+ Trả lời chủ đề
Trang 854/859 ĐầuĐầu ... 354 754 804 844 852 853 854 855 856 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 8.531 tới 8.540 của 8585

Chủ đề: Trang thơ Bùi Xuân Phượng

  1. #8531
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1


    THĂM CỤ PHƯỢNG
    Tuổi lão vừa nhìn tưởng vẫn son
    Vờn hoa đuổi bướm sợ chi đòn
    Cô đường kiếm tứ đang thời nõn
    Chị lục tìm từ đúng buổi non.
    Mắt ngó sờ phôn hình sáng đẹp
    Tay sờ máy tính chữ vuông tròn
    Mong sao giống cụ khi già đến
    Mọi khoản đều hăng thế mới ngon .
    Bùi Bắc Hợp
    Lần sửa cuối bởi Bùi Bắc Hợp; 14-04-2021 lúc 06:30 AM

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  3. #8532
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    ƯỚC MUỐN

    Gần hai chục tuổi nữa bằng ông
    Lúc đó mong sao dáng chẳng còng
    Xướng họa thơ đường lòng vẫn sáng
    Reo vần lục bát dạ còn thông.
    Nghề thầy tiếp nối cùng dòng họ
    Nghiệp giáo lưu truyền với tổ tông
    Cõi tạm trần gian luôn mãn nguyện
    Dâu hiền + Rể thảo thuận theo dòng

    Bùi Bắc Hợp

    CHỬA TUÔN DÒNG.*

    Từ ngày biết Hợp đã lên Ông
    Chẳng hiểu lưng em có bị còng?
    Lắm buổi chăn chùm trang khó ngóng
    Nhiều ngày bút gác chữ khôn thông
    “Sờ ma” muốn gọi e con đóng
    Mạng Nét mong vào sợ cháu “tông”
    Bởi Bé yêu thương làm toang cổng
    Nên thơ ngắc ngứ chửa tuôn dòng.

    BXP 15.04.2021
    * Thơ họa vui đặt ở trang thơ, không tính luật.

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #8533
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    LẠI CƯỜI HẢ HÊ

    Lúa Xuân trải sóng mướt đồng
    Ta vui đi dưới nắng hồng ban mai
    Răng đau đã chữa khỏi rồi
    Làm thơ cuốc bộ … lại cười hả hê

    Năm K thực hiện chẳng nề
    Bình yên cuộc sống vẹn bề mưu sinh
    Làng nay dựng lại ngôi đình
    Xuân về mở hội gọi tình muôn phương

    Người đi bươn chải mọi đường
    Nhớ “chùm khế ngọt” cố hương hãy về
    Vẫn còn giếng cũ … hồn quê
    Gặp nhau tâm sự dãi dề tâm can

    Giặc xưa san phẳng cả làng
    Kẽm gai trùng điệp, cỏ ngang đầu người
    Boong ke xám xịt khắp nơi
    Dân làng tan tác khó lời thở than

    Về thăm … bạn sẽ ngỡ ngàng
    Phố đường tấp nập, xóm làng đông vui
    Lầu cao nước sạch vươn trời
    Điều hòa, máy giặt, Nét khơi sắc hồng

    Lại “bê tông hóa” nội đồng
    Và “cơ giới hóa” … nhà nông rất nhàn!
    Quê giờ cuộc sống bình an
    Hạ tầng vững mạnh đủ ngăn giặc cuồng

    Đôi dòng gửi bạn muôn phương
    Nhìn quê đổi mới, còn vương vấn gì?
    Khép trang quá khứ lại đi
    Quên điều hận cũ, trở về gặp nhau

    Ta cùng khép lại nỗi đau
    Góp công xây dựng đẹp giàu quê ta
    Nâng đàn dạo khúc tình ca
    Miếng xôi lộc Thánh … mọi nhà chung vui.

    BXP 16.04.2021


  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #8534
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NGHIÊM CHỈNH RÈN THÂN

    Đường chiều gió mát
    Dào dạt niềm vui
    Răng đau đã chữa khỏi rồi
    An nhiên cuốc bộ cho người khỏe ra

    Bao la trời đất
    Ta thật nhỏ nhoi!
    Chỉ là cát bụi mà thôi!
    Muốn mình hòa nhập với đời phải vươn

    Buông buồn xả khổ
    Bão tố nề chi
    Trở về cây cỏ đam mê
    Toàn cầu sinh thái hả hê kiếm tìm

    Con tim rực lửa
    Ta chửa chịu ngưng
    Chiều tàn vẫn quậy tưng bừng
    Tìm hoa, kiếm bướm, bới tung khắp trời

    Nhớ lời “dụng võ”
    Chẳng bỏ nơi đây
    Tri ân nghĩa bạn, tình thầy
    Đào Viên, Thi Hữu ngày ngày lại qua

    Thơ - Hoa vẫn đủ
    Vững trụ hai chân
    Câu thơ cùng bạn hòa vần
    Đam mê cây cỏ tìm gần kiếm xa

    Tuổi già mặc kệ
    Trí trẻ như ai
    Vẫn mê biển rộng sông dài
    Vẫn say như phút cùng ai hẹn hò

    Hồn thơ rạo rực
    Cảm xúc trào dâng
    Thơ còm du nhẹ bước chân
    Già còn nghiêm chỉnh rèn thân hàng ngày.

    BXP 16.04.2021

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #8535
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1


    ANH TÔI
    Bát thập niên dư tuyệt quá rồi
    Sờ phôn , máy tính chẳng hề thôi
    Trần gian lắm lúc còn chưa thoả
    Cõi tạm bao phen vẫn nợ đời.
    Chị Lục mong chờ không được nghỉ
    Cô Đường ngóng đợi chớ mà ngơi
    Tìm Hoa kiếm Bướm nhiều vào nhé
    Mắt nhắm tay xuôi khỏi trách trời.
    Bùi Bắc Hợp

    …VẦN THƠ KÍNH CỤ…
    Cụ Phượng năm nay tám chục rồi
    Còn thèm khoản ấy vẫn chưa thôi
    Bao phen mỏi gối bằng lòng phận
    Mấy bận chồn chân mãn nguyện đời.
    Ý đẹp giao lưu nào muốn nghỉ
    Từ hay kết nối chẳng buồn ngơi
    Vô thường lẽ ấy vòng xoay tạo
    Cõi tạm trần gian phúc bởi trời.
    Bùi Bắc Hợp
    Lần sửa cuối bởi Bùi Bắc Hợp; 20-04-2021 lúc 03:52 PM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  11. #8536
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Bắc Hợp Xem bài viết


    ANH TÔI
    Bát thập niên dư tuyệt quá rồi
    Sờ phôn , máy tính chẳng hề thôi
    Trần gian lắm lúc còn chưa thoả
    Cõi tạm bao phen vẫn nợ đời.
    Chị Lục mong chờ không được nghỉ
    Cô Đường ngóng đợi chớ mà ngơi
    Tìm Hoa kiếm Bướm nhiều vào nhé
    Mắt nhắm tay xuôi khỏi trách trời.
    Bùi Bắc Hợp

    …VẦN THƠ KÍNH CỤ…
    Cụ Phượng năm nay tám chục rồi
    Còn thèm khoản ấy vẫn chưa thôi
    Bao phen mỏi gối bằng lòng phận
    Mấy bận chồn chân mãn nguyện đời.
    Ý đẹp giao lưu nào muốn nghỉ
    Từ hay kết nối chẳng buồn ngơi
    Vô thường lẽ ấy vòng xoay tạo
    Cõi tạm trần gian phúc bởi trời.
    Bùi Bắc Hợp
    Lò tắt lửa đường tinh nhạt thếch
    May được nhờ chú Hợp sang thăm
    Nên anh phải cố gắng làm
    Tốn công chỉnh sửa để trang Luật Đường.

    BXP 21.04.2021

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #8537
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1
    MÃN NGUYỆN
    Cõi tạm trần gian mãn nguyện rồi
    Mong Trời được hưởng thế mà thôi
    Giao lưu phấn khởi anh cùng chị
    Kết nối vui mừng bạn với tôi
    Bướm lượn tìm từ trên đỉnh núi
    Ong vờn kiếm tứ dưới chân đồi
    Hoa thơm trái ngọt tha hồ hái
    Tháng bẩy sim , mua , rực góc trời.
    Bùi Bắc Hợp
    Lần sửa cuối bởi Bùi Bắc Hợp; 21-04-2021 lúc 06:17 PM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  15. #8538
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1


    MUỐN CỤ KHAO
    Bao giờ Cụ Phượng mới mời khao
    Hợp muốn cùng anh học hỏi nào
    Cái khoản vờn ong không giả bộ
    Hay trò ghẹo bướm chẳng làm cao.
    Chân chồn gối mỏi còn lần lại
    Mắt nhức tay run vẫn thích vào
    Chị lục , cô đường luôn muốn đến
    Cho dù sức lực có còn bao.
    Bùi Bắc Hợp
    Lần sửa cuối bởi Bùi Bắc Hợp; 24-04-2021 lúc 12:26 PM

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  17. #8539
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1

    SẾP NÓI
    Hôm rồi Thoại cả nói đừng khao
    Cụ Phượng phân vân có lẽ nào
    Chịu kiếm mồi ngon kêu Sếp hả
    Năng tìm rượu quý gọi Vi sao.
    Muôn nơi phấn khởi ào ào đến
    Khắp chốn mừng vui tới tấp vào
    Đệ nhắc hiền Huynh đừng có tháo
    Cho dù tốn kém đáng là bao.
    Bui Bắc Hợp


    Giàu Mà Keo
    Xem chừng lão Thoại chẳng thèm khao
    Khổ chú từ lâu mãi đợi nào
    Mặc gã thay nường như đổi áo
    Hay tiền bỏ túi tựa dồn sao
    Ngày ra quán phở muôn lần dạo
    Bữa lại nhà bank khối buổi vào
    Bạc trữ kho đầy cao giống đảo
    Nhưng thời đãi bạn xót dường bao.
    Hồng Vy
    25-04-2021




    @ HỒNG VI
    Chẳng khác nhau đâu họ trốn khao
    Thôi thì Chú Hợp gọi Vi nào
    Cô đường đãi bạn không hề nhé
    Chị lục mời nàng cũng có sao.
    Lắm bạc ,không quen , ừ cứ đến
    Nhiều tiền, dẫu lạ , được cho vào
    Làng trên , xóm dưới ta ô kê tất
    Chút ít thôi mà có đáng bao
    Bùi Bắc Hợp
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 26-04-2021 lúc 06:47 AM

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  19. #8540
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1


    MỪNG HỢP ĐẾN
    Anh mừng Hợp đến chị vui khao
    Hỏi ở chơi thăm mấy bữa nào?
    Xuống biển không e tìm hải mã
    Lên rừng chẳng ngại kiếm hươu sao
    Giò ngon lợn thủ con mang lại
    Chả ngọt bò gân cháu vác vào
    Tiếp bạn to đầy dân xóm kháo
    Ôi trời!Tỉnh giấc hóa chiêm bao!
    BXP 26.04.2021


    CẤP BÁO
    Cụ Phượng trong mơ chính thức khao
    Hồng Vy + Sếp Thoại đến đi nào
    Tình chờ nghĩa đợi ừ ra thế
    Rượu ngó cơm nhìn cũng chẳng sao.
    Xuống biển e mưa chuồn mất hút
    Lên rừng sợ bão lại chui vào
    Phen này được thể ta hào phóng
    Dẫu tốn mươi ngàn chẳng đáng bao
    Bùi Bắc Hợp




    Lần sửa cuối bởi Bùi Bắc Hợp; 26-04-2021 lúc 03:26 PM

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 854/859 ĐầuĐầu ... 354 754 804 844 852 853 854 855 856 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình