+ Trả lời chủ đề
Trang 94/246 ĐầuĐầu ... 44 84 92 93 94 95 96 104 144 194 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 931 tới 940 của 2455

Chủ đề: Khắc Hiền - Thơ Đường luật

  1. #931
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Xuân vui

    Xuân đến muôn loài đón thái dương
    Lung linh hoa nắng vẽ đầy đường
    Dịu dàng cỏ mướt khoe thân biếc
    Duyên dáng cây xanh dấu giọt sương
    Bướm dạ lả lơi say gió lộng
    Ong hồn buông thả đắm mây vương
    Thi nhân mượn bút gieo tình mộng
    Đoản khúc ngọt ngào - thương mến thương

    Thanh Thanh Khiết

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #932
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Xuân vui


    Xuân đến muôn loài đón thái dương
    Lung linh hoa nắng vẽ đầy đường
    Dịu dàng cỏ mướt khoe thân biếc
    Duyên dáng cây xanh dấu giọt sương
    Bướm dạ lả lơi say gió lộng
    Ong hồn buông thả đắm mây vương
    Thi nhân mượn bút gieo tình mộng
    Đoản khúc ngọt ngào - thương mến thương

    Thanh Thanh Khiết


    GIEO HOÀI KỶ NIỆM

    Bình minh thức đậy tỏa vầng dương
    Hoa nắng lung linh chốn thảo đường
    Thảm cỏ xanh xanh màu lá biếc
    Tầng mây bàng bạc sắc mù sương
    Người đi năm tháng lòng lưu luyến
    Kẻ ở bao năm dạ vấn vương
    Thao thức canh dài trong giấc mộng
    Gieo hoài kỷ niệm mãi còn thương

    Khắc Hiền
    18.2.2013

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  • #933
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1


    Nào quên

    Nụ cười mãi vẫn bình yên
    Dẫu trời băng giá lòng không vướng buồn
    Lửa còn cháy đỏ luôn luôn
    Tình không hờ hững ngọn nguồn nào quên

    Khắc Hiền

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  • #934
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    KHÓ

    Muốn yên nào có được yên
    Muốn vui lòng cứ triền miên nỗi buồn
    Muốn tìm cho rõ ngọn nguồn
    Muốn quên lại nhớ, vui, buồn, khó quên

    Trần Thị Lợi

    Nào quên

    Nụ cười mãi vẫn bình yên
    Dẫu trời băng giá lòng không vướng buồn
    Lửa còn cháy đỏ luôn luôn
    Tình không hờ hững ngọn nguồn nào quên

    Khắc Hiền



  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #935
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Khắc Hiền Xem bài viết
    Xuân vui


    Xuân đến muôn loài đón thái dương
    Lung linh hoa nắng vẽ đầy đường
    Dịu dàng cỏ mướt khoe thân biếc
    Duyên dáng cây xanh dấu giọt sương
    Bướm dạ lả lơi say gió lộng
    Ong hồn buông thả đắm mây vương
    Thi nhân mượn bút gieo tình mộng
    Đoản khúc ngọt ngào - thương mến thương

    Thanh Thanh Khiết



    GIEO HOÀI KỶ NIỆM

    Bình minh thức đậy tỏa vầng dương
    Hoa nắng lung linh chốn thảo đường
    Thảm cỏ xanh xanh màu lá biếc
    Tầng mây bàng bạc sắc mù sương
    Người đi năm tháng lòng lưu luyến
    Kẻ ở bao năm dạ vấn vương
    Thao thức canh dài trong giấc mộng
    Gieo hoài kỷ niệm mãi còn thương

    Khắc Hiền

    18.2.2013

    SÁNG XUÂN

    Buổi sáng mai lên tỏa ánh dương
    Mùa Xuân trải rộng những con đường
    Hoa cười lấp lánh từng bông nụ
    Nắng trải long lanh những giọt sương
    Sống giữa quê người lòng vẫn nhớ
    Về nơi chốn cũ dạ còn vương
    Thành tâm ước nguyện mùa Xuân mới
    Hạnh phúc muôn nhà mãi mến thương.

    Trần Xuân Sinh
    18/02/2013

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  • #936
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    YÊU THƯƠNG

    Bên nhau đứng gác giữa trùng dương

    Gió rét mù khơi khó chuẩn đường
    Súng đạn trong tay Không ngại giá
    Quân thù trước mặt quản chi sương
    Quê nhà vẫn nhớ tình còn luyến
    Hải đảo đâu quên nghĩa vẫn vương
    Tết đến hồn thơ đầy khoảng nhớ
    Biên cương, ngọn sóng... quá yêu thương

    18/2/2013

    Bạch hồng Ngọc
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  • #937
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Mùng tám


    Mùng tám xuân còn lảng vảng đây
    Ngoài sân xác pháo vấn vương đầy
    Bài thơ lả lướt nhiều hương vị
    Câu đối chan hòa đẹp nét tay
    Bánh tét còn thừa nhân loang lổ
    Thịt dưa sắp cạn đáy phơi bày
    Xóm đường rộn rã sau ngày Tết
    Cánh nhạn trên trời vẫn lượn bay

    Vancali 2.17.13

    MÙNG MƯỜI

    Mùng mười rôm rả Xuân còn đây
    Lan Cúc đường hoa vẫn để đầy
    Câu chúc hài lòng nồng tấc dạ
    Lời chào đẹp ý ấm vòng tay
    Con về mừng tuổi thay mâm mới
    Khách đến vấn an dọn cỗ bày
    Mừng Tết xa nhà tim thổn thức
    Gia đình sum họp ngát hương bay

    Huy Thanh


    Xuân còn

    Mùng rồi không khí tết nguyên đây
    Kỷ Tỵ xuân vui mộng mãi đầy
    Đào đỏ khép mình sương nhuộm cánh
    Mai hồng mở nụ gió hôn tay
    Lung linh đáy nước màu sao tỏ
    Thấp thoáng chân mây ánh nguyệt bày
    Đắm đuối thi nhân say thả chữ
    Mơ màng kẻ sỹ để hồn bay

    Thanh Thanh Khiết
    10 kỷ tỵ

    QUA MÙNG


    Qua mùng vị tết hãy còn đây
    Quý tỵ vui xuân sắc thắm đầy
    Chậu quất vàng ươm cành trĩu quả
    Giò lan tím mộng gió đưa tay
    Lời thơ khai bút tâm hồn tỏ
    Câu đối minh niên trí dạ bày
    Rộn rã tao nhân câu xướng họa
    Nguyên tiêu thi phú ngát hương bay

    Khắc Hiền
    19.2.2013

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  • #938
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    KHÓ

    Muốn yên nào có được yên
    Muốn vui lòng cứ triền miên nỗi buồn
    Muốn tìm cho rõ ngọn nguồn
    Muốn quên lại nhớ, vui, buồn, khó quên

    Trần Thị Lợi

    Nào quên

    Nụ cười mãi vẫn bình yên
    Dẫu trời băng giá lòng không vướng buồn
    Lửa còn cháy đỏ luôn luôn
    Tình không hờ hững ngọn nguồn nào quên

    Khắc Hiền




    KÌA SAO
    ---*---

    Kìa sao em lại ngồi yên
    Trước thềm giông gió như điên hứng buồn
    Chẳng hay em giận em hờn
    Tình xưa ảo ảnh khi còn khi quên.

    19/2/2013
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • #939
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi manhky


    NGỠ GIẤC MƠ

    Thấp thỏm đón ngày sinh nhật thơ
    Diễn đàn thi hữu chẳng phai mờ
    Muôn người khắp nẻo về sum họp
    Tay bắt ,mặt mừng ngỡ giấc mơ .

    Mạnh Kỷ
    20/02/2013




    TÌNH THƠ
    ---*---

    Thành Vinh – Phủ Lạng đẹp tình thơ
    Xa cách núi sông nghĩa chẳng mờ
    Mỗi độ xuân về mong gặp mặt
    Thỏa lòng trông đợi dạ hằng mơ.

    21/2/2013
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • #940
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
    Nguyên văn bởi manhky







    TÌNH THƠ
    ---*---

    Thành Vinh – Phủ Lạng đẹp tình thơ
    Xa cách núi sông nghĩa chẳng mờ
    Mỗi độ xuân về mong gặp mặt
    Thỏa lòng trông đợi dạ hằng mơ.

    21/2/2013
    Tuyen45[/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER][/I][/B]
    TRỌNG NGHĨA THƠ


    Phủ Lạng Thành Vinh trọng nghĩa thơ
    Sông ngăn núi cách chẳng phai mờ
    Nguyên Tiêu đến hẹn ta gặp lại
    Hội ngộ tao đàn thỏa ước mơ

    Khắc Hiền
    22.2.2013

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 94/246 ĐầuĐầu ... 44 84 92 93 94 95 96 104 144 194 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình