+ Trả lời chủ đề
Trang 1/14 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 133

Chủ đề: Hạt bụi thời gian - TTĐL - Nguyên Xuân

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Hạt bụi thời gian - TTĐL - Nguyên Xuân

    HẠT BỤI THỜI GIAN

    Hạt bụi thời gian thắm máu hồng
    Giao tình khắc khoải cả hư không
    Vui buồn đắng ngọt cùng chia sẻ
    Vợi bớt sầu đau hứng mặn nồng.

    Nguyên Xuân
    10/2012


  2. #2
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    lucbinhtim đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2013

    Bài gửi : 118
    Thanks
    98
    Thanked 795 Times in 120 Posts
    CHÚC THƠ

    Chúc bạn lời thơ vẫn nở hồng
    Xuân đời mộng thắm thỏa tầng không
    Tươi màu sắc đỏ hoa đào gọi
    Mãi trổ tình xanh chén rượu nồng.

    lucbinhtim
    Lần sửa cuối bởi lucbinhtim; 27-06-2013 lúc 09:31 AM

  3. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn lucbinhtim vì bài viết hữu ích này


  4. #3
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    HẠT BỤI THỜI GIAN

    Hạt bụi thời gian thắm máu hồng
    Giao tình khắc khoải cả hư không
    Vui buồn đắng ngọt cùng chia sẻ
    Vợi bớt sầu đau hứng mặn nồng.

    Nguyên Xuân
    10/2012
    THỜI GIAN VẪN ĐỢI

    Tình thu ủ mộng má em hồng
    Nỗi nhớ vơi đầy… liệu hiểu không?
    Thuở ấy trăng thề chưa lỗi nhịp?
    Thời gian vẫn đợi kết duyên nồng

    27/6/2013
    Bạch Hồng Ngọc
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  5. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  6. #4
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
    TRẢ VAY

    Khôn đong khó đếm bằng tiền
    Nợ ân tình nhớ đừng phiền lụy nhau
    Xin đừng thiếu mãi kiếp sau
    Kiếp này trả hết khổ đau nợ nần
    Mai kia tắm nắng trong ngần
    Say mê đàm đạo thế nhân cùng người
    Không còn vay nợ của đời
    Trái tim bình lặng mỉm cười giấc thu.

    Nắng Xuân
    27/6/2013
    TÌNH THIÊN THU

    Dễ vay dễ trả vàng, tiền
    Khó vay khó trả lời nguyền trao nhau

    Bạc vàng vay trước trả sau
    Lãi lời sòng phẳng qua mau nợ nần

    Nợ tình khó trả vô ngần
    Nào ai có thể đo, cân tình người

    Nghĩa nhân quí nhất trong đời
    Trăm năm hữu hạn, tình thời thiên thu

    Trần Thị Lợi

  7. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  8. #5
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    HẠT BỤI THỜI GIAN

    Hạt bụi thời gian thắm máu hồng
    Giao tình khắc khoải cả hư không
    Vui buồn đắng ngọt cùng chia sẻ
    Vợi bớt sầu đau hứng mặn nồng.

    Nguyên Xuân
    10/2012


    THỜI GIAN VẪN ĐỢI

    Tình thu ủ mộng má em hồng
    Nỗi nhớ vơi đầy… liệu hiểu không?
    Thuở ấy trăng thề chưa lỗi nhịp?
    Thời gian vẫn đợi kết duyên nồng

    27/6/2013
    Bạch Hồng Ngọc



    PHAI SẮC HỒNG

    Phượng thắm qua hè phai sắc hồng
    Trường ơi vắng vẻ có buồn không?
    Chẳng ai an ủi vơi tâm sự
    Những lúc nắng mưa ấm lạnh nồng!

    Huy Thanh

  9. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  10. #6
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi lucbinhtim Xem bài viết
    CHÚC THƠ

    Chúc bạn lời thơ vẫn nở hồng
    Xuân đời mộng thắm thỏa tầng không
    Tươi màu sắc đỏ hoa đào gọi
    Mãi trổ tình xanh chén rượu nồng.

    lucbinhtim

    CHÚC THƠ
    (Họa y đề)

    Chúc mỗi ngày vui thỏa nguyện hồng
    Mừng thơ nở thắm diệu vời không
    Hoa ngời tứ rạng tình trong trẻo
    Tím lục bình yên, lửa mãi nồng.

    Nguyên Xuân

  11. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  12. #7
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    SỚM HẠ

    Ở phía chân trời đã hửng đông
    Không gian rực rỡ ánh dương hồng
    Bên hồ dạo bước nhìn sen nở
    Nắng điểm tô màu thắm nhị bông!

    Nguyên Xuân
    18/4/2013

  13. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  14. #8
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    LỜI CỦA GIÓ

    Gió chạm cây buồn cuối nẻo đông
    Dường như vuốt nhẹ búp tay hồng
    Thì thầm nhắn gửi niềm hy vọng
    Đợi nắng xuân về kết nụ bông.

    Nguyên Xuân
    17/1/2013

  15. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  16. #9
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    SỚM HẠ

    Ở phía chân trời đã hửng đông
    Không gian rực rỡ ánh dương hồng
    Bên hồ dạo bước nhìn sen nở
    Nắng điểm tô màu thắm nhị bông!

    Nguyên Xuân
    18/4/2013

    HẸN

    Giã biệt quê nhà buổi sáng đông
    Lên thuyền lặng lẽ nắng chưa hồng
    Buồn trông xóm cũ lòng mơ mộng
    Hẹn sẽ quay về lúa trổ bông!

    Huy Thanh

  17. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  18. #10
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    HOA LỘC VỪNG

    Gió đẩy làn hương đưa bát ngát
    Hoa bừng quyến rủ ánh sao rơi
    Lung linh đọng nắng tươi màu nhị
    Lửa hiến vầng dương tỏa sáng ngời.

    Nguyên Xuân


    Thắm đỏ hương nồng tỏa ngát đêm
    Tình thơ mượn gió phả bên thềm
    Thu cười lúng liếng bừng hoa lửa
    Rạng rỡ buông mành sáng dịu êm.

    Nguyên Xuân


    Chúm chím hoa đơm ngàn búp lửa
    Nương tình lặng lẽ chốn thanh tao
    Đèn lồng kết chuỗi muôn sao sáng
    Thổn thức đêm thâu luống nghẹn ngào.

    Nguyên Xuân
    10/2012
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 26-05-2022 lúc 06:38 AM

  19. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/14 1 2 3 11 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình