+ Trả lời chủ đề
Trang 18/27 ĐầuĐầu ... 8 16 17 18 19 20 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 171 tới 180 của 264

Chủ đề: VIẾT VỀ Người sáng lập www.vnthihuu.net Admin Trần Vi Thông

  1. #171
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Hoàng Nguyễn Thái Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 36
    Bài gửi : 331
    Thanks
    4.710
    Thanked 4.253 Times in 332 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM Xem bài viết
    Lầu Mây lưu bút - Thơ Đường luật tác giả Gió Bụi mời góp họa
    Lầu Mây lưu bút

    Lầu mây ngũ sắc tính khiêm nhường
    Lặng lẽ đêm ngày dãi gió sương
    Hạ đốt không sờn tâm xán lạn
    Đông xoay chẳng nhụt chí can trường
    Vi vu nắng sớm ngàn thông dõi
    Ríu rít chim chiều vạn sóng vương
    Mến mộ thi nhân dừng bước trú
    Lưu vần bút họa mãi càng thương.

    Gió Bụi
    28/06/2013

    Kính tặng anh Vi Thông và mong anh chóng khỏe!
    * Cảm tác từ "Lầu Mây và Cánh Chim Chiều" của Vi Thông
    BÀI HOA:
    3. MỘ
    (Ngũ Thanh - Hồi Văn)

    Tình mãi tỏa luôn… nhịn với nhường
    Sáng lòng nuôi mộng giữa chiều sương
    Khinh tài chữ luyện nên hàn giá
    Quý nghĩa vần ươm bởi đoạn trường
    Kình thục chí sâu dù trũng khỏa
    Hổ thuần tâm lớn dẫu cùm vương
    Đình thi giữ đạo hồn son sắt
    Vinh hiển trọn đời giữa mến thương
    ***
    Thương mến giữa đời trọn hiển vinh
    Sắt son hồn đạo giữ thi đình
    Vương cùm dẫu lớn tâm thuần hổ
    Khỏa trũng dù sâu chí thục kình
    Trường đoạn bởi ươm vần nghĩa quý
    Giá hàn nên luyện chữ tài khinh
    Sương chiều giữa mộng nuôi lòng sáng
    Nhường với nhịn luôn… tỏa mãi tình

    VMT 06/07/2013

    VÀI NÉT VỀ BÀI THƠ “MỘ” CỦA TÁC GIẢ VỀ MIỀN TRUNG VIẾT VỀ
    ADMIN TRẦN VI THÔNG

    Bài thơ MỘ (Mến mộ - Ngưỡng mộ) của tác giả (TG) Việt Thủy - Về Miền Trung (VMT) đã không dùng những ca từ bóng bẩy để tặng thầy Trần Vi Thông (TVT) - một thần tượng biết bao người ngưỡng mộ, mà ngay câu đề tác giả đã phản ánh hiện thực một cách rất sinh động:
    Tình mãi tỏa luôn… nhịn với nhường:
    “nhịn với nhường” tức ý nói TÌNH đã tỏa rạng rồi: Thầy TVT vốn có một tấm lòng bao dung, nhường nhịn, thanh cao, trong sáng và vô cùng thanh bạch, thầy đã và đang được ACE TV
    www.vnthihuu.net quý trọng, yêu thương và mến mộ.

    Sáng lòng nuôi mộng giữa chiều sương
    : Lúc ngày sắp tàn rồi, sức cùng lực kiệt vì lâm trọng bệnh, nhưng thầy TVT vẫn cố gắng hết sức mình hoàn thành tâm nguyện trong sáng của mình là chấm cho xong từng bài thơ Đường luật, biên tập cho xong hàng trăm bài thơ của cuốn sách HƯƠNG XƯA (bao năm nay thầy đều âm thầm làm như vậy – không tiền lương, không ai chi tiền bồi dưỡng).
    Khinh tài chữ luyện nên hàn giá
    Quý nghĩa vần ươm bởi đoạn trường

    Cặp thực đã diễn tả được ý thơ - thầy khinh - coi nhẹ tiền tài danh vọng nên chịu cảnh đạm bạc, giá hàn, không nhận bất cứ sự giúp đỡ nào về cho riêng mình cả.
    Quý nghĩa vần ươm bởi đoạn trường: Câu này cũng có ý nghĩa như đã vừa nêu ở trên.
    Thơ VMT viết thực nhưng mà lại là luận – mang nhiều ý nghĩa khiến người đọc cảm thấy rất thực cứ như nói về mình vậy.
    Kình thục chí sâu dù trũng khỏa,
    Hổ thuần tâm lớn dẫu cùm vương.
    Hai câu này của VMT cũng rất đạt: Muốn thục được cá kình phải ra trũng, muốn thuần hổ phải chịu cảnh cùm gông.
    Hai câu luận này ý nghĩa rất rõ ràng, nêu được chí lớn của Admin Trần Vi Thông - SLV mái ấm www.vnthihuu.net của chúng ta.
    Đình thi giữ đạo hồn son sắt,
    Vinh hiển trọn đời giữa mến thương.
    Đúng vậy. Đọc trang: VIẾT VỀ ADMIN SÁNG LẬP VIÊN www.vnthihuu.net Trần Vi Thông chúng ta không khỏi rưng rưng nước mắt cảm động về chữ ĐẠO & tình YÊU THƯƠNG mà Admin TVT giành cho các TV cũng như các TV - TG đã giành cho anh – một người thầy mẫu mực, một nhà thơ tài hoa, lương thiện những tình cảm vô cùng thắm thiết, yêu thương.

    Chúng ta vừa yêu quý vừa cảm nhận được một tình cảm chân thực rằng anh TVT thật hạnh phúc (thật vinh hạnh - "vinh hiển") - trên đời này mấy ai được ACE TV, đồng nghiệp, người thân và bạn bè thán phục và
    yêu quý đến vậy như Admin Trần Vi Thông - SLV mái ấm www.vnthihuu.net của chúng ta.

    TG VMT phải có một kiến thức sâu rộng, phong phú mới trích dẫn được vào thơ mình những điển tích văn học, những kinh nghiệm sống – những trải nghiệm của dân gian nhằm ca ngợi tấm lòng, đức độ, tài hoa và những đóng góp to lớn của Admin TVT giành cho www.vnthihuu.net, đã dẫn vào (vận dụng vào) trong thơ mình những hình ảnh, ví dụ hết sức sinh động & nhuần nhuyễn đến như vậy.

    Bài thơ MỘ của TG VMT đọc ngược lại ý nghĩa vẫn rất rõ ràng:

    Thương mến giữa đời trọn hiển vinh
    Sắt son hồn đạo giữ thi đình
    Vương cùm dẫu lớn tâm thuần hổ
    Khỏa trũng dù sâu chí thục kình
    Trường đoạn bởi ươm vần nghĩa quý
    Giá hàn nên luyện chữ tài khinh
    Sương chiều giữa mộng nuôi lòng sáng
    Nhường với nhịn luôn… tỏa mãi tình.

    Các cặp đối tính luận vẫn cao, mỗi câu là cả một đề tài đang khai mở.

    Về nội dung cả bài thơ MỘ, TG VMT không nhắc đến tên Admin TVT hay những ngữ liệu liên quan đến SLV TVT nhưng người đọc vẫn nhận thấy được nhân cách cao đẹp của Admin Trần Vi Thông - SLV www.vnthihuu.net hiển hiện lên rất rõ rệt.


    Về kỹ thuật thì chúng ta thấy
    bài MỘ viết theo thể Hồi văn luật trắc, đây là kiểu thơ Luật Đường Ngũ thanh + Hồi văn. Tại sao TG không viết theo thể Hồi văn luật bằng? Theo chúng tôi, đó là vì TG muốn thầy TVT hiểu rằng, viết thơ cho thầy trong thời điểm thầy đang lâm trọng bệnh này TG thương lắm… thể thơ này ... khó cất giọng đọc, khó nói, cảm thấy cứ ứ nghẹn… có lẽ vì vậy mà TG cố ý viết theo lối thơ này - lối thơ thể hiện được cái cao diệu của thể thơ Luật Đường mà chúng ta đang thưởng lãm.

    Có lẽ cũng hiếm ai viết được lối thơ này, vì viết Hồi văn đã khó - Hồi văn: Câu thơ/văn đọc lui (hồi) lại được; mà lại là Ngũ thanh - câu thơ ít nhất có 5 thanh.

    Thơ VMT nhiều khi có những câu thơ độc giả đọc xong thấy như gợi lên một cái gì đó, không nhất thiết cứ nói toàng toạc ra là
    nhân cách của Admin Trần Vi Thông - SLV www.vnthihuu.net cao đẹp như thế nào mà chúng ta vẫn thấy rất đẹp, rất sâu sắc và đầy ý nghĩa.

    Chúng tôi cho rằng những TV www.vnthihuu.net và độc giả yêu thích thơ Luật Đường có thể lấy bài MỘ này làm mẫu để rèn luyện và bồi dưỡng phương pháp làm thơ Luật Đường sẽ rất hiệu quả.


    Vài lời mộc mạc viết về những nét đẹp của một vị
    giáo sư - SLV của www.vnthihuu.net thầy Trần Vi Thông thông qua bài thơ MỘ của TG VMT – Nguyễn Như Việt Thủy (TG cũng là một thầy giáo dạy làm thơ Luật Đường), rất mong được quý vị độc giả vui lòng quá mục!

    Xin trân trọng cảm ơn!

    TTTL kính bút!
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết
    GB hoàn toàn đồng ý và đồng cảm với chị TTTL về những nhận xét có giá trị cao sâu về bài thơ T/G VMT. Nhưng điểm quan trọng và cao quí nhất vẫn là nội dung của bài thơ mà T/G VMT nói riêng, và cả DDTH nói chung, gửi gấm tình cảm đến admin VT. Cảm ơn T/G VMT và mong admin VT chóng khỏe!
    Thưa thầy Trần Vi Thông kính mến!
    Em đth cho thầy mấy hôm nay mà thầy không mở máy, em buồn quá, không biết thầy có khoe không?
    Em và ACE VNTH cầu mong thầy vượt qua được cơn bệnh hiểm nghèo này!
    Em xin kính tặng thầy một bó hoa tươi thắm ạ:

    Lần sửa cuối bởi Hoàng Nguyễn Thái Hà; 14-07-2013 lúc 11:42 AM


  2. #172
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Lương Nam Xương đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2012

    Tuổi: 86
    Bài gửi : 127
    Thanks
    2.464
    Thanked 1.517 Times in 127 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    CHÚC ANH

    Trên trời có một vì sao
    Rỡ ràng chiếu sáng biết bao nhiêu người
    Ân tình rải khắp cho đời
    Ngàn xanh núi thẳm sáng ngời tình anh
    Vòng qua trang web nhìn quanh
    In hình Thi Hữu như tranh muôn màu
    Thông ơi huynh đệ chờ trao
    Hương Xưa thắm mãi len vào trong tâm
    Ông Trời xin chớ lặng thầm
    Ngài soi xét kỹ đừng lầm hiền nhân
    Giữ gìn trọn nghĩa bao lần
    Chúc anh sớm khỏe quây quần họa ca...

    Huy Thanh
    Chúc đệ chóng khỏi bệnh đệ nhé!
    LNX


  3. #173
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Lê Tư Đắc đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Tuổi: 84
    Bài gửi : 194
    Thanks
    2.300
    Thanked 2.028 Times in 195 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết

    ĐẾN LẦU MÂY
    Lời cảm ơn Vi Thông


    Ba miền góp lại những hồng tươi
    Thảo nghĩa cùng xây điệu khác vời
    Trụ vững, dồi trau nhiều lối mở
    An hòa đáp trả mọi nguồn khơi
    Người xa vẫn muốn niềm mong đợi
    Nẻo cũ còn nghe tiếng gọi mời
    Núi hẹn sông chờ trăm ngả rẽ
    Vun đầy đến cả mỗi tình vơi.


    KIỀN ĐỨC - 30/06/13
    Cầu chúc đệ sức khoer mau hồi phục đệ nhá!


  4. #174
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2

    TÂM HUYẾT MÃI CÒN!

    Admin trên mặt trang bìa
    Ơn người sáng lập - Còn gì quý hơn?
    Dù khi về với nước non
    Ảnh hình...sẽ mãi vẫn còn nơi đây

    Nghĩa ân trải rộng tháng ngày
    Sức sinh để Mái ấm này vươn lên.
    Thành viên tâm vững trí bền
    Điều hành, Quản trị ...giữ gìn như xưa

    Vườn xanh tươi nở hoa Thơ
    Vẫn biên tập ...vẫn từng giờ nâng niu
    Nhặt từng giọt tím mây chiều
    Để rồi kế tục sinh nhiều nàng Hương.

    Vi Thông ơi! Chớ có buồn!
    Bao nhiêu tâm huyết ... chẳng mòn, chẳng phai!

    BXP 15.7.2013


  5. #175
    Avatar của Phạm Ngọc Hùng
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Phạm Ngọc Hùng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 205
    Thanks
    2.804
    Thanked 1.630 Times in 207 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết

    TÂM HUYẾT MÃI CÒN!

    Admin trên mặt trang bìa
    Ơn người sáng lập - Còn gì quý hơn?
    Dù khi về với nước non
    Ảnh hình...sẽ mãi vẫn còn nơi đây

    Nghĩa ân trải rộng tháng ngày
    Sức sinh để Mái ấm này vươn lên.
    Thành viên tâm vững trí bền
    Điều hành, Quản trị ...giữ gìn như xưa

    Vườn xanh tươi nở hoa Thơ
    Vẫn biên tập ...vẫn từng giờ nâng niu
    Nhặt từng giọt tím mây chiều
    Để rồi kế tục sinh nhiều nàng Hương.

    Vi Thông ơi! Chớ có buồn!
    Bao nhiêu tâm huyết ... chẳng mòn, chẳng phai!

    BXP 15.7.2013
    Mong anh Vi Thông chóng khỏe !


  6. #176
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Đình Kiệm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 137
    Thanks
    2.593
    Thanked 1.642 Times in 137 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
    6. NGẬM NGÙI THƯƠNG
    (Họa thơ Gió Bụi-Kính tặng Admin Vi Thông)

    Tài năng trọng đãi dưới trên nhường
    Bão dạt mưa nhồi cảnh tuyết sương
    Rễ cội trồng chăm gầy vóc mảnh
    Nền khuôn tuyển chọn trắng đêm trường
    Tầm cao trí tuệ sâu tình vẳng
    Vẻ sáng tinh thần nặng nghĩa vương
    Diễn tả sao tày công trạng ấy
    Chim chiều sải cánh ngậm ngùi thương.

    Nắng Xuân
    July 7, 2013
    Thương chúc đệ mau khỏi bệnh đệ nhé!
    NĐK


  7. #177
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    MONG MỎI

    Bườn qua nghịch cảnh gắng vun trồng
    Mặc bão điên cuồng xói lở sông
    Dốc lực chăm bồi tươi nghĩa cả
    Oằn lưng tuyển lựa thắm duyên nồng
    Niềm lo tất thảy âm thầm Hạ
    Cái khổ riêng mình lặng lẽ Đông
    Gọt giũa vuông tròn ươm nắng đỏ
    Lầu mây dõi đợi cánh chim hồng.

    Nắng Xuân
    July 16, 2013
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 16-07-2013 lúc 10:49 AM


  8. #178
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
    MONG MỎI




    Bườn qua nghịch cảnh gắng vun trồng
    Mặc bão điên cuồng xói lở sông
    Dốc lực chăm bồi tươi nghĩa cả
    Oằn lưng tuyển lựa thắm duyên nồng
    Niềm lo tất thảy âm thầm Hạ
    Cái khổ riêng mình lặng lẽ Đông
    Gọt giũa vuông tròn nhen đốm lửa
    Lầu mây dõi đợi cánh chim hồng.

    Nắng Xuân
    July 16, 2013
    TRẢI NGÃI LẦU MÂY

    Mãi gắng làm theo nghiệp trỉa trồng
    Sa phù kết tụ ở bờ sông
    Che cành mỗi cụm ươm mầm mới
    Ủ rễ từng cây dọi nắng nồng
    Giữ để bao ngày khi tới Hạ
    Trông cùng những buổi lúc về Đông
    Bao đời gặt hái nhân thành quả
    Trải ngãi lầu mây giống Lạc hồng.

    TXS
    16/07/2013
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 16-07-2013 lúc 03:58 PM


  9. #179
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi lucbinhtim Xem bài viết
    GỬI ANH

    Lặng lẽ đôi dòng gửi đến anh
    Cầu mong sức khỏe được an lành
    Thơ vừa đủ nhạt còn rưng tím
    Ý vẫn chưa nồng chỉ đượm xanh
    Dõi bạn duyên đầu mau trở gót
    Vườn xưa đợi nắng thoảng reo cành
    THÔNG về sưởi lại mùa xuân vắng
    Lặng lẽ đôi dòng gửi đến anh.

    lucbinhtim

    MỪNG SINH NHẬT ANH TRẦN VI THÔNG

    Thi Hữu chúc mừng sinh nhật anh
    Mười phương gặp gỡ bởi duyên lành
    Hoa hồng thắm đượm tình xuân ngát
    Rượu đỏ thơm nồng nghĩa hạ xanh
    Một cánh Chim chiều say trỉa hạt
    Ngàn tia Nắng sớm nguyện ươm cành
    Lầu mây rạng rỡ Thông càng biếc
    Thi Hữu chúc mừng sinh nhật anh.

    Nguyên Xuân
    16/7/2013
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 20-08-2014 lúc 04:50 PM


  10. #180
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
    MONG MỎI

    Bườn qua nghịch cảnh gắng vun trồng
    Mặc bão điên cuồng xói lở sông
    Dốc lực chăm bồi tươi nghĩa cả
    Oằn lưng tuyển lựa thắm duyên nồng
    Niềm lo tất thảy âm thầm Hạ
    Cái khổ riêng mình lặng lẽ Đông
    Gọt giũa vuông tròn ươm nắng đỏ
    Lầu mây dõi đợi cánh chim hồng.

    Nắng Xuân
    July 16, 2013

    MỘNG

    Mộng trải lầu thơ lặng lẽ trồng
    Vui buồn thả tứ cuộn thành sông
    Say sưa chuốt chọn tìm tơ óng
    Mải miết bồi chăm tưới nghĩa nồng
    Bão nổi dông tràn lo níu Hạ
    Than vùi lửa cháy gạt sầu Đông
    Chim Chiều vẫn đợi miền xa thẳm
    Rẽ gió đường mây dõi nắng hồng.

    Nguyên Xuân
    16/7/2013
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 20-08-2014 lúc 04:48 PM


+ Trả lời chủ đề
Trang 18/27 ĐầuĐầu ... 8 16 17 18 19 20 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình