+ Trả lời chủ đề
Trang 84/246 ĐầuĐầu ... 34 74 82 83 84 85 86 94 134 184 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 831 tới 840 của 2455

Chủ đề: Khắc Hiền - Thơ Đường luật

  1. #831
    Avatar của nga
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    nga đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.082
    Thanks
    4.398
    Thanked 3.058 Times in 906 Posts
    Chớm đông

    Chớm đông bổng vọng cái u buồn
    Xao xác cành trơ mây trắng buông
    Mộng lấp kín đầy màu tuyệt vọng
    Lệ rưng khóe mắ tgợi sầu tuôn
    Người đi xa cách biền xa nhớ
    Dẫu mấy mùa rồi vẫn nhớ luôn
    Ước gặp lại nhau Người bạn cũ
    Tràn về kỹ niệm ở trong khuôn

    Nga 16/10/12
    Lần sửa cuối bởi nga; 16-10-2012 lúc 11:23 AM

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nga vì bài viết hữu ích này


  3. #832
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bảo Minh Trang đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 1.698
    Thanks
    6.013
    Thanked 7.962 Times in 1.677 Posts



    Hoa Hồng trắng

    Diễm kiều tươi đẹp nhuộm trời xanh
    Tuyệt mỹ ngây thơ nhẹ điểm cành
    Xinh xắn hồn nhiên hương tỏa khắp
    Dịu dàng thuần khiết sắc bao quanh
    Đón sương buổi tối ngời tâm thiện
    Hưởng nắng ban mai ngọt ý lành
    Biểu tượng cho người lưu luyến mãi
    Mặc dù tuổi thọ vốn mong manh

    BMT

    16-10-2012

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bảo Minh Trang vì bài viết hữu ích này


  5. #833
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi nga Xem bài viết
    Hỏi

    Ơi người năm ấy có buồn không?
    Nhớ lại ngày xưa mà xót lòng
    Ngày não ngày nao ta giỡn hớt
    Bây giờ sao mắt mỏi mòn trông
    Người tuy vẫn đấy sao xa cách
    Mỗi ngày đợi ai ở cuối sông
    Lặng lẽ mình ta hoài nỗi nhớ
    Chờ ai lạnh lẽo như mùa đông

    Nga 16/10/12
    Chờ ai


    Lạnh lẽo bao mùa em biết không
    Sao mà thuở trước chẳng bằng lòng
    Cho người chốn ấy bao mong đợi
    Để bạn phương này mãi ngóng trông
    Vàng võ thân cò nơi cuối bãi
    Nhạt mờ bóng nhạn ở đầu sông
    Gieo hoài kỷ niệm thêm sầu nhớ
    mòn mỏi chờ ai đã cuối đông

    Khắc Hiền
    16.10.2012

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  7. #834
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi nga Xem bài viết
    Tâm

    Tâm thành an định sướng không buồn
    Hĩ xã từ bi ghét bỏ buông
    Tiếng nhạc của lòng nghe réo rắt
    Cõi lòng luôn mãi,chớ sầu tuôn
    Hãy vui với cái vui đồng loại
    Bước đến cuộc đời nhắc nhở luôn
    Sao sáng sao bì tâm sáng tỏa
    Đạo vàng hẹn ta khép vào khuôn

    Nga 16/10/12

    Hỗm nay em khó chịu trong người,trong đầu không vắt ra một chữ ,anh Khắc Hiền thông cảm
    Anh cảm ơn em Nga đã ghé thăm anh tuy rằng em đang mệt nhưng dòng thơ của em có TÂM đấy chứ có găng lên sẽ xua tan bệnh tật em ạ

    Khắc Hiền

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  9. #835
    Avatar của nga
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    nga đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.082
    Thanks
    4.398
    Thanked 3.058 Times in 906 Posts
    Cầu mong người
    (họa theo bài của TGTrần xuân Sinh)

    1
    Một vùng thanh tịnh ngạt ngào bay
    Chín phẩm sen vàng trên đỉnh mây
    Gió hát ru ta về cõi tịnh
    Chuông ngân thoảng thấy cảnh Bồng Lai
    Mờ mờ ảo ảo không chi thấy
    Sắc sắc không không đâu có hay
    Phật tử chờ nghe người chỉ dạy
    Chúng sanh mang nặng nghiệp đong đầy
    2
    Chín phẩm sen vàng trên đỉnh mây
    Rọi soi thấy cả khứ và lai
    Vị tha vô ngã Người soi sáng
    Tích thiện tại tâm con có hay
    Một kiếp tu hành nương Chánh Đạo
    Trọn đời khổ luyện mãi chưa đầy
    Gia tộc tình thâm cùng hòa thuận
    Đâu phải tình người gió thoảng bay
    3
    Gió hát ru ta về cõi tịnh
    Mây bồng bềnh bóng tựa Như Lai
    Dù xây chín phẩm phù đồ tốt
    Cũng chẳng có bằng giúp người ngay
    Niệm phật ,lần tràng an trí tịnh
    Đi chùa lễ Phật Đức gom đầy
    Nam Mô hành thiện xin Người độ
    Để Phật Tử con thoát và bay
    4
    Chuông ngân thoảng thấy cảnh Bồng Lai
    Tiền kiếp hậu căn rồi sẽ hay
    Vay trả trầm luân trong cõi thế
    Nhân lành duyên nghiệp sẽ tràn đầy
    Tu nhân để lại cho con cháu
    Tích đức để đời bia miệng bay
    Cực lạc tuy xa xôi vạn dặm
    Tây Phương Cực Lạc vẫn là đây
    5
    Mờ mờ ảo ảo không chi thấy
    Vô vi trong triệu (*)thế là hay
    Vô thường cõi thế chưa lấp hết
    Tám trăm Bành Tổcũng vơi đầy(*)
    Chung tay góp sức luôn hành thiện
    Phật sự chung lo tiếp nối bay
    Buông bỏ cạnh tranh – lời Phật Pháp
    Dùng Bi,Trí,Dũng thổi quang mây


    (*xưa ông BT sống đời
    800 tuổi thọ nay thời còn đâu)
    (*trong vô vi có triệu hữu vi)
    6
    Chấp nhứt thắng thua đâu có hay
    Lục hòa chung sống trí – tâm đầy
    Dẫu còn nợ hãy tìm duyên trả
    Chớ có Sân Tham đổi hướng bay
    Huệ giác chân như về thực tại
    Trí thiền buông xả vượt trùng mây
    Vô minh bất cấu hành duyên lạc
    Đeo bám đời ta cứ vãng lai
    7
    Phật tử cầu mong Người thỉnh dạy
    vô minh mang nặng nghiệp vơi đầy
    Khẩu, thân, ý, tịnh, vơi sầu khổ
    Hãy để ba nghiệp tịnh ,thoảng bay
    Phật sự nên hành từ nghiệp ý
    Luân hồi quả tốt suốt tầng mây
    Phóng sinh thí pháp nên quả tốt
    Hĩ xã từ bi trí sáng lai
    8
    Trầm luân bể khổ nghiệp đong đầy
    Áo gấm lụa là thoáng biến bay
    Dâm dục cho tâm ta hết khỏe
    Bỏ sân giúp được xóa mù mây
    Đừng tranh chớ chấp yên đời sống
    Tham giận kiêu căng để kiếp lai
    Niệm Phật nam mô tâm chí thiện
    Lạc quyên thăm dưỡng lão ,điều hay

    Nga 23/10/12
    Có nhiều chữ em không hiểu ,nên em chép nguyên xi luôn
    Ý của tác giã bài này hay quá
    Cám ơn chị Thy Lan nhiều

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nga vì bài viết hữu ích này


  11. #836
    Avatar của nga
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    nga đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.082
    Thanks
    4.398
    Thanked 3.058 Times in 906 Posts
    Gốc cội

    Con người có gốc cội si sân
    Từ lúc trẻ thơ đã nối vần
    khẩu Phật ,tâm xà gần địa ngục
    Ngôn từ ghớm ghiếc có tàn thân
    Tránh xa những cụm từ nhơ bẩn
    nói thẳng Nói ngay ấy dạ chân
    Hĩ xã từ bi nói điều thật
    Cũng nhờ Chánh Đạo biết muôn lần

    Cũng nhờ Chánh Đạo biết muôn lần
    Ngãm nghĩ đạo đời gíac ngộ chân
    Đất nước nhân duyên nên phó thác
    Phải nhằm tri kiến để nương thân
    Người tu phải có bi , trí ,dũng
    Tích đức tu nhân, nhẫn nối vần
    Tứ đại vô thường hoàn tứ đại
    Đừng khư khư giữ một niềm sân

    Nga 25/10/12

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nga vì bài viết hữu ích này


  13. #837
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi nga Xem bài viết
    Cầu mong người
    (họa theo bài của TGTrần xuân Sinh)

    1
    Một vùng thanh tịnh ngạt ngào bay
    Chín phẩm sen vàng trên đỉnh mây
    Gió hát ru ta về cõi tịnh
    Chuông ngân thoảng thấy cảnh Bồng Lai
    Mờ mờ ảo ảo không chi thấy
    Sắc sắc không không đâu có hay
    Phật tử chờ nghe người chỉ dạy
    Chúng sanh mang nặng nghiệp đong đầy
    2
    Chín phẩm sen vàng trên đỉnh mây
    Rọi soi thấy cả khứ và lai
    Vị tha vô ngã Người soi sáng
    Tích thiện tại tâm con có hay
    Một kiếp tu hành nương Chánh Đạo
    Trọn đời khổ luyện mãi chưa đầy
    Gia tộc tình thâm cùng hòa thuận
    Đâu phải tình người gió thoảng bay
    3
    Gió hát ru ta về cõi tịnh
    Mây bồng bềnh bóng tựa Như Lai
    Dù xây chín phẩm phù đồ tốt
    Cũng chẳng có bằng giúp người ngay
    Niệm phật ,lần tràng an trí tịnh
    Đi chùa lễ Phật Đức gom đầy
    Nam Mô hành thiện xin Người độ
    Để Phật Tử con thoát và bay
    4
    Chuông ngân thoảng thấy cảnh Bồng Lai
    Tiền kiếp hậu căn rồi sẽ hay
    Vay trả trầm luân trong cõi thế
    Nhân lành duyên nghiệp sẽ tràn đầy
    Tu nhân để lại cho con cháu
    Tích đức để đời bia miệng bay
    Cực lạc tuy xa xôi vạn dặm
    Tây Phương Cực Lạc vẫn là đây
    5
    Mờ mờ ảo ảo không chi thấy
    Vô vi trong triệu (*)thế là hay
    Vô thường cõi thế chưa lấp hết
    Tám trăm Bành Tổcũng vơi đầy(*)
    Chung tay góp sức luôn hành thiện
    Phật sự chung lo tiếp nối bay
    Buông bỏ cạnh tranh – lời Phật Pháp
    Dùng Bi,Trí,Dũng thổi quang mây


    (*xưa ông BT sống đời
    800 tuổi thọ nay thời còn đâu)
    (*trong vô vi có triệu hữu vi)
    6
    Chấp nhứt thắng thua đâu có hay
    Lục hòa chung sống trí – tâm đầy
    Dẫu còn nợ hãy tìm duyên trả
    Chớ có Sân Tham đổi hướng bay
    Huệ giác chân như về thực tại
    Trí thiền buông xả vượt trùng mây
    Vô minh bất cấu hành duyên lạc
    Đeo bám đời ta cứ vãng lai
    7
    Phật tử cầu mong Người thỉnh dạy
    vô minh mang nặng nghiệp vơi đầy
    Khẩu, thân, ý, tịnh, vơi sầu khổ
    Hãy để ba nghiệp tịnh ,thoảng bay
    Phật sự nên hành từ nghiệp ý
    Luân hồi quả tốt suốt tầng mây
    Phóng sinh thí pháp nên quả tốt
    Hĩ xã từ bi trí sáng lai
    8
    Trầm luân bể khổ nghiệp đong đầy
    Áo gấm lụa là thoáng biến bay
    Dâm dục cho tâm ta hết khỏe
    Bỏ sân giúp được xóa mù mây
    Đừng tranh chớ chấp yên đời sống
    Tham giận kiêu căng để kiếp lai
    Niệm Phật nam mô tâm chí thiện
    Lạc quyên thăm dưỡng lão ,điều hay

    Nga 23/10/12
    Có nhiều chữ em không hiểu ,nên em chép nguyên xi luôn
    Ý của tác giã bài này hay quá
    Cám ơn chị Thy Lan nhiều
    Cảm ơn bạn Nga
    Trần Xuân Sinh

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #838
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Mấy tháng nay vợ tôi bị tai nạn gãy chân mọi sinh hoạt phải nhờ chồng con chăm sóc
    cháu nội thi mới sáu tháng tuổi bố mẹ của cháu bận đi làm ở cơ quan ,nên tôi phải thường xuyên ở nhà chăm vợ và cháu nội
    không có thời gian sáng tác và họa thơ cùng các thi hữu
    HÔM NAY CÓ BẠN THƠ ĐẾN CHƠI tặng vợ chồng tôi bài thơ tôi đăng lên diễn đàn chia vui cùng các thi hữu và cũng để động viên bà cháu vui vẻ


    TRẦN MAI LỘC CLB THƠ TRƯỜNG THI thân tặng

    CHĂM CHÁU -CHĂM BÀ

    (Tặng bạn thơ Phạm Khắc Hiền)

    Chăm cháu,chăm bà mấy tháng nay
    Để rồi chai sạn cả chân tay
    Hai nồi cháo ngọt luôn luôn hết
    Một túi thơ hay mãi mãi đầy
    Mới biết tề gia ,đành phải biết
    Rằng hay nội trơ ,lại càng hay
    "Có công mài sắt" trong gian khó
    Ắt hẳn nên kim sẽ có ngày
    31.10.2012
    Thân: TRẦN MAI LỘC

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  17. #839
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Khắc Hiền Xem bài viết
    Mấy tháng nay vợ tôi bị tai nạn gãy chân mọi sinh hoạt phải nhờ chồng con chăm sóc
    cháu nội thi mới sáu tháng tuổi bố mẹ của cháu bận đi làm ở cơ quan ,nên tôi phải thường xuyên ở nhà chăm vợ và cháu nội
    không có thời gian sáng tác và họa thơ cùng các thi hữu
    HÔM NAY CÓ BẠN THƠ ĐẾN CHƠI tặng vợ chồng tôi bài thơ tôi đăng lên diễn đàn chia vui cùng các thi hữu và cũng để động viên bà cháu vui vẻ


    TRẦN MAI LỘC CLB THƠ TRƯỜNG THI thân tặng

    CHĂM CHÁU -CHĂM BÀ

    (Tặng bạn thơ Phạm Khắc Hiền)

    Chăm cháu,chăm bà mấy tháng nay
    Để rồi chai sạn cả chân tay
    Hai nồi cháo ngọt luôn luôn hết
    Một túi thơ hay mãi mãi đầy
    Mới biết tề gia ,đành phải biết
    Rằng hay nội trơ ,lại càng hay
    "Có công mài sắt" trong gian khó
    Ắt hẳn nên kim sẽ có ngày
    31.10.2012
    Thân: TRẦN MAI LỘC

    CHĂM BÀ - CHĂM CHÁU

    Chăm bà chăm cháu đến hôm nay
    Công việc quen rồi ,đỡ,rãnh tay
    Bạn đến mừng thơ tình chẳng cạn
    Người sang thăm hỏi nghĩa thêm đầy
    Thương bà đau đớn lòng se quặn
    Mến cháu chơi ngoan dạ mới hay
    Quý trọng nào hơn qua hoạn nạn
    Một lời an ủi sướng bao ngày

    Khắc Hiền
    31.10.2012

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  19. #840
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Khắc Hiền Xem bài viết

    CHĂM BÀ - CHĂM CHÁU

    Chăm bà chăm cháu đến hôm nay
    Công việc quen rồi ,đỡ,rãnh tay
    Bạn đến mừng thơ tình chẳng cạn
    Người sang thăm hỏi nghĩa thêm đầy
    Thương bà đau đớn lòng se quặn
    Mến cháu chơi ngoan dạ mới hay
    Quý trọng nào hơn qua hoạn nạn
    Một lời an ủi sướng bao ngày

    Khắc Hiền
    31.10.2012
    Gánh vác


    Gánh vác việc nhà bấy đến nay
    Suốt ngày bận bịu, riú chân tay
    Hai nồi hồ, cháo chăm ăn hết
    Một áng thơ hay cứ níc đầy
    Mọi việc tề gia ngăn nắp lắm
    Đảm đang nội trợ lại thêm hay
    Trước bao thử thách lòng không nản
    Quyết chí thì nên mặc tháng ngày

    Lê Thanh Sơn
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 31-10-2012 lúc 10:27 PM

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 84/246 ĐầuĐầu ... 34 74 82 83 84 85 86 94 134 184 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình