lòng vui phơi phới
    Nhìn xóm làng đổi mới mừng thay!
    Lúa Xuân gieo thẳng lên dày
    Màu xanh hy vọng đắm say lòng già

    Gieo ngọn bút bài ca chống dịch
    Nhìn thôn làng tĩnh mịch hôm nay
    Mà trong … biết mấy dạn dày
    Niềm tin chính phủ chẳng lay chuyển lòng

    Dịch Cô Vít nổ bùng thế giới
    Khắp tinh cầu chẳng phải riêng ta
    Thiên thần áo trắng xông pha
    Toàn Quân, Dân, Đảng trẻ già đồng tâm

    Cách chống dịch vươn tầm bốn biển
    Chí quật cường bất biến từ xưa
    Tinh thần chỉ đạo sớm trưa
    Chưa hề lơi lỏng bốn mùa gió trăng

    Kinh tế chẳng đóng băng vì dịch
    Đi hai chân cứ nhích dần lên
    Đình chùa quán xá dừng yên
    Tụ đông người hẳn não phiền lắm thay

    Cô Vít định diễn bày thử thách
    Xem dân Nam có cách gì không?
    Chúng ta dòng giống Lạc Hồng
    Trái tim bất khuất quyết không chịu nào

    Cô Vít phải cúi đầu thán phục
    Hải Dương ta bất khuất từ lâu
    Niềm vui toả khắp tinh cầu
    Lần ba thắng dịch đẹp màu nước non

    Cẩm Giàng một lòng son theo Đảng
    Phong toả buồn vắng lặng làng thôn
    Ba phen chặn dịch dập dồn
    Việt Nam ta được suy tôn Xứng tầm!

    Tự hào hai tiếng VIỆT NAM!

    BXP 21.02.2021

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 850/859 ĐầuĐầu ... 350 750 800 840 848 849 850 851 852 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình