+ Trả lời chủ đề
Trang 1/27 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 264

Chủ đề: VIẾT VỀ Người sáng lập www.vnthihuu.net Admin Trần Vi Thông

  1. #1
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.212
    Thanked 39.175 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6

    VIẾT VỀ Người sáng lập www.vnthihuu.net Admin Trần Vi Thông

    Kính thưa quý vị thành viên (TV) www.vnthihuu.net!

    Chiểu theo nguyện vọng của anh chị em (ACE) TV www.vnthihuu.net chúng tôi mở trang Chân dung thi hữu này để ACE có thể vào viết văn, làm thơ,... để bày tỏ lòng tri ân & những điều tâm sự
    về BQT - anh Trần Vi Thông (TVT) - một nhà giáo - một họa sỹ - một nhà thơ tài hoa, đức độ,... đã hết lòng vì Diễn đàn thi ca
    www.vnthihuu.net kể cả trong những ngày tháng anh không may đã lâm trọng bệnh.

    Xin cầu chúc cho BQT - Admin TVT sớm qua khỏi cơn bạo bệnh này để sớm về chung vui với ACE Mái ấm
    www.vnthihuu.net của chúng ta!


    Sau đây xin trân trọng giới thiệu
    bài của một TV - Tác giả lão thành Bùi Xuân Phượng:

    DUYÊN TÌNH


    Từ gặp gỡ Lầu mây lộng gió
    Cánh chim chiều rạng rỡ hoàng hôn
    Buổi đầu bỡ ngỡ Thi Đàn
    Thiên duyên hội ngộ chứa chan tình đời.

    Bao tâm huyết trong mười tám tháng
    Bỗng trắng tay...vẫn sáng dáng Tùng
    Nguyên Tiêu lại tỏ sức hùng
    Vườn thơ Thi Hữu nở bừng sắc hoa.

    Rồi bè bạn gần xa tìm tới
    Nối vòng tay ... sôi nổi hòa thơ
    Tình thân bốn biển một nhà
    Ngờ đâu lại gặp Hac-cơ hoành hành.

    Xây ba tháng...bỗng thành tay trắng
    Cây muốn yên gió chẳng lặng nào
    Admin ta đáng tự hào
    Khó khăn ...đầu vẫn ngẩng cao. Tuyệt vời!

    Huê viên các ơn người thành lập
    Cùng Thu Giang, Hồng Ngọc, Như Mai
    Hồn hoa trải sóng lai rai
    "Đất riêng dụng võ"... miệt mài Hoa-Thơ.

    Chuyện nhà Táo, Sơ Vơ quậy phá
    Vịt vặt lông ... cứ thỏa vui đùa
    Ma Cao-Cà Ná chẳng thua
    Ruộng hoang thách thức...cày bừa thiếu trâu!!!

    Trang Đường Luật ...nhịp cầu tiếp nối
    Xướng họa thơ phấn khởi giao lưu
    Lầu mây lộng cánh chim chiều
    Bốn phương hội tụ thêm nhiều tình thân.

    Niềm vui đón Hương Xuân ngây ngất
    Chào mừng lần sinh nhật thôi nôi.
    Hương Quê lại tiếp ra đời
    Thủ đô giá rét...rạng ngời nắng mai.

    Bao nick name ... oằn vai nặng gánh
    Biên tập viên...thầm lặng hy sinh
    Ngọn đèn trước gió mong manh
    Vẫn dồn tâm huyết hoàn thành Hương Xưa!

    Cứ bàng hoàng, ngác ngơ ...câu chữ
    Đọc dòng thư...máu ứ, lệ trào...
    Chao ôi! Đến thế rồi sao???
    Xót xa, ân hận...nghẹn ngào con tim.

    Cả Thi Hữu quanh bên ...lặng lẽ
    Rõi theo từng nhịp thở Admin....
    Vi Thông ơi! Hãy vui lên!
    Diễn đàn này đáng để em tự hào!

    Bùi Xuân Phượng 13.6.2013
    Lần sửa cuối bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM; 08-07-2013 lúc 02:54 PM


  2. #2
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    GỞI ANH TRẦN VI THÔNG

    Anh hãy tạm dừng công việc lại
    Vào viện ngay, ráng mãi khổ thân
    Chăm sóc sức khỏe việc cần
    Anh mà để vậy… vạn lần nguy nan

    Ai cũng biết thi đàn phát triển
    Dày công anh điều kiển tài tình
    Con đường thơ sáng lung linh
    Anh ơi! nghỉ dưỡng thân mình đã đi


    Trên đời này cái gì cũng quí
    Sức khỏe mà lãng phí không nên
    Thi đàn phát triển vững bền
    Đồng tâm một khối thật trên tuyệt vời


    Em chỉ có đôi lời tâm sự
    Mong anh đứng lưỡng lự dài thêm
    Tạm dừng công việc ít đêm
    Đi điều dưỡng gấp mới êm ấm đời

    27/6/2013
    Bạch Hồng Ngọc
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"




  3. #3
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Phong Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 40
    Bài gửi : 1.238
    Thanks
    9.531
    Thanked 7.690 Times in 1.209 Posts
    Chúc Bác sớm hồi phục để trở lại xây dựng mái nhà thihuu bền vững!
    Lần sửa cuối bởi Phong Trần; 27-06-2013 lúc 02:47 PM


  4. #4
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Lê Tư Đắc đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Tuổi: 84
    Bài gửi : 194
    Thanks
    2.300
    Thanked 2.028 Times in 195 Posts
    Blog Entries
    3
    Tôi nhận thấy trang này rất hay.
    Xin cảm ơn!


  5. #5
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Rất cảm ơn ĐHV Trần Thị Thanh Liêm đã mở trang này để các ACE TV www.vnthihuu.net viết thơ văn bày tỏ nỗi lòng mình đối với ADMIN SÁNG LẬP VIÊN www.vnthihuu.net Trần Vi Thông đã hết lòng vì Diễn đàn thi ca www.vnthihuu.net kể cả trong những ngày tháng anh không may đã lâm trọng bệnh.


    Khắc Hiền


  6. #6
    MÂY TÍM
    Guest
    Hiện Đang :   


    Chiều nay mây tím bay về
    Cội Thông sừng sững sơn khê ngút ngàn
    Vi vu gió hát rừng vang
    Lời ru muôn thuở lòng vàng thơ ca


    @ Khỏe nhé ca ca ơi ! Hic ... hu hu hu ... Thương ca ca lắm cơ ! Nghe tin ca ca bệnh, đầu óc bọn nhóc lừng khừng cả, học hành cứ cà tưng cà tưng vì nghĩ tới ca ca bệnh đấy ! Hic ....hu hu hu ... Ước gì đổi lấy tuổi thọ của 1 đứa nào trong bọn nhóc chúng em, để ca ca được khỏe lại, bọn nhóc chúng em cũng cam lòng ! Hic ... hu hu hu uuuuuuuuuuuuu
    Lần sửa cuối bởi MÂY TÍM; 27-06-2013 lúc 04:50 PM


  • #7
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Trần Đức Quang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012
    Đến từ : Cyprus

    Bài gửi : 704
    Thanks
    4.555
    Thanked 5.085 Times in 705 Posts
    Blog Entries
    1
    Trang LỤC BÁT VUI VẺ cầu chúc cho chú TVT mau khỏi bệnh:

    444
    Những chiều thơ hướng lên đồi
    Rừng Thông Vi vút bao lời gió thương
    HRPT
    445
    CÙNG NHAU ĐI ĐƯỢC NỬA ĐƯỜNG
    GẶP ADMIN (TRẦN VI THÔNG) HƯỞNG MỘT VƯỜN HƯƠNG HOA (thi ca)....
    (TĐQ)
    446
    Ngọt ngào lục bát ca ca

    Một câu thơ nhỏ thương* ba bốn lần... (TTTL)
    447
    Đêm rằm ngắm nguyệt ngoài sân
    Chúc huynh sớm khỏe xướng vần họa thơ (Huy Thanh)
    448
    Tấm tình tựa sóng bạc phơ
    Cầu huynh tỷ mãi cập bờ thương yêu.(TTTL)
    449
    Cội THÔNG VI vút gió chiều
    Mát từ muôn nẻo thương yêu lên ngàn (Mộng Thường)
    450
    Huynh ơi! Giữ mãi DIỄN ĐÀN
    Tấm lòng THI HỮU đến ngàn năm sau
    Huy Thanh
    451

    Thời gian dẫu có phai mầu
    Công người sáng lập ngàn sau mãi còn
    Maimo
    452
    Mong sao mọi sự vuông tròn
    Nghĩa tình sau trước sắt son không mờ (Trần Thị Lợi)


  • #8
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.683
    Thanked 28.498 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14


    Chúc Vi Thông mau khỏe để về với VNTH thân thương

    Lầu Mây và
    Cánh Chim Chiều


    Chiều nay sao quá nhiều mây trắng
    Hoa nắng trổ đầy trên cõi mơ
    Kìa bóng lâu đài mây thoáng hiện
    Lũ chim di trú vội quay về

    Rực rỡ lầu mây ôi tráng lệ!
    Hãy để ta vào giấc ngủ say
    Gió ơi thôi chớ hờn ghen nhé
    Xin chút bình yên phút cuối ngày

    Thế rồi tan mộng...lầu mây đổ
    Đã lỡ còn đâu những đợi chờ
    Đành chao đôi cánh miền sương gió
    Bao nỗi sầu nghiêng bóng ngẩn ngơ

    Gió ơi nhắn giúp mây trôi lại
    Đừng ngại sương chiều thoáng tịch liêu
    Tình ta lạc cánh chim mê mải
    Nào biết chân trời nắng đã phai

    Chiều nay có một người tình lỡ
    Đang thả hồn xa vắng chốn nào
    Buồn rung theo cánh diều no gió
    Nỗi nhớ chợt bùng lên vút cao.

    Vi Thông

    Lần sửa cuối bởi maimo; 28-06-2013 lúc 06:31 PM
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962


  • #9
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi maimo Xem bài viết


    Chúc Vi Thông mau khỏe để về với VNTH thân thương

    Lầu Mây và
    Cánh Chim Chiều


    Chiều nay sao quá nhiều mây trắng
    Hoa nắng trổ đầy trên cõi mơ
    Kìa bóng lâu đài mây thoáng hiện
    Lũ chim di trú vội quay về

    Rực rỡ lầu mây ôi tráng lệ!
    Hãy để ta vào giấc ngủ say
    Gió ơi thôi chớ hờn ghen nhé
    Xin chút bình yên phút cuối ngày

    Thế rồi tan mộng...lầu mây đổ
    Đã lỡ còn đâu những đợi chờ
    Đành chao đôi cánh miền sương gió
    Bao nỗi sầu nghiêng bóng ngẩn ngơ

    Gió ơi nhắn giúp mây trôi lại
    Đừng ngại sương chiều thoáng tịch liêu
    Tình ta lạc cánh chim mê mải
    Nào biết chân trời nắng đã phai

    Chiều nay có một người tình lỡ
    Đang thả hồn xa vắng chốn nào
    Buồn rung theo cánh diều no gió
    Nỗi nhớ chợt bùng lên vút cao.

    Vi Thông
    Muội Mái Mơ nên sửa ngay chân dung của Vi Thông, để như thế không được!!! Tức là cái mầu...
    Lần sửa cuối bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM; 07-07-2013 lúc 07:09 PM


  • #10
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi maimo Xem bài viết


    Chúc Vi Thông mau khỏe để về với VNTH thân thương

    Lầu Mây và
    Cánh Chim Chiều


    Chiều nay sao quá nhiều mây trắng
    Hoa nắng trổ đầy trên cõi mơ
    Kìa bóng lâu đài mây thoáng hiện
    Lũ chim di trú vội quay về

    Rực rỡ lầu mây ôi tráng lệ!
    Hãy để ta vào giấc ngủ say
    Gió ơi thôi chớ hờn ghen nhé
    Xin chút bình yên phút cuối ngày

    Thế rồi tan mộng...lầu mây đổ
    Đã lỡ còn đâu những đợi chờ
    Đành chao đôi cánh miền sương gió
    Bao nỗi sầu nghiêng bóng ngẩn ngơ

    Gió ơi nhắn giúp mây trôi lại
    Đừng ngại sương chiều thoáng tịch liêu
    Tình ta lạc cánh chim mê mải
    Nào biết chân trời nắng đã phai

    Chiều nay có một người tình lỡ
    Đang thả hồn xa vắng chốn nào
    Buồn rung theo cánh diều no gió
    Nỗi nhớ chợt bùng lên vút cao.

    Vi Thông

    LẦU MÂY VÀ CÁNH CHIM HỒNG


    Chim Hồng sải cánh giữa lầu mây
    Thắp lửa trời thu vỗ nhịp vầy
    Vẽ cảnh mừng xuân hòa điệu thắm
    Xây cầu thưởng nguyệt vút vần say!
    Thành tâm nguyện sẻ tình yêu lớn
    Vững dạ chờ mong hạnh phúc dày
    Cuộc sống vui buồn gieo cõi ảo
    Chim Hồng sải cánh giữa lầu mây.

    Nguyên Xuân
    26/6/2013
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 01-07-2017 lúc 03:17 PM


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 1/27 1 2 3 11 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình