+ Trả lời chủ đề
Trang 241/246 ĐầuĐầu ... 141 191 231 239 240 241 242 243 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.401 tới 2.410 của 2455

Chủ đề: Khắc Hiền - Thơ Đường luật

  1. #2401
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    CỰU CHIẾN BINH DU LỊCH CỬA LÒ

    Nắng đẹp ngày thu đến Cửa Lò
    Tâm hồn sảng khoái bởi mình cho
    Hòn Ngư gió lộng nghe chiều hát
    Bãi Lữ triều êm vọng tiếng hò
    Khói lửa nào quên công Đảng dạy
    Bom mìn chẳng đặng sức Người lo
    Màu xanh sắc phục còn tươi nét
    Cựu vẫn bền tay lái vững đò
    25/8/2016
    Phạm Khắc Hiền

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  3. #2402
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Khắc Hiền Xem bài viết
    CỰU CHIẾN BINH DU LỊCH CỬA LÒ

    Nắng đẹp ngày thu đến Cửa Lò
    Tâm hồn sảng khoái bởi mình cho
    Hòn Ngư gió lộng nghe chiều hát
    Bãi Lữ triều êm vọng tiếng hò
    Khói lửa nào quên công Đảng dạy
    Bom mìn chẳng đặng sức Người lo
    Màu xanh sắc phục còn tươi nét
    Cựu vẫn bền tay lái vững đò.

    25/8/2016
    Phạm Khắc Hiền
    CHIỀU NAY VỚI BIỂN

    Lâu ngày vất vả chuyện trong lò
    Cũng muốn ra ngoài vợ chẳng cho
    Bởi bạn tuyên truyền ưa bãi tắm
    Do lời quảng cáo nghiện câu hò
    May nhờ phụ nữ đà trao đổi
    Đủ kiếm tiền nong vẫn sợ lo
    Dễ chịu chiều nay cùng biển nước
    Nhìn xa lại nhớ thuở đưa đò./.

    TXS 29/08/2016

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #2403
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3



    CHÁU NỘI VÀO ĐẠI HỌC

    Cháu nội đầu lòng đỗ Ngoại thương
    Tỉnh khen mười triệu vẫn khiêm nhường
    Ông bà khấp khởi trao phần thưởng
    Bố mẹ vui vầy chọn chỗ nương
    Học hỏi cần cho đời thịnh vượng
    Làm ăn phải hiểu lẽ vô thường
    Mai ngày hạnh phúc cùng chia hưởng
    Đạo hiếu gia đình giữ kỷ cương./.

    TXS 26/08/2016


  6. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #2404
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.397
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết



    CHÁU NỘI VÀO ĐẠI HỌC

    Cháu nội đầu lòng đỗ Ngoại thương
    Tỉnh khen mười triệu vẫn khiêm nhường
    Ông bà khấp khởi trao phần thưởng
    Bố mẹ vui vầy chọn chỗ nương
    Học hỏi cần cho đời thịnh vượng
    Làm ăn phải hiểu lẽ vô thường
    Mai ngày hạnh phúc cùng chia hưởng
    Đạo hiếu gia đình giữ kỷ cương./.

    TXS 26/08/2016


    NHU & CƯƠNG

    Con bà đỗ đạt chú dì thương
    Điểm thật là cao vẫn nhún nhường
    Lặng lẽ tâm rèn công đáng thưởng
    Âm thầm tánh dưỡng việc đành nương
    Chân thành nghĩa cả đời luôn thượng
    Giản dị tình sâu sống mãi thường
    Dẫu biết tài năng quyền được hưởng
    Nhu cần dạy trẻ chớ hoài cương.

    30-08-2016
    Huy Thanh

  8. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #2405
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    ĐẦU THU
    (Họa thơ Thanh Nguyệt )
    Quạnh quẽ đầu thu lá trải thềm
    Trăng vàng lấp lửng giữa trời đêm
    Mây còn hẹn ủ bông hồng thắm
    Gió vẫn tìm lay dải lụa mềm
    Nhớ bạn phòng đơn mòn mỏi nữa
    Thương mình gối lẻ não nề thêm
    Mài nghiên bút lẫy mong bày tỏ
    Lỡ giấc vần bay động cả rèm!
    04/09/2016
    Phạm Khắc Hiền

  10. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  11. #2406
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Khắc Hiền Xem bài viết



    MỪNG SINH NHẬT THẦY SINH

    Đất mẹ Hương Sơn mãi mặn mà
    Xuân đời ngát tỏa vượt tầm xa
    Cây cao bóng cả sâu tình Đảng
    Đức hạnh tim son nặng nghĩa nhà
    Dạy toán đưa đò vang trí mẫn
    Làm thơ họa xướng vọng tài ba
    Đà hơn bảy chục đầy nhân nghĩa
    Chúc thọ thầy Sinh rượu với trà.

    20/09/2016
    Phạn Khắc Hiền

    THÔI NỮA MÀ

    Đồng hương cá gỗ vậy thôi mà
    Bữa tiệc không làm chỉ mát xa
    Tháng gửi đôi bài vui giữa chợ
    Ngày ăn mấy bận ở trong nhà
    Mừng anh chuẩn bị cơm nhừ chín
    Đón chị chan hòa rượu đủ ba
    Nước lả chè xanh nhàn nhạt uống
    Đừng quên hũ mắm hổng pha trà./.

    TXS 20/09/2016

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #2407
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    THÔI NỮA MÀ

    Đồng hương cá gỗ vậy thôi mà
    Bữa tiệc không làm chỉ mát xa
    Tháng gửi đôi bài vui giữa chợ
    Ngày ăn mấy bận ở trong nhà
    Mừng anh chuẩn bị cơm nhừ chín
    Đón chị chan hòa rượu đủ ba
    Nước lả chè xanh nhàn nhạt uống
    Đừng quên hũ mắm hổng pha trà./.

    TXS 20/09/2016
    Ôi chà Thầy Sinh tâm hồn tươi trẻ quá bài thơ họa hay lắm rất khôi hài đúng là dân CÁ GỖ không sai với chất thơ ông đồ Xứ Nghệ
    Phạm Khắc Hiền

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  15. #2408
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Lương Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 1.638
    Thanks
    12.245
    Thanked 8.713 Times in 1.606 Posts
    CHÁU NỘI VÀO ĐẠI HỌC

    Cháu nội đầu lòng đỗ Ngoại thương
    Tỉnh khen mười triệu vẫn khiêm nhường
    Ông bà khấp khởi trao phần thưởng
    Bố mẹ vui vầy chọn chỗ nương
    Học hỏi cần cho đời thịnh vượng
    Làm ăn phải hiểu lẽ vô thường
    Mai ngày hạnh phúc cùng chia hưởng
    Đạo hiếu gia đình giữ kỷ cương./.

    TXS 26/08/2016



    NHU & CƯƠNG

    Con bà đỗ đạt chú dì thương
    Điểm thật là cao vẫn nhún nhường
    Lặng lẽ tâm rèn công đáng thưởng
    Âm thầm tánh dưỡng việc đành nương
    Chân thành nghĩa cả đời luôn thượng
    Giản dị tình sâu sống mãi thường
    Dẫu biết tài năng quyền được hưởng
    Nhu cần dạy trẻ chớ hoài cương.

    30-08-2016
    Huy Thanh



    Chúc mừng
    Mẹ cha gởi gắm trọn tình thưong
    Dạy dỗ tỏ hay nết nhịn nhường
    Thành tích giỏi giang thì trọng thưởng
    Lỗi lầm ngớ ngẩn vẫn mềm nương
    Học hành vững chí an đời vượng
    Tu dưỡng bền tâm ấm phận thường
    Tài đức nghĩa nhân hòa cộng hưởng
    Đá năng mài dũa tựa kim cương.
    LLH

  16. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Lương Hòa vì bài viết hữu ích này


  17. #2409
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    THƠ ĐƯỜNG NGŨ ĐỘ

    Ngũ độ thơ đường khỏe khoắn chơi
    Dùng thanh chặt chẽ biết trau lời
    Âm vần xướng họa luôn nền nã
    Nhạc khúc giao hòa mãi thảnh thơi
    Chữ trải êm đềm trao khoái dạ
    Dòng ươm rộn rã ủ say đời
    Mơ màng vẫy bút hồn bay bổng
    Hỏi ngã ngang huyền sắc nặng khơi
    20/09/2016
    Pham Khắc Hiền

  18. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  19. #2410
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    THU BUỒN


    Thu buồn lẻ bóng não nùng thay
    Kỷ niệm thời xuân mãi chất đầy
    Quạnh quẽ đường xưa màu lá rụng
    Âm thầm phố mới cảnh tường vây
    Tình theo gió đẩy sầu vương dạ
    Nghĩa dạt dòng trôi tủi chạm mày
    Vẫn nhớ bao ngày mơ nắng trải
    Duyên nồng chẳng đặng đã rời tay
    20/09/2016
    Phạm Khắc Hiền

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 241/246 ĐầuĐầu ... 141 191 231 239 240 241 242 243 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình