Bên Kia Sông
Bấm vào link để nghe
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/9857
Bên Kia Sông
Bấm vào link để nghe
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/9857
Lần sửa cuối bởi HuyenLam; 23-06-2013 lúc 09:14 AM
Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
Huống chi người chưa hiểu biết gì ta !
Lần sửa cuối bởi thylan; 14-01-2018 lúc 08:20 PM
Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
Huống chi người chưa hiểu biết gì ta !
[YOUTUBE][/YOUTUBE]Cánh Hạc
http://www.youtube.com/watch?v=Ts81ve_crtI
+ YouTube Video
Cánh Hạc
Nửa mảnh trăng treo bóng nguyệt sầu
Lầu xưa gác cũ hạc về đâu
Bao giờ cánh mỏi xin quay lại
Vẫn đợi trăm năm dưới nguyệt lầu .
Cánh hạc lưng trời xa mãi xa
Nghìn năm bóng nguyệt vẫn chưa già
Đêm treo dáng ngọc trên cành liễu
Đợi hạc quay về để ghẹo trêu .
Sóng nước trường giang vẫn rạt rào
Chờ trăng tắm mát với muôn sao
Ngày mai hạc có về bến cũ
Trên bến trường giang vẫn đón chào .
Bao mùa cánh hạc vút xa bay
Trăng đêm lạnh lẽo tóc mây cài
Trường giang cũng đã bao mùa nhớ
Từ ngày cánh hạc đã xa bay .
Khi nào cánh mỏi quay về lại
Gác cũ lầu xưa vẫn đón chờ
Một chén quỳnh tương mừng hạnh ngộ
Cùng trăng xướng hoạ mấy vần thơ .
HL
Lần sửa cuối bởi thylan; 14-01-2018 lúc 08:21 PM
Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
Huống chi người chưa hiểu biết gì ta !
Một Chiều Thu
http://www.youtube.com/watch?v=E-NR77HyrCE
+ YouTube Video
Một Chiều Thu
Một chiều thu qua ngang
Mang từng cơn gió nhẹ
Ta một mình khe khẽ
Hát ru đời vu vơ
Những chiều thu như mơ
Trên đồng cỏ xa mờ
Sương giăng chùng nỗi nhớ
Sao nghe buồn chơ vơ .
Chiều mùa thu chơi vơi
Như than khóc cho đời
Xót thương từng chiếc lá
Lìa cành thu rơi rơi .
Chiều từng chiều qua mau
Rừng phong gió rạt rào
Gió ru từng nỗi nhớ
Những cuộc tình qua mau .
Chiều nhìn thu mây bay
Từng kỷ niệm đong đầy
Ngập tràn trong ký ức
Nỗi buồn ôi ai hay !.
Chiều ơi ! chiều mùa thu
Trên đồng cỏ sương mù
Ta một đời cô lữ
Ta một đời hao hư .
HL
Lần sửa cuối bởi thylan; 14-01-2018 lúc 08:22 PM
Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
Huống chi người chưa hiểu biết gì ta !
Lần sửa cuối bởi HuyenLam; 26-07-2013 lúc 08:08 AM
Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
Huống chi người chưa hiểu biết gì ta !
Mưa Chiều Thu
http://www.youtube.com/watch?v=zTnNdO4h6ZE
+ YouTube Video
Mưa Chiều Thu
Mưa chiều nay rơi rơi
Mưa nhắc người em ơi
Mưa nhắc tình năm cũ
Ngày xưa
Ngày xưa ơi !
Mưa chiều thu bay bay
Từng hạt vắn hạt dài
Hạt vào lòng ươm nhớ
Hạt ngoài trời ươm mơ
Mưa ơi, mưa ngừng rơi
Cho hồng nắng chân trời
Cho đời thôi bão nổi
Cho mắt ngời em tôi
Mưa ơi, mưa ngừng rơi
Mưa đừng khóc than đời
Kiếp người nghe
Đã mỏi
Xin tiếng cười mà thôi
HL
Lần sửa cuối bởi thylan; 14-01-2018 lúc 08:23 PM
Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
Huống chi người chưa hiểu biết gì ta !
Nhớ Dòng Sông Hậu
http://www.youtube.com/watch?v=oAW8bEeZAds
+ YouTube Video
Nhớ Dòng Sông Hậu.
Bìm Bịp kêu gọi về con nước lớn
Hàng bần xanh lả ngọn gió đu đưa
Hoa ô môi rụng rơi từng cánh nhỏ
Trôi theo dòng đo đỏ bến sông xưa.
Mùa chướng về nhấp nhô dòng sông rộng
Sóng mênh mang theo gió lộng chiều về
Hương của gió của đồng xanh bát ngát
Của lòng người ngào ngạt một tình quê.
Đêm lặng lẽ dòng nước buồn êm chảy
Thuyền của ai neo đậu phía bên kia
Chờ con nước để đi về đâu nhỉ ?
Có thấy buồn cô độc giữa đêm khuya.
Đàn đom đóm lập loè trong đêm tối
Gió lay cành nhè nhẹ gợi buồn ơi !
Vẳng tiếng ai ru hời trong đêm vắng
Đưa hồn lan theo ngọn gió chơi vơi.
Ôi ! sông Hậu dòng sông buồn muôn thuở
Dù nơi đâu ta vần nhớ về người
Nhớ lục bình nhớ màu đỏ ô môi
Đã in đậm từ thời xa xưa lắm.
HL
Lần sửa cuối bởi thylan; 14-01-2018 lúc 08:25 PM
Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
Huống chi người chưa hiểu biết gì ta !
Chiều Say
http://www.youtube.com/watch?v=rVI-705q_AI
+ YouTube Video
Chiều Say 2
Bên những cốc rượu đầy
Nhìn khói thuốc mờ bay
Ta xoay vòng dĩ vãng
Hồn sương khói mơ màng .
Chiều từng chiều trôi qua
Ly rượu nồng mình ta
Uống quên tình cỏ lá
Uống quên đời chia xa .
Sương chiều rơi mong manh
Từng giọt nhỏ trên cành
Làm hồn ta chợt nhớ
Những giọt buồn long lanh .
Ai người qua đời ta
Gieo chi buồn nhân thế
Cho hồn ta dâu bể
Để một đời nhớ nhau .
Say...Say...Say
Say chiều nay lại say
Tay nâng cốc rượu đầy
Mắt mờ vào dĩ vãng
Thôi quên buồn ...ta say
HL
Lần sửa cuối bởi thylan; 14-01-2018 lúc 08:26 PM
Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
Huống chi người chưa hiểu biết gì ta !
+ YouTube Video
https://www.youtube.com/watch?v=t8QMld8ZqVY
NHỚ QUÊ
Quê tôi đang vào mùa nước nổi
Nước trắng đồng điên điển nở vàng bông
Cứ mỗi độ chiều về con nước lớn
Hàng bần xanh lả ngọn gió ven sông .
Mùa gió chướng đang thổi về lồng lộng
Xạc xào đưa lả lướt mấy hàng cau
Có chú nhóc tung tăng đùa chân sáo
Tung cánh diều bay lộng giữa trời cao .
Những đêm thu ánh trăng mờ huyền ảo
Rơi trên sông sóng bạc nhấp nhô buồn
Đàn đom đóm lập loè trên bến vắng
Giữa đêm buồn vẳng tiếng vạc kêu sương .
Lâu quá rồi chưa lần về quê cũ
Để đi tìm một chút tuổi thơ ngây
Một chút tình với em từ dạo ấy
Một chút thương , chút nhớ mãi đong đầy .
Dù nơi đâu lòng tôi luôn mãi nhớ
Con đò chiều bến cũ nắng hoàng hôn
Màu tim tím lục bình trên sóng nước
Ánh trăng buồn trải rộng khắp cô thôn .
Huyền Lâm .
Lần sửa cuối bởi thylan; 14-01-2018 lúc 08:27 PM
Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
Huống chi người chưa hiểu biết gì ta !